Thứ Ba, 12 tháng 7, 2022

SAY CHIỀU

SAY CHIỀU

 

Thảnh thơi, bước dã lẩy câu kiều

Người cảnh như bày, biết mấy yêu…

Canh cấy đồng sâu, lưng áo bạc

Tiều xuôi dốc núi chặng đường chiều

Ngư ngơi bờ suối, soi con nước

Mục ngửa mình trâu, dõi cánh diều

Nhân tác vần thi, trời đất …họa

Hoàng hôn lãng thả nét cô liêu

CAO BỒI GIÀ

12-07-2022

 

BÀI HỌA:

 

YÊU MÃI QUÊ LÀNG

 

Ấp ủ buồng tim dáng diễm kiều

Quê làng xa tít mãi còn yêu!

Êm đềm cảnh vật hoà trăng tối

Lặng lẽ nhà tranh tỏa khói chiều

Thủa nọ hồn ru trầm bổng sáo 

Giờ đây trí gợi lửng lơ diều

Lau dòng lệ đẫm hoài vương vấn!

Bóng nhỏ u buồn nỗi tịch liêu!

 

Như Thu 

07/12/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU HOANG.

 

Trong tay đã sẵn tập thơ Kiều

Người lẩy, ta nghe ngôn ngữ yêu

Vừa thấy thái dương se bạc tóc

Đã hay thiếu thất đọng hương chiều

Ai cười , chắc hẳn lời cơ bút

Chim hót, đà thêm tiếng sáo diều

Đúng vậy, thi nhân , non nước bạn

Cùng nhìn trời đất nhớ hoang liêu...

Hawthorne  12 - 7 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG

 

" Muốn qua thì bắc nhịp cầu kiều "...

Lời mẹ êm đềm ru bé yêu

Trầm bổng du dương hòa nắng sớm

Nhẹ nhàng tha thiết quyện mưa chiều

Vầng trăng, dòng suối, con thuyền mộc

Bến nước, bờ tre, tiếng sáo diều

Tất cả theo con vào giấc ngủ

Cảnh quê mãi đẹp dẫu hoang liêu

 

Sông Thu

( 12/07/2022 )

 

TIẾP HỌA:

 

TƠ LÒNG ,

 

Bích Câu Kỳ Ngộ nhớ cầu …kiều

Hoa cỏ xinh tươi vẻ đáng yêu

Hồ biếc hiền hoà ,dòng nước bạc

Đồi xanh ấm áp ,khói lam chiều

Thông reo tình khúc say hồ nguyệt

Chim hót bài ca ngợi dáng diều

Chìm đắm trong mơ về một thuở

Tơ lòng bấn loạn gói đơn liêu !

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

MỐI TÌNH QUÊ

 

Sang sông bắc mấy nhịp cầu kiều

Bày tỏ nỗi lòng đã mến yêu

ngóng khách đò ngang sầu bến cũ

Chờ ai bóng ngả lạnh sương chiều

Tình sâu vương vấn thành duyên nợ

Gió lộng bùng lên đẩy bóng diều

Tình mãi hằn sâu trong dạ thiết

Cho dù sống giữa cảnh hoang liêu

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

TRANG MỘNG CŨ

 

Bà ru cháu ngủ đoạn thơ Kiều

Tiếng nói ngàn năm thuở dấu yêu

Nhớ mãi nằm lòng, thương giọng hát

Quên sao trong dạ, lắng tơ diều

Những trang mộng cũ đầy thư cổ

Nửa kiếp tình xưa ngập dáng chiều

Non nước muôn thu còn sống trọn

Hồn ai thi tứ mảnh trăng liêu.

 

Lê Mỹ Hoàn

7/12/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

SAY HẠ

 

Mình em thơ thẩn giữa rừng chiều

Cây cỏ xanh rì thật đáng yêu!

Xa tít đồi cao… dăm cánh nhạn

Chập chùng bãi vắng…mấy con diều

Sen hồng rực rỡ hương thơm ngát

Ngỗng trắng xinh tươi dáng diễm  kiều
Một khoảng trời mơ đầy nắng hạ

Đưa hồn hoà nhập cảnh hoang liêu!

Thy Lệ Trang 

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM NGHE THƠ KIỀU

 

Đêm nằm nghe mẹ lẩy thơ Kiều

 

Tiếng Việt nước nhà thật đáng yêu

 

Viên ngoại tan nhà đau một sớm

 

Gia đình nát cửa khổ trăm chiều 

 

Vương Quan nhớ chị niềm cô quạnh

 

Kim Trọng thương tình buổi tịch liêu 

 

Chút phận cỏn con Kiều báo Hiếu

 

Cuộc đời tựa cảnh ….đứt dây diều

 

songquang 

20220712

 

TIẾP HỌA:

 

BÓNG HÈ

 

Nhớ mỗi hè xưa đọc truyện Kiều 

 

Ru hồng giấc ngủ mảnh vườn yêu

 

Tường Vi đẹp sắc màn sương dậy 

 

Dạ Lý thơm hương buổi nắng chiều 

 

Xóm hạ về ngang già ngắm cảnh 

 

Bờ đê trải dọc trẻ chơi diều 

 

Giờ xa vạn dặm đời rong ruổi 

 

Ngớ ngẩn mây trời bóng tịch liêu 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 7/13/2022

 

HỢP HỌA:

 

 

CHIỀU QUÊ.

Bếp lửa nghe Ông kể chuyện kiều,

Những dòng Lục Bát quá thân yêu.

Hoàng hôn trời đất mờ sương tối,

Nắng tắt làng thôn nặng khói chiều.

Bãi đá triều lên trôi sóng nước,

Trên đê gió lộng kéo dây diều.

Quê hương yêu dấu không còn nữa,

Đất khách quê người sống tịch liêu.

Mỹ Ngọc.

July, 13, 2022

 

CŨNG HỌA:

 

BẾN NINH KIỀU

 

Tây Đô thơ mộng bến Ninh Kiều

Một thuở hữu tình thật đáng yêu.

Loang loáng mặt sông thuyền lướt sóng

Nhấp nhô dòng Cửu ráng buông chiều.

Xếp chèo lặng lẽ về ngư phủ

Rình cá chăm chăm đảo bóng diều.

Êm ả công viên thời cắp sách 

Bây giờ đâu tá vẻ hoang liêu ?

Mailoc

7-13-22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét