Thứ Ba, 23 tháng 11, 2021

NHỚ ANH THỤC NGUYÊN

NHỚ ANH THỤC NGUYÊN

 

Xem clip, ngậm ngùi nhớ Thục Nguyên

Một nhà thơ giỏi, một huynh hiền

Tính tình nhân hậu, lòng chân thật

Tư cách rạng ngời, dạ ổn yên

Đường luật đam mê thời trẻ tuổi

Thi đàn xướng họa buổi cao niên

Khắp nơi bạn hữu đều yêu mến

Nhắc mãi tên người, anh Thục Nguyên.

 

Sông Thu

( 22/11/2021 )

 

BÀI HỌA:

 

HUYNH VẪN Ở BÊN…

 

Thục Nguyên, hình bóng vẫn còn nguyên

Dẫu chốn thu ngàn đã nghỉ yên

Lời lẽ thơ huynh đầy phóng khoáng

Nụ cười ngày ấy rất nhu hiền

Tưởng như gặp gỡ , vừa dăm tháng

Ngoảnh lại xa vời đã mấy niên

Bạn hữu bùi ngùi, thương nhắc mãi…

Thục Nguyên, trong dạ vẫn lưu nguyên …

          CAO BỒI GIÀ

22-11-2021

 

ĐỒNG HỌA

 

LỜI TÂM SỰ 

 

Nghe lời tâm sự của chàng Nguyên

Kể chuyện đời tư giọng rất hiền

Dáng vẻ thanh tao tình mãi đượm

Nụ cười rạng rỡ trí nào yên 

U buồn lắm nỗi thời xuân sắc 

Vất vả bao nghề thủa thiếu niên

Lặng lẽ rời xa miền hạ giới 

Đi về an nghỉ nhé anh Nguyên!

 

Như Thu

11/22/2021

 

CÙNG HỌA:

 

KÍNH PHỤC HUYNH THỤC NGUYÊN

 

Bạn hữu Hoàng Gia có bác Nguyên

 

Tính tình điềm đạm rất nhân hiền

 

Thơ hay phẩm chất người thương mến

 

Chữ giỏi tài hoa kẻ trí yên

 

Nơi chốn văn chương là cố cựu

 

Trong làng thi tứ loại thâm niên

 

Dù anh nay đã người thiên cổ 

 

Cảm phục rất nhiều đó bác Nguyên

 

songquang 

 

TIẾP HỌA:

 

THAY LỜI

KÍNH BÁI HƯƠNG LINH BÁC THỤC NGUYÊN

 

Tâm phúc cho người...mãi vẹn Nguyên

Giờ vui thơi thảnh chốn Người Hiền

Luống mong phách tạng nhanh siêu thoát

Cầu chúc hương hồn mãn tịnh yên!

Thâu ngọc, lưu trang thời tráng lão

Chuốt vàng, trau bút buổi xuân niên...

Gần xa giao quảng duyên thi hữu

Giữ trọn ân tình...mãi bác Nguyên!

                            23-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ NHÀ THƠ THỤC NGUYÊN

 

Âm dương cách biệt,nhớ huynh Nguyên

 

Nhân hậu,vị tha,tánh thục hiền

 

Hết mực chân tình từ thiểu tuổi,

 

Vô cùng tốt bụng tới trăm niên

 

Bon chen chẳng quản,cầu tâm tĩnh

 

Thi thố không màng,cốt dạ yên

 

Thương tiếc khôn nguôi người Trí Thức*

 

Tài thơ rạng rỡ mãi huynh Nguyên!

*Tên ngoài đời của thi sĩ

 

Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

 

NHỚ HUYNH THỤC NGUYÊN

 

Bùi ngùi tưởng nhớ tới huynh Nguyên

 

Mẫu mực anh tôi sống thật hiền

 

Kẻ gọt nhân từ giờ cảnh tĩnh 

 

Người hoà đạo đức hiện đời yên

 

Thơ văn trải mộng thời xanh tóc

 

Bút phú gieo lời thủa lão niên 

 

Bạn hữu yêu thương hằng quý mến 

 

Lưu hoài chữ Thục với tên Nguyên

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 11/26/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

THAY LỜI…

Theo tâm sự chị Lan- vợ anh Thục Nguyên

 

Một thời kỷ niệm vẫn còn nguyên

Gợi nhớ từng đêm …ánh mắt hiền

Góc đó …rèm che…trăng lặng lẽ

Nơi này …anh ngủ …giấc bình yên

Niềm vui ấm áp bao năm tháng

Hạnh phúc êm đềm mấy chục niên

Dẫu biết…người đi không trở lại

Sao lòng …mãi tưởng bóng chàng Nguyên !

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét