Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

ĐỜI THIẾU ĐÀN BÀ

 ĐỜI THIẾU ĐÀN BÀ

             (Thủ vĩ ngâm)

 

Giả như đời thiếu vắng đàn bà

Phái mạnh trần gian hẳn chết già"?"

Bình đẹp không hoa,...buồn tẻ mắt

Bếp tàn nguội lửa,...lạnh tanh nhà!

Văn nhân,thi sĩ...mang "bầy mẹt"

Hào kiệt,anh hùng...hiến "tặng ma"

Điên dại,...trai tơ ngồi hóa đá "?"...

Giả như đời thiếu vắng đàn bà.

                          3-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

BÀI HỌA:

 

VẮNG KHÚC XƯƠNG SƯỜN…

 

Ôi nếu trần gian vắng các bà…

Anh hùng nam tử khác gì …ma

Khoái gây đập lộn rồi ôm mặt

Chán sống lang thang chả ở nhà

Ba chục thọ rồi, thăm nghĩa địa

đôi mươi móm lếu vác thân già

vùi men, nhả khói buông đời hỏng

Ôi nếu trần gian vắng các bà…

CAO BỒI GIÀ

02-11-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

PHẢI THẾ KHÔNG?

 

Các ông cứ thế...thật nhiều bà

Vì ngại thời gian sẽ chóng già

Lắm lúc vong tình buông bổn phận 

Đôi khi phụ nghĩa...bỏ duyên nhà

Cơm no, áo ấm...thừa hương vị 

Túi cạn, tiền khô...thiếu bóng ma

Sợ tuổi thanh xuân đi quá vội

Các ông cứ thế...thật nhiều bà...😀😀😀

 

Bạc Liêu/3/11/2021

HỒNG VÂN

 

CÙNG HỌA:

 

ĐẠO THỜ BÀ

( Thủ Vĩ Ngâm )

 

Đàn ông đều vướng đạo thờ bà

Làm bậy gặp nàng tợ thấy ma

Cuối tháng lãnh lương giao sach bóp

Suốt ngày bận việc dọn quang nhà

Cháo cơm trong bếp ăn từ bé

Mì phở ngoài xe nhịn tới già

Phụ nữ yếu mềm luôn thống trị

Đàn ông đều vướng đạo thờ bà

 

Sông Thu

( 03/11/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

NẾU THIẾU QUÝ BÀ

 

Nếu thế gian ni ….thiếu quý bà

 

Chắc là buồn tựa bãi tha ma

 

Đâu còn sinh khí trên nền đất

 

Chẳng có niềm vui dưới mái nhà

 

Thích thú gì đâu khi tuổi trẻ

 

An nhiên nào được lúc thân già 

 

Suốt đời nịnh vợ đời yên ổn

 

Nếu thế gian ni ….thiếu quý bà 

 

songquang 

20211103

 

HỢP HỌA:

 

LỠ DẠI 

(Thủ vĩ ngâm)

 

Lỡ dại mần thinh thử ý bà

Chiều nay chợt thấy khổ thân già!

Xoong nồi im ỉm đìu hiu bếp 

Phòng khách tối om lạnh lẽo nhà

Sáu bữa thèm cơm đành thắt bụng 

Hai tuần nhấp rượu ngỡ thành ma

Lòng luôn hối hận thề chẳng dám 

Lỡ dại mần thinh thử ý bà.

 

Như Thu

11/02/2021

 

CŨNG HỌA:

 

GỒNG BÀ

 

Lệnh ông hẳn đã kém gồng bà,

Biết thế, đa phần,”lậm” tới già!

Sẵn mẹ như chim ngàn có tổ

Vắng nàng,tựa lãng tử không nhà

Đeo “cùm”ấy vậy trông nào mãnh,

Mang “kẹp”tuy nhiên thấy khác ma!

Thế giới mày râu ôi thiểu não,

Lệnh ông đã hẳn kém gồng bà!

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

LIỆU THIẾU ,

 

Thế gian hỗn độn ,nếu không…bà,

Chẳng có đây đằng ấy cỗi già

Ngày đến u buồn thôi thắm sắc

Tối về rầu rĩ nỏ tươi nhà

Đâu còn vui thú trên trần thế

Trừ chút tàn dư dưới cõi ma

Van vái cao xanh thay đổi ý ,

Thế gian hỗn độn ,  nếu không…bà !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

DẠ THƯA KHÔNG

              Thủ vĩ ngâm

 (T.V.N - Gởi tỷ Hồng Vân)

 

Thưa tỷ!  đệ NA đúng một bà

Mặt mày phờ phạc cứ như ma"?"

Mây còn xa tít mờ sông biển

Bão đã vây quanh đổ cửa nhà "!?"

Tóc bạc da mồi,...teo gối lão

Lợi trơ răng hở,...sọm thân già "!?"

Chắp tay xin lậy ĐA thê thiếp...

Thưa tỷ! đệ NA đúng một bà.

                     5-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

THIẾU…BÀ

 

Trần gian không thể thiếu tay …bà …

Vắng tiếng mè nheo lạnh lẽo nhà

Đồ đạc lung tung như bãi rác

Cảnh nhà trống vắng giống… tha ma

Mỗi mình lui tới tìm say rượu

Một bóng vào ra chán ở nhà

Trơ trọi bình hoa sao trống rỗng

Trần gian không thể thiếu tay …bà …

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

THỜ ... BÀ

 

Từ lâu tui có đạo thờ bà              

Luôn phải trình thưa khi vắng nhà

Run sợ vợ nhà như sợ quỷ

Hãi kinh bà xã tợ kinh ma

Việc nhà quán xuyến anh chồng lão

Chuyện phố rong chơi cô vợ già

Tuy biết vợ nắm quyền tối thượng

Từ lâu tui có đạo thờ bà              

Toronto 5/11/2021

Nguyên Trần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét