Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2022

MẢNH TRĂNG NON

MẢNH TRĂNG NON 

 

Một mảnh trăng non dán giữa trời 

 

Gợi sầu nhân thế chị Hằng ơi !

 

Tâm tư thổn thức hồn đau buốt 

 

Trí não bâng khuâng dạ rối bời 

 

Chất ngất niềm thương người viễn xứ 

 

Cuồng quay nỗi nhớ kẻ muôn nơi 

 

Đêm trường vắng lạnh mênh mang quá !

 

Gắng gượng tìm quên trả nợ đời

 

songquang 

20220729

 

BÀI HỌA:

 

THỨC NGẮM TRĂNG NON

 

Trăng non một mảnh lửng lơ trời

Leo lét, sao buồn thế nguyệt ơi

Độc bóng ôm sầu, đêm  lại ảm

Ngàn sao nháy bạn, dạ thêm bời

Ánh ngà sẻ nỗi, ru nhân thế

Lưỡi mỏng vô ngôn  vấn phận đời

Thao thức năm canh, chong trắng mắt

Ngóng về cố quận, viễn xa nơi

CAO BỒI GIÀ

29-7-2022

 

ĐỒNG HỌA:

         

NỖI BUỒN ĐÊM TRĂNG MỜ

 

Mờ nhạt trăng non ở góc trời

Khiến lòng buồn quá thế nhân ơi !

Màn đêm mù mịt như đe dọa

Tâm sự miên man tựa nát bời

Xót cảnh đồng bào chia lắm ngã

Thương đôi tri kỷ cách hai nơi

Nguyệt còn qua lúc lu rồi sáng

Ta có khi nao gặp giữa đời ?

 

Sông Thu

( 29/07/2022 )


CÙNG HỌA:

 

TRĂNG NON

 

Như móng tay con lửng thửng trời

Mỹ miều duyên dáng quá  Nga ơi!

Dung dăng ánh nguyệt soi ngàn chốn

Lấm tấm sao chiều điểm khắp nơi.

Sóng gió thuyền khơi đêm tối mịt

Trùng dương biển vượt dạ tơi bời.

Về khuya ngửa mặt trăng non ngắm

Hàm tiếu , chao ôi! Đẹp nhớ đời.

Mailoc

7-29-22

 

TIẾP HỌA:

 

TRĂNG THƯỢNG TUẦN

 

Lưỡi liềm nào khác cuối chân trời

Đẹp lắm à nhe hằng,cuội ơi..!

Nhìn cảnh đêm thanh lòng dịu mát

Thấy con trăng sáng dạ thôi bời

Tưởng chừng an lạc trong thiên hạ

Mới rõ buồn so ở khắp nơi

Dịch bệnh chiến tranh và đói kém

Không còn hứng thú sống trên đời.

 

Thái Huy 7/29/22

 

HỢP HỌA:

 

TRĂNG NON


Trăng non nhợt nhạt giữa mây trời


Vẳng tiếng muôn trùng gọi nhớ ơi


Gió nổi tha phương nghe lạnh lạnh


Mù giăng cố quận thấy bời bời


Đàn chim dáo dác về hai nẻo


Vạt cỏ im lìm ở một nơi


Nguyệt khuyết mờ soi màu huyễn ảo


Khuya sương đọng giọt ướt trang đời


Lý Đức Quỳnh 

29/7/2022

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÊM TRĂNG KHUYẾT.

 

Trăng non vành khuyết giữa bầu trời,

Chưa đủ ngân quang chị nguyệt ơi.

Sao sáng  long lanh đêm xẫm xẫm,

Sương mờ bàng bạc cảnh bời bời.

Vạc kêu gọi bạn nghe vài tiếng,

Gà gáy cầm canh vọng khắp nơi.

Bóng tối dễ gây người cảm xúc,

Năm canh nghĩ ngợi chuyện trên đời.

Mỹ Ngọc.

July 30/2022.

 

CŨNG HỌA:

 

VẦNG TRĂNG RỚT.

 

    Vầng trăng ngà ngọc rớt lưng trời

   Trên ngọn cây sồi chót vót ơi

   Trong trắng lòng Nga tươi sáng quá

   Võ vàng tóc Nguyệt rối tơi bời

   Thượng đình sơ khởi soi nguyên hướng 

   Tuyệt đỉnh cao vời chiếu khắp nơi

   Một mảnh Hằng vương nơi tháp Quảng

   Hàn cung xa tít tắp muôn đời. ..
Hawthorne  30 - 7 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


ĐỒNG HỌA:

 

TRĂNG NGÀY MÙNG

 

Hằng nga e lệ nép bên trời 

Kìa mảnh trăng non diễm ảo ơi

Chỉ mới ngày mùng ta nhớ nguyệt

Cho nên năm tháng dạ ngây đời

Vẫn vòng cung miệt mài riêng bóng

Và nỗi buồn reo rắc mọi nơi

Để bước phong sương sầu viễn mộng

Nhìn về quê cũ rối tơi bời.

Lê Mỹ Hoàn

7/30/2022

 

CÙNG HỌA:

 

THU LẠI VỀ

 

Thu xám đường mây, bàng bạc trời

Thu về điệp khúc vấn vương ơi

Thu bên ấy đó, lòng còn rối?

Thu chốn này đây, dạ vẫn bời

Thu với sương mờ buồn vạn nẻo

Thu cùng trăng sáng đẹp ngàn nơi

Thu nơi viễn xứ tình hoài quốc

Thu ước quê nhà sớm đổi đời!

 

DUY ANH

07/31/2022

 

TIẾP HỌA:

 

TRĂNG 

 

Trăng lơ lửng chiếu giữa mây trời 

 

Trăng gợi khung buồn lạnh lẽo ơi 

 

Trăng hướng đầu non lòng rối loạn 

 

Trăng gieo đáy mắt ruột tơi bời 

 

Trăng sầu cảnh khó còn xa tận 

 

Trăng tủi quê nghèo đã cách nơi 

 

Trăng rọi cô đơn thầm dỗ giấc 

 

Trăng khuya ngẫm nghĩ lắm tình đời 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/1/2022

 

HỢP HỌA:

 

TỰA CÁNH CHIM NON

 

Tựa cánh chim non lạc cuối trời

Về đâu?…em sợ lắm người ơi!

Ngàn trùng núi thẳm…chân tê mỏi

Vạn dặm biển xanh …cánh rả bời 

Trước mặt đầy mây… mây bốn cõi

Sau đồi ngập gió…gió ngàn nơi

Đường về cố quận xa xôi quá 

Và khối tình riêng lụy một đời !

Thy Lệ Trang 


CŨNG HỌA:

 

TRĂNG NON 

 

Trăng non vừa nhú ở chân trời

Hình dáng lưỡi liềm đẹp lắm ơi! 

Ánh sáng lờ mờ đêm thấm lạnh

Không gian tĩnh mịch cảnh bời bời

Sương giăng đồi núi tràn muôn nẻo

Gió thổi trùng khơi dậy khắp nơi

Song cửa nhìn trăng hồn quặn thắt

Nhớ về quê cũ mãi trong đời.

     VLH . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét