KHAI BÚT
ĐẦU NĂM
Đầu năm
khai bút, viết gì đây ?
Đời sống
quanh ta, đã đủ đầy !
Tuổi tác
thì nay ngoài chín chục,
Mộng mơ
chi nữa, trước ngàn mây ?
Ngoảnh đầu,
ngó lại, miền quê Tổ;
Nghễnh cổ,
nhìn quanh, dải đất Tây.
Ta đã xa
quê bốn thập kỷ,
Biết bao
mộng ước, mỗi năm vầy ?
Danh Hữu
Paris, 18/02/2026
BÀI HỌA:
NGUYỆN CHÚC ĐẦU NĂM
Mong chúc người người khắp đó đây
An vui cuộc sống thỏa no đầy
Dồi dào sức khỏe như voi ngựa
Sảng khoái tinh thần tựa gió mây
Phấn khởi lao vào say cuộc sống
Não phiền rũ bỏ xả niềm tây
Tân niên hy vọng tràn muôn lối
Nguyện ước bình an mãi mãi vầy.
CAO BỒI GIÀ
19-2-2026
ĐỒNG HỌA:
LỜI CHÚC
ĐẦU NĂM
Thân
chúc bạn bè khắp đó đây
Một năm
hạnh phúc thật tràn đầy
Vui tươi
lắng đọng như sông nước
Não khổ
phai nhòa tựa gió mây
Cuộc sống
an hòa không nỗi muộn
Tâm hồn
thanh thản chẳng niềm tây
Thảnh
thơi, gặp gỡ qua thi phú
Sức khỏe
thân tâm ổn mãi vầy.
Sông Thu
( Mùng 3
Tết Bính Ngọ 2026 )
CÙNG HỌA:
LỜI ĐỒNG
CẢM
(Gởi huynh Danh Hữu)
Hoán vận
Trọn bốn
mươi năm ngụ chốn đây,
Phong trần
ngơ ngác lạc trời Tây?
Cố Hương
nhung nhớ lòng khôn vợi,
Tổ Quán
chờ trông dạ chất đầy!
Dọi chiếu
nhất Thiên mòn bóng hạc,
Cam niềm
cửu thập rạc bờ mây?
Chôn vùi
huyễn mộng quên mùa cũ...
Chi nuối?...tháng
năm sống vạ vầy?!
Nguyễn Huy Khôi
19-02-2026
TIẾP HỌA:
GỞI VÀO
ĐÂY.
Tân niên
mượn bút gởi vào đây
Xin chúc
Chị,Anh mạnh khỏe đầy!
Tết tới
thịnh hưng như đá núi
Xuân
sang thanh thản tựa vầng mây
Cháu con
xum họp đong niềm ái
Chồng vợ
thuận hòa hết nỗi tây
Người Bắc,
kẻ Nam đều hạnh ngộ
Gia ngôi
tràn phúc, cảnh vui vầy.
LAN.
(Mùng 3
Tết Bính Ngọ)
(19/02/2026).
HỢP HỌA:
NIỀM VUI
TUỔI HẠC
Kể từ vận
nước phải qua đây
Vất vả
nhục vinh thấm thía đầy!
Mỗi Tết
thả hồn về đất mẹ
Bao chiều
theo gió nhắn thuyền mây.
Dòng đời
mỏi mệt tàu về bến
Tuổi hạc
mơ màng nắng ngã tây.
Chánh niệm
thiền hành quanh xóm vắng
Niềm vui
con cháu phút sum vầy !
Mailoc
02-19-2026
CŨNG HỌA:
XUÂN HY VỌNG
Xuân mãn hoa khai rộ đó đây
Muôn Dân khang thái lộc tràn đầy!
Cây đơm chồi nõn bừng non nước,
Nắng mở dương hồng lộng gió mây!
Biển mộng dâng mùa vươn đất Việt
Hôn hoàng xô họa hút trời tây"!"
Tân Niên cung chúc mừng an lạc
Giặc giã năm châu tạnh quậy vầy!
Nguyễn Huy Khôi
21-02-2026
ĐỒNG HỌA:
CÙNG
XUÂN KHAI BÚT
(Họa
hoán vận)
Cùng
xuân thơ thẩn bút khai đây
Ngang ngổn
tân niên chứa chất đầy
Viễn xứ
cô thân nhìn huyễn mộng
Nao lòng
cố quận khuất trùng mây
Xa nguồn,
bọt sóng trường giang nổi
Lạc bến,
rêu rong đại hải vầy
Quá nửa
trăm năm, từng ấy Tết
Tâm hòa
mực lệ viết niềm tây
Lý Đức
Quỳnh
22/2/2026
CÙNG HỌA:
LỜI CHÚC ĐẦU NĂM
Họa hoán vận
Lời chúc đầu năm Bính Ngọ đây
Cầu mong con cháu được sum vầy
Bình yên vĩnh viễn chân trời Việt
Hạnh phúc miên trường góc biển Tây
Chớ mộng hơn thua tình chẳng vợi
Đừng mơ tranh chấp nghĩa luôn đầy
Thương người như thể thân ta vậy
Giông bão tan rồi hửng bóng mây
ThanhSong ntkp
CA. 22/02/2026
TIẾP HỌA:
CHÀO NĂM MỚI
Ve vuốt đầu năm cuốn lịch đây,
Nghênh tân,ngày mới hãy còn đầy
Quây quần xum họp đào mai cúc,
Rộn rã hàn huyên nắng gió mây
Buồn ấy,chia ly nơi cố lý,
Vui nay,hội nhập chốn trời Tây
Hết lòng cảm tạ ơn trời độ,
Hạnh phúc,an khang…mãi thế vầy!
ThanhHoà
23/02/2026
Quây quần xum họp đào mai cúc,
Rộn rã hàn huyên nắng gió mây
Buồn ấy,chia ly nơi cố lý,
Vui nay,hội nhập chốn trời Tây
Hết lòng cảm tạ ơn trời độ,
Hạnh phúc,an khang…mãi thế vầy!
ThanhHoà
23/02/2026
HỢP HỌA:
KHAI BÚT ĐẦU NĂM 2026
Mở lối trông nào diễn lại đây?
Tròn năm thấy ổn được vui vầy
Tâm bình tĩnh gạn dòng trôi chảy
Mộng thản nhiên dò bóng diễu mây
Thấm đã dần quen ngày chuyển lạnh
Lường luôn ngấm cảm huệ cao đầy
Thân tìm vực thẳng tầm cao mới
Khẽ hướng thêm gì tựa đỉnh tây?
Mai Thắng 260225
CŨNG HỌA:
CUNG CHÚC XUÂN VÀNG .
Cửu thập niên dư hạnh phúc đây
Hỏi ai hơn lão trượng vui đầy
Văn chương dào dạt tươi hương sắc
Sức khỏe chan hòa sáng nắng mây
Hoạt lạc tin yêu tràn hướng thiện
Tinh thông kiến thức đẹp phương tây
Tôn sùng phong cách người thanh nhã
Kính chúc Thi ông mãi thế vầy …
Rancho Palos Verdes 25 - 2 - 2026
CAO MỴ NHÂN
ĐỒNG HỌA:
ĐẦU NĂM BÍNH NGỌ
Vó ngựa dập dồn đã đến đây
Ước mong hạnh phúc sẽ đong đầy
Ngày nao vượt biển xa quê mẹ
Sóng dữ băng ngàn giữa đám mây
Cuộc sống bộn bề hoài luyến nhớ
Tình quê tha thiết chạnh niềm tây
Mơ về đất mẹ bao hi vọng
Đoàn tụ gia đình sum họp… vầy !
THIÊN LÝ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét