Thứ Năm, 8 tháng 5, 2025

TUỔI GIÀ CỦA TÔI

TUỔI GIÀ CỦA TÔI

 

Tuổi dẫu Chín Mươi, vẫn miệt mài,

Văn ôn, võ luyện, chẳng đơn sai.

Ngày ngày, nhún nhảy mỗi đi đứng,

Tôi tối, múa may tùy bản bài.

Ăn uống, vẫn thường ngày đạm bạc,

Đứng đi, còn những nét khoan thai.

Đêm về, ngủ một lèo, ngon giấc !

Cứ thế, lại sang đầu buổi mai.

Danh Hữu

Paris, sáng 07.05.2025

 

BÀI HỌA:

 

TUỔI LÃO

 

Văn thơ vẫn gắng luyện ôn mài

Tuổi lão soi mình những đúng sai

Nửa kiếp đà trui nhuần vạn sự

Trăm năm cũng học nhuyễn muôn bài

Trầm tư lãm cảnh từng chiều muộn

Sảng khoái ngắm trời những sớm mai

Biết rõ đời ta đang khấp khểnh…

Đợi ngày miên viễn chốn thiên thai.

CAO BỒI GIÀ

8-5-2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

NIỀM HỶ LẠC

(Họa 4 vần)

 

Người khen tráng kiện bởi ưng mài

Thể dục năng rèn chả tính sai

Lắm bữa âm thầm siêng tập khí

Nhiều phen vội vã chép ghi bài

Tâm hồn sảng khoái nên hoài vượt

Công thức tuyệt vời chẳng muốn thay

Hít thở vào ra dòng hỷ lạc

Thân già tự bảo chớ chờ mai.

 

Như Thu

05/07/2025

 

CÙNG HỌA:

 

TUỔI GIÀ CỦA TÔI

(Họa hoán vận)

 

Trẻ dang dở học, lão dùi mài

Học để cho lòng rõ đúng, sai

Học giữa nhân quần, nhiều trí giả

Học trên mạng nét, đủ môn bài

Học dù bất định trời mưa gió

Học dẫu vô thường chuyện mốt mai

Leo lét ngọn đèn dầu bấc lụn

Mong hồn được sáng lúc đầu thai

Lý Đức Quỳnh

 7/5/2025

 

TIẾP HỌA:

 

TUỔI GIÀ VUI SỐNG

 

Làm thơ,biên khảo vẫn dùi mài

Đọc kỹ từng dòng để sửa sai

Thể dục chuyên cần vui với bạn

Thể thao tập luyện đúng như  bài

Đường thi chữ nghĩa cần theo luật

Lục bát ý từ lại thoát thai

Mỗi sáng vẫy chào tia nắng mới

Tâm hồn rộn rã đón ngày mai.

 

Sông Thu

(08/05/2025)

 

HỢP HỌA:

 

THIỀN HÀNH

 

Tinh mơ lối nhỏ gót chân mài

Chánh niệm thiền hành chẳng lệch sai.

Ngây ngất hương đêm ngờ dạ lý

Mơ hồ sương khói ngỡ thiên thai.

Khách đường say đắm bình minh cảnh

Chim chóc líu lo khúc nhạc bài.

Hiện tại phút giây quà Thượng Đế

Tuổi già bớt nghĩ đến ngày mai.

Mailoc

05-07-25

 

CŨNG HỌA:

 

TUỔI XẾ CHIỀU.

 

Già vẫn ung dung mãi luyện mài

Thơ làm, cây tỉa dáng bon sai

Tay tuy yếu ớt, ưa thay kiểu

Mắt dẫu tèm nhem, thích xướng bài

Chiều ngắm hoàng hôn, ngồi thưởng ngoạn

Sáng đi thể dục, bước thong thai

Nhẹ nhàng tâm trí, đêm an giấc

Vui vẻ từng ngày đón ánh mai.

LAN.

(08/05/2025).

 

ĐỒNG HỌA:

 

KÍNH MỪNG KHÁNH THỌ .

( Hoạ 4 vần  )

 

Chín chục, thơ văn vẫn giũa mài

Lựa lời, chọn ý chẳng sơ sai

Bao dòng tinh tú trong muôn bản

Bấy nét phù hoa giữa vạn bài

Danh tiếng lẫy lừng từ học xá

Đức tài hiển hiện tự nguyên khai

Kính mừng tuổi thọ Thầy Danh Hữu

Rực rỡ giai chương tới mốt mai…

Los Angeles   7 - 5 - 2025

CAO MỴ NHÂN


          CÙNG HỌA:

 

TUỔI GIÀ CỦA TÔI

Nhị thủ - Hoán vận

 

Tiếng Nước Tôi yêu thật chẳng sai

Thất Ngôn Bát Cú cũng giồi mài

Đêm tìm chữ nghĩa mờ con mắt

Sáng sửa mồ hôi mướt tóc mai

Thích thú lòng mong gìn giữ luật

Đam mê dạ muốn chuốt trau bài

Văn thơ xướng họa niềm hy vọng

Ước nguyện âu sầu sớm thoát thai

-/-

Chùn chân nào ước nẻo thiên thai

Chỉ mộng văn ôn võ giũa mài

Bởi ngại thân già sương chập tối

Vì thêm tóc bạc nắng ban mai  

Triệu Gia Kiếm múa còn quên thức

Thái Cực Quyền đi gắng nhớ bài

Khoáng đạt vô ưu lòng hạnh phúc

Niết bàn tại thế cũng không sai

 

ThanhSong ntkp

CA. 08/05/2025  


TIẾP HỌA:

 

MÀI KIẾM

Nương vận thơ Trưởng Bối Danh Hữu Paris

Để tưởng niệm Tháng Tư đen năm 1975

 

Nợ nước chưa đền kiếm cứ mài*

Cháu con rồi sẽ rõ ai sai

Ban đầu đấu súng Tây co cẳng

Kết cuộc xù cờ Mỹ tráo bài

Trở mặt từ khi mừng chiến thắng

Lừa dân tự thuở chịu phôi thai

Non sông sẽ có ngày vươn dậy

Tổ quốc luôn tuôn tràn  ánh mai

 

Cultivateur "Le Nhaque" 2 lúa

Tiểu bang miệt vườn New Jersey USA

* Trích ý từ hai câu thơ cổ của Đặng Dung :

Thù trả chưa xong đầu đã bạc

Dưới trăng nuốt hận tuốt gươm mài... 


HỢP HỌA:

 

CHĂM SÓC TUỔI GIÀ

 

Cao niên ,quen nếp vẫn chăm mài

Giữ khỏe thân hình,ráng sửa sai.

Tập luyện thông thường như bản dẫn

Uống ăn điều độ đúng theo bài

Già nua chẳng giống thời niên thiếu,

Chiều tối không như buổi sớm mai

Nào có ai, người tồn tại mãi,

Sống hoài,bất tử,hoạ thiên thai ?

 

ThanhHoà

11/05/2025

 

CŨNG HỌA:

 

NGƯỠNG LÃO ĐƯỢC VẦY …

Thơ họa:

Ngưỡng lão thời nên ráng luyện mài

Luôn rèn lực trí biệt đúng sai

Tùy theo sức đáp mà rèn thể

Liệu sở trường ưa để dụng bài

Đức tánh ung dung y mọi lúc

Tâm hồn thoải mái tựa trời mai

Dặn lòng ăn, nói luôn chừng mực

Hẳn sẽ sau nầy chóng tái thai …

Mai Vân-VTT, 11/5/25.

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét