SÀI GÒN, CHUYỆN NẮNG MƯA
“Sài Gòn sáng nắng bỗng chiều mưa…”
Nay đổi tiết trời, đổi nắng mưa
Mới sớm mưa dầm dài, hết nắng
Nguyên ngày nắng ẩn dật, còn mưa
Đường mưa nước ngập, mong về nắng
Phố nắng triều dâng, sợ đổ mưa
Quanh quẩn tứ thời mưa chuyển nắng
Chuyện đời như nắng chạnh niềm mưa
Lý Đức Quỳnh
10/5/2025
BÀI HỌA:
SAIGON NẮNG RỒI MƯA
Saigon luân chuyển nắng rồi mưa
Bất kể mùa nào cũng nắng mưa
Sụt sịt mưa tràn xua hắt nắng
Hù hì nắng tắt lại tuôn mưa
Hồn reo vui rộn trông trời nắng
Dạ nẫu buồn theo những trận mưa
Mưa nắng thi nhau cùng tưới gội…
Nắng soi lắm lúc chạnh lòng mưa
CAO BỒI GIÀ
15-5-2025
ĐỒNG HỌA:
CHUYỆN ĐỜI MƯA NẮNG .
Nắng to bỗng dịu, vụt sa mưa
Trời đất bao la chuyện nắng mưa
Thế giới mịt mù, mưa gọi nắng
Không gian sáng rỡ, nắng sao mưa
Thì ra vạn chuyện như mưa nắng
Đã khiến trăm điều giống nắng mưa
Người đã thay lòng mưa nhớ nắng
Khi thì hạn nắng, lúc dầm mưa …
Los Angeles 13 - 5 - 2025
CAO MỴ NHÂN
CÙNG HỌA:
CHUYỆN NẮNG MƯA.
Đời mà lúc nắng lại khi mưa
Thời tiết khôn lường, nắng chợt mưa
Mưa mãi ngập đường mong rực nắng
Nắng hoài cháy ngọn muốn ngời mưa
Mưa tuôn nước lũ cầu cho nắng
Nắng khiến giếng khô ước đổ mưa
Dàng hỡi!Theo mùa mưa hoặc nắng!
Dưa thì thương nắng,lúa yêu mưa!
LAN.
(14/05/2025).
TIẾP HỌA:
NẮNG MƯA
Thời tiết thất thường lúc nắng mưa
Giận hờn thầm trách nắng còn mưa
Sáng mưa có lúc bừng lên nắng
Chiều nắng đôi khi bỗng xuống mưa
Người cũng lắm lần mưa lại nắng
Ta thì nhiều bận nắng rồi mưa
Thôi đừng ngại chuyện mưa hay nắng
Bởi nắng sẽ buồn nếu vắng mưa!
14/5/2025
H Vân
HỢP HỌA:
MƯA VÀ NẮNG
Tôi thích chan hòa nắng lẫn mưa
Khi thì ưa nắng, lúc ham mưa
Dạo vườn hoa lá: mong trời nắng
Viết áng thơ tình: chọn cảnh mưa
Sánh bước bạn bè trong buổi nắng
Kề vai tri kỷ giữa chiều mưa
Cuộc đời mãi đẹp mưa và nắng
Rực rỡ nắng ngời, tươi mát mưa.
Sông Thu
( 14/05/2025 )
CŨNG HỌA:
SAI GÒN ƠI
Ý trời khó đoán,nắng hay mưa
Đang nắng huy hoàng bỗng ập mưa
Quyến rũ… tà bay trong ánh nắng
Khít khao …eo uốn dưới làn mưa
Nón nghiêng,e lệ che giùm nắng,
Dù mở ngập ngừng…tránh đỡ mưa
Dạ đã yêu rồi,mưa hoặc nắng,
Sài Gòn đắm đuối với mùa mưa!
ThanhHoà
14/05/2025
ĐỒNG HỌA:
NAM KỲ LỤC TỈNH
Lục Tỉnh thường xuyên chuyện nắng mưa,
Nam Kỳ sớm nắng lại chiều mưa.
Tứ thời mưa nắng vô xuân hạ,
Nhất vũ thành thu chuyện nắng mưa !
Ngư mễ chi hương mưa lại nắng,*
Hè Thu sạ lúa nắng sau mưa.
Bốn mùa mưa nắng đều vui sống,
Xà-lỏn quanh năm với nắng mưa !
Đỗ Chiêu Đức
05-14-2025
* Ông bà ta nói về thời tiết của vùng Nam Lỳ Lục Tỉnh là :
四時無春夏, Tứ thời vô xuân hạ,
一雨便成秋。 Nhất vũ tiện thành thu !
Có nghĩa :
Bốn mùa không phân biệt đâu là mùa xuân đâu là mùa hạ cả...
Hễ mưa xuống một cái là sẽ mát mẻ như mùa thu ngay !
Bốn mùa chẳng rõ hạ xuân,
Mưa rào một trận mát gần như thu !
CÙNG HỌA:
MƯA NẮNG SÀI GÒN
Nắng hồng rực rỡ bỗng sa mưa
Ướt át rằng là nắng trở mưa
Mưa đổ ào ào bừng chói nắng
Nắng chang hâm hấm chợt tuôn mưa
Sài Gòn nhà ngập vì mưa nắng
Chợ Lớn lộ tràn bởi nắng mưa
Chồng vợ lắm khi mưa với nắng
Thôi đành cam chịu nắng và mưa
Hưng Quốc
Texas 5-14-2025
ĐỒNG HỌA:
NẮNG MƯA TƯƠNG PHÙNG
Nắng trải êm đềm vội ướt mưa!
Thôi thì nắng nhịn để nhường
mưa
Cơn mưa ào ạt buồn thiu nắng
Giọt nắng âu sầu hớn hở mưa
Mưa giễu vài hôm nào ngại nắng
Nắng cười dăm phút chẳng hờn
mưa
Chiều qua nghĩ lại mưa mời nắng
Nắng hỡi tương phùng kết hợp
mưa?
Như Thu
05/15/2025
CÙNG HỌA:
GIỌT MƯA VIỄN XỨ
"A Giành" cắt cỏ
trúng ngày mưa
Nổ máy vừa xong, chợt chuyển
mưa
Mở nấp lon bia cầu: có nắng
Dọn mau dĩa kiệu khấn: ngừng
mưa
Xuân tàn đôi lúc trời hanh nắng
Hạ tới nhiều ngày đất ướt mưa
Chạnh nhớ làng xưa giờ ngập nắng
Tiếc sao những phút tắm dầm
mưa
Nông gia hai lúa New Jersey
USA
Cuối Xuân năm 2025
A Giành: hay Anh Già là nick
name
của nông gia le nhaque (anh
nhà quê)
hai lúa New Jersey
TIẾP HỌA:
NẮNG MƯA ,
Con người khoái nắng lẫn say
mưa
Đang nắng tự nhiên đổ ập mưa
Rót giọt mưa thu ,thêu vạt nắng
Bồi tia nắng hạ ,đắp tình mưa
…
Mưa nhiều cũng ngán thầm mơ nắng
Nắng lắm thì lo khẽ ước mưa
Xuôi ngược tới lui ,mưa đến nắng
Có ai không hiểu ,nắng yêu
…mưa !
PHƯỢNG HỒNG
HỢP HỌA:
SỚM NẮNG CHIỀU MƯA
Quê tôi cũng nắng nắng mưa
mưa
Đang giữa chặng đường bỗng mắc
mưa
Tìm núp chợt trời hừng hực nắng
Thoát ra trổ nắng
dạt dào mưa
Đường mưa ngập nước mong khô
nắng
Nắng cháy nung người nhớ ướt
mưa
Mưa nắng bốn muà đều vất vả
Cuộc đời vẫn sớm nắng chiều
mưa !
THIÊN LÝ
CŨNG HỌA:
SAIGON, CHUYỆN NẮNG MƯA
Họa vần
Sài Gòn Hạ nắng bỗng giông mưa
Nắng nhạt chiều Xuân lất phất mưa
Hẹn bậu ngưng mưa đường trải nắng
Chờ anh hửng nắng phố đừng mưa
Tù đày xót phận mưa cùng nắng
Bươn chải thương đời nắng tới mưa
Trẻ đẫm mưa Thu rồi gội nắng
Về già sưởi nắng ngại Đông mưa
ThanhSong ntkp
CA. 22/05/2025
ĐỒNG HỌA:
VỪA NẮNG VỪA MƯA
Sàigon vừa nắng lại vừa mưa
Trong nắng em đi chợt đổ mưa
Vai ướt giọt mềm mưa bỗng nắng
Áo khô tà mỏng nắng vờn mưa
Nắng lên tưởng hạn, mưa dầm phố
Đường ngập nghe chừng nắng phớt mưa
Một nỗi buồn đâu mưa chói nắng
Nắng hanh nồng tạt nụ hôn mưa.
Lê Mỹ Hoàn
5/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét