Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2022

HỒN QUÊ XUÂN LỘC

HỒN QUÊ XUÂN LỘC

(Kính tặng CBG )


Đã đến nơi nầy ….thấy chán chưa ?


Chứa chan tình cảm nói sao vừa !


Đồng Nai bóng đổ soi dòng nước 


Xuân Lộc bùn trôi lội gió mưa


Quán vắng eo sèo du khách đến


Đường quen ì ạch chuyến xe đưa


Hồn quê biến đổi theo thời thế


Long Khánh đâu còn lại dáng xưa


songquang 

20220708 


BÀI HỌA:


XUÂN LỘC NGÀY XƯA…


Chợt bỗng hỏi lòng chán ngấy chưa?

Bồi hồi ký ức những năm xưa

Thòm thèm Cà uống “chui” trong …bếp

Bì bõm sình vầy quánh dưới …mưa

Man mác Chứa Chan da diết gọi 

Mênh mông Rừng Lá não nùng đưa 

Một thời xa lắc, đà xa lắc…

Ôn lại, hồn nao mãi chẳng vừa… 

CAO BỒI GIÀ

09-07-2022


ĐỒNG HỌA:


SÀI GÒN XƯA ĐÂU?


Nước đã thay nguồn có thấy chưa?

Bao nhiêu cặn bã lọc nhiêu vừa

Rừng vàng sao nỡ gieo cuồng gió

Biển bạc đành cam hứng độc mưa

Sơn phết chói chang thưa khách đợi

Vẽ vời loè loẹt vắng tình đưa 

Thiên nhiên thắng cảnh thành dung tục

Ai trả Sài Gòn diễm lệ xưa?


Phương Hoa - July 9, 2022


CÙNG HỌA:


TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI


Trả lời bạn hỏi : ….chán thì chưa !


Núi Chứa Chan cao ngó cũng vừa


Xuân Lộc bùn lầy khi đọng nước 


Đồng Nai suối ngập lúc đang mưa


Xe than ọc ạch vì đường cũ


Lữ khách lưa thưa bởi quán xưa


Bao cấp gặp thời dân khốn đốn


Cảnh tình Long Khánh sống đu đưa….



Người Sông Cửu

Tháng 7 / 09/ 22


TIẾP HỌA:


VƯỜN TRÁI CÂY LONG KHÁNH


Long Khánh vùng này bạn đến chưa ?

Vào mùa chín rộ, quả đu đưa

Chôm chôm đỏ rực màu môi thắm

Măng cụt nâu hồng sắc yếm xưa

Thơm nức sầu riêng ăn chẳng chán

Ngọt tươm long nhãn nếm sao vừa

Phì nhiêu đất đỏ ươm cây trái

Mơn mởn vườn xanh đón nắng mưa


Sông Thu

( 10/07/2022 )


HỢP HỌA:


MỘT THỜI LONG KHÁNH.


Một thời Long Khánh thủa nào xưa

Quan lộ lênh đênh buổi tiễn đưa Hồn đó phiêu diêu trời bão loạn

Tình này lãng đãng lệ cuồng mưa

Rời xa dinh Tỉnh buồn sao hết

Trở lại trường Văn nhớ chẳng vừa 

Nửa thế kỷ qua còn tức tủi

Chứa Chan sầu muộn đã tàn chưa 

Hawthorne  9 - 7 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


CŨNG HỌA:


DÒNG KÝ ỨC


Miền Nam thủa ấy tả sao vừa 


Gió bụi tung hoành ngán ngẩm chưa 


Kỷ niệm Đồng Nai từng xóm lá 


Khơi nguồn Xuân Lộc những chiều mưa


Mưu sinh lết xác buồn ly biệt 


Kiếm sống lê mình khóc tiễn đưa 


Ký ức bồi hồi dâng xúc cảm 


Đây dòng chữ kể chuyện ngày xưa 


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 7/9/2022


ĐỒNG HỌA:


DU SƠN

Xuân Lộc mùa này lạnh vẫn chưa

Du sơn lượng khách cũng vừa vừa

Sáng ra nắng tỏa còn xanh núi

Chiều xuống mây tràn đã xám mưa

Mõ với chuông chùa theo gió vọng

Chim cùng tiếng suối quyện âm đưa

Đêm rằm lãm nguyệt lòng thanh thản

Vui gặp lại mình thuở rất xưa…

Lý Đức Quỳnh 

10/7/2022


CÙNG HỌA:


CHỈ LÀ GIẤC MƠ! 

 

Gia Ray thị trấn hỏi về chưa?

Xếp gọn hành trang có lẽ vừa! 

Bún chả, cơm gà khôn ngại nắng 

Bánh xèo, gỏi sứa dẫu còn mưa

Chân đi loạng choạng anh liền đỡ

Rượu uống say mèm bạn sẽ đưa

Tỉnh giấc nhìn quanh buồn não nuột

Hôm nào được ngắm cảnh nhà xưa?

 

Như Thu 

07/10/2022



TIẾP HỌA:


BÓNG QUÊ XƯA


Kêu chiều bìm bịp, nước lên chưa?

Bóng ác chân mây lặn mới vừa.

Mái lá đìu hiu làn khói tỏa 

Con đò mờ ảo  mái chèo đưa.

Mơ hồ thôn xóm buồn tênh sáo

Mờ mịt lưng trời lất phất mưa.

Cao Lãnh chập chờn trong ký ức

Bồi hồi bến cũ những ngày xưa!

Mailoc

7-10-22


HỢP HỌA:

 

THU SẮP VỀ CÓ HAY?

 

Thu đã sắp về em biết chưa ? 

Hồn thu man mác nói bao vừa ! 

Mơ màng sương rớt bên thềm cửa 

Mờ mịt trời chìm dưới giọt mưa 

Hiu hắt lặng cây khi nắng chiếu 

Tiêu điều vắng bến lúc đò đưa 

Rừng phong thay lá cành xơ xác

Đường cũ xạc xào trên lối xưa.

          VLH  -  11/07/2022 


CÙNG HỌA:

 

TIẾC NUỐI

 

Hứa hẹn bao lần nhưng vẫn chưa

Cùng anh thăm lại mái trường xưa 

Đường đê lấm tấm làn sương phủ

Ngõ trúc êm đềm tiếng võng đưa
Đầu phố hàng cây đùa bóng nắng

Cuối đình bãi sậy đón chiều mưa

Từ em theo chị lìa quê cũ

Tiếc nuối …trăm năm cũng chẳng vừa !

Thy Lệ Trang 


TIẾP HỌA:

 

LÃM NÚI CHỨA CHAN

 

"Chứa Chan" núi biếc, bạn thăm chưa?

Chan chứa yêu thương tĩnh lặng vừa

Xuân Lộc thánh đường ban phước hạnh

Bửu Quang linh tự thả ơn mưa

Mây vờn lãng đãng cây xào xạc

Gió lộng vi vu lá thắm đưa

Giây phút tuyệt vời tâm lắng đọng

Hương quê gợi nhớ thuở xa xưa

 

Vĩnh Thảo HL

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét