CÚNG 23 THÁNG CHẠP
(Gởi Táo Quân chầu Trời)
Ông chầu Thượng Đế tối hôm nay
Tâu giúp trần gian mấy việc này
Áo rách can gì con chó gặm
Ngọc lành nỡ để cái ngâu vầy"?"*
Phấn son tô điểm phường chôn bán
Mũ áo nghênh ngang lũ mặt dầy"!"
Ấy đấy!...trò đời là thế đấy *?*...**
Xin đừng thêm bớt trước cung mây.
Nguyễn Huề
BÀI HỌA:
NHẮN TÁO QUÂN
Táo về nhớ tấu cuối năm nay
Nỗi khổ trần gian lắm thế này
Nhân họa lan tràn người mất mạng
Thiên tai mãi đổ lệ sa vầy
Dân nghèo méo xéo cơm ăn đói
Kẻ thế vênh vang túi chất dày
Níu áo van nài, ôi thượng đế…
Nhìn xem cảnh não dưới làn mây.
CAO BỒI GIÀ
5-2-2026
ĐỒNG HỌA:
TÁO CHẦU TRỜI.
Táo sẽ về trời buổi sớm nay
Dâng lên tấu sớ những điều này
Người dân, đời sống thân lam lũ
Kinh tế, con buôn thuế má vầy
Xin bẩm Ngọc Hoàng trừng kẻ ác
Cầu mong Thượng Đế hoạn thằng dầy
Lòng tôi cắn rứt ngần ngày ấy
Lời thật trình bày giữa điện mây.
LAN.
(04/02/2026).
CÙNG HỌA:
LỜI TÁO QUÂN
Chuẩn bị đăng trình nửa tháng nay
Táo thương nghĩ tội đám dân này!
Đường hoa ảm đạm nào ai viếng
Chợ tết đìu hiu chẳng bóng vầy
Kẻ giấu niềm đau lòng mải nặng
Người lo món nợ nỗi tăng dầy
Ngọc Hoàng cám cảnh luôn phù hộ
Cá chép vui mừng lượn giữa mây…
Như Thu
02/05/2026
TIẾP HỌA:
QUAN THAM KHẤN ÔNG TÁO
Sắm sửa nhang đèn mấy bữa nay
Đưa ông Táo biệt thế gian này
Tấu trời, xin nói điều tươi đẹp
Uốn lưỡi, đừng nêu chuyện vãi
vầy
Mánh có thâm sâu, tiền mới khẩm
Mưu càng hiểm độc, của thêm dầy
Hai ta hợp tác cùng chia lợi
Trời biết đâu nào chuyện dưới
mây.
Sông Thu
( 06/02/2026 )
HỢP HỌA:
GỞI TÁO ĐI CHẦU
Táo đi chầu thượng đế năm nay
Báo hết nghe ông chuyện dưới
nầy
Thấy đó tràn lan mưa bão nổi
Xem kìa bạo loạn đạn bomb vầy
Trục Nam lửa nóng trời oi bức*
Trục Bắc băng đong lối thật dầy**
Vật chất toàn cầu tăng quá mức
Đồ dùng giá cả leo lên mây.
* Victoria Úc tháng 1 nóng
lên tới 40-50 đọ C
** Ontario Canada tháng 1 lạnh
30-40 C
2026-02-08
Võ Ngô
CŨNG HỌA:
THIÊN TRIỀU VÔ CẢM.
Táo Quân có hiểu thế gian
này?
Cực khổ dân thường chịu tới
nay
Làm lụng quanh năm, tiền gạo
thiếu
Loay hoay cả kiếp, ức oan dầy
Ngọc Hoàng dựa thế thêm đà lảng
Quan lại dùng uy thỏa sức vầy
Uất hận chồng đè sao tránh được
Kêu Trời chẳng vọng chín tầng
mây.
08.02.26.
Đoàn Đình Sáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét