Thứ Ba, 17 tháng 2, 2026

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN BÍNH NGỌ

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN BÍNH NGỌ


Khai bút đầu xuân năm Bính Ngọ

Nơi nơi thoát khỏi đời nghèo  khó 

Phúc đầy, lộc đủ ấm nguyên năm 

Mưa thuận, gió hòa thu chật khố

An khỏe  người người bệnh biến tan  

Hòa bình chốn chốn bom thôi nổ

Nhà nhà sung túc nụ cười vui…

Hy vọng tương lai đơm nụ nở.

CAO BỒI GIÀ

17-2-2026


 (MÙNG 1 TẾT BÍNH NGỌ)


BÀI HỌA:


HY VỌNG ĐẦU XUÂN


Nâng chén cùng nhau mừng Tết Ngọ

Cuộc đời khởi sắc qua gian khó

Gia đình êm ấm phúc tràn nhà

Xã hội thịnh cường ngân ngập khố

Già lão an lòng sống thảnh thơi

Thanh niên sung sức làm năng nổ

Hòa bình lập lại khắp nhân gian

Ai nấy nụ cười tươi tắn nở.


Sông Thu

( Mùng 2 Tết Bính Ngọ- 2026 )


ĐỒNG HỌA:


MONG ƯỚC ĐẦU XUÂN.


Rượu rót ly đầy mừng Tết Ngọ

Bên nhau dẫu có nhiều gian khó

Quê nhà sung túc lộc ngời gia

Đất nước mạnh giàu vàng ngất khố

Thế Thái hoan ca miệng mỉm cười 

Chiến tranh lịm tắt bom ngừng nổ

An yên,bốn biển vui tràn vui

Cho chốn dương trần tình nẩy nở.


LAN.

(Mùng hai tết Bính Ngọ)


CÙNG HỌA:


XUÂN BÍNH NGỌ


Vang rền sải bước oai hùng Ngọ

Khẩn nguyện làng xưa nhòa cảnh khó

Ước kẻ trăng thề đẹp tóc tơ

Mong người bạc gửi đầy ngân khố

Miền xa rộn rã thức đêm chờ 

Bạn thiết hân hoan nhìn pháo nổ 

Viễn khách chong đèn chép lại thơ

Khoe rằng thược dược tưng bừng nở…


Như Thu

02/17/2026


TIẾP HỌA:

 

GIAO THỪA KHAI BÚT MỪNG XUÂN NGỌ

( BVĐA)

Giao thừa khai bút mừng năm Ngọ

Ước nguyện trần gian qua cảnh khó

Kinh tế vươn lên vàng bạc vồ

Chiến tranh chấm dứt đạn bom nổ

Mưa hoà lúa thóc chất đầy kho

Gió thuận trái cây tràn ấp khố

Sống cảnh xa quê xuân vẫn chờ

Thấy mai vàng rực màu hoa nở

 

songquang

20260218

 

HỢP HỌA:

 

THI  XUÂN  MỪNG. mà ĐÁO

 

Đất nước vào xuân. vui rước Ngọ

Muôn lòng thơ. thới vơi khằn khó

Xông xênh tài lộc lúa đầy kho

Rủng rẻng hầu bao.tiền đẫy khố

Ấm áp hồn người rạng rỡ cười

Ríu ran tiếng pháo tưng bừng nổ

Non sông khởi sắc ngát đời xanh

Vận hội tiềm năng,...hoạ rộ nở.

 

Nguyễn  Huy. Khôi

18 - 2 –

 

CŨNG HỌA:

 

XUẤT HÀNH NĂM MỚI  .

Xuất hành năm mới vào giờ Ngọ

Đường phố thênh thang hết cảnh khó

Chuông mõ Chùa xa mời khách du

Thơ ca Vườn ấm xua niềm khổ

Mùng hai khai bút ngắm nêu bay

Tết nhất mừng Xuân chờ pháo nổ

Con cháu cười đùa vui vẻ sao

Đầu mùa thanh khí tràn hoa nở …

Hawthorne  18 - 2 - 2026

( Mùng 2 Tết Bính Ngọ )

 

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN AN BÌNH

 

Đón Tết linh đình vào giữa ngọ,

Xin trời gia hộ qua cơn khó:

Vận may tới tấp ập đầy sân

Của tốt tơi bời tràn ngập khố.

Gió thuận đòng đòng thả sức bung,

Mưa hòa,mầm nụ đua nhau nở,

Mừng xuân Bính ngọ,thảy đều vui,

Bom đạn nay ngừng nghe tiếng nổ!

 

ThanhHoà

Mùng hai ,Xuân Bính Ngọ(2026)


CÙNG HỌA:

 

ƯỚC NGUYỆN ĐẦU XUÂN

Tết về rực rỡ xuân năm Ngọ

Thôn xóm rộn ràng mong dứt khó

Buôn bán gặp thời bạc nặng tay

Ruộng vườn trúng vụ ngân đầy khố

Chiến tranh sớm tàn đạn không rơi

Binh biến mau tan bom hết nổ

Nhân loại hòa bình thế giới an

Niềm vui chan chứa tươi cười nở

Hưng Quốc

Texas 2-18-2026

 

TIẾP HỌA:

 

NGUYỆN CẦU NĂM MỚI

 

Lễ Phật lên đèn vừa đúng ngọ

Cầu xin thế giới qua nguy khó

Thường dân máu đỏ ngập tràn hang.

Tài phiệt bạc vàng đầy ấp khố

Kỳ thị da màu phải đập tan

Rẽ chia sắc tộc thôi bùng nổ

Dã man ác quỷ hãy hồi tâm

Một đóa hoa lòng sen búp nở

Mailoc

02-18-2026

( Cali mồng hai Tết năm Bính Ngọ)

 

HỢP HỌA:

 

HÂN HOAN ,

 

Mong ước gì đây năm của Ngọ

Thêm nhiều lộc biếc thôi cùng khó

Vụ mùa trúng quả ,lúa đầy kho

Đời sống vượt tầm tiền ngập khố

Êm ấm gia đình đẩy hoạ xa

Bình yên xã hội tiêu ngòi nổ

Niềm vui ngày Tết dạ hân hoan

Trao gửi yêu thương chồi búp nở .

PHƯỢNG HỒNG

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét