Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

NGÀY NHÀ GIÁO 2021

NGÀY NHÀ GIÁO 2021

 

Hiu quạnh sân trường buổi sáng nay

Cổng rào khép chặt đứng im ngây

Hiến Chương Nhà Giáo chìm quên lãng

Thực trạng con người ngập đắng cay

Dịch bệnh hoành hành đau dạ trẻ

Thương vong tiếp diễn nhói tâm thầy

Học trò nhớ lớp, lòng ngơ ngẩn

Giáo chức xa trường, cảnh thảm thay !

 

Sông Thu

( 20/11/2021 )

 

BÀI HỌA:

 

QUẶN BUỒN…

 

Sân trường vắng lặng cả năm nay

Cổng khép im lìm, phượng đứng ngây

Dịch giã hoành hành, đời khốn đốn

Nhân sinh hứng chịu lệ chua cay

Giáo viên nghỉ mãi, hoài thương trẻ

Lũ nhỏ xa lâu, cũng nhớ thầy

Ngày lễ tri ân trò xúc cảm…

Cô thầy lòng dạ quặn  buồn thay!

CAO BỒI GIÀ

20-11-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGÀY NHÀ GIÁO 2021    

 

Sân trường hiu quạnh lễ năm nay,

Nhà Giáo buồn ôi dạ khổ ngây.

Vì bởi Cô vi nên giãn cách, 

Mà đành buổi học chịu sầu cay ! 

Buồn tênh bạn trẻ lòng thương lớp,

U ám bảng đen phấn nhớ thầy !

Trời hỡi biết bao giờ dịch hết…? 

Cho đời dân chúng đỡ rầu thay !

Liêu Xuyên

 

CÙNG HỌA:

 

BỞI VÌ ,

 

Tâm dạ bồn chồn mấy bữa nay

Nhớ thời đến lớp tuổi thơ ngây

Dáng cô thời ấy bao trìu mến

Bóng cả bây giờ quá xót cay

Nhớ mãi ngôi trường hồng mái ngói

Mơ hoài bụi phấn trắng vai thầy

Bởi còn dịch bệnh,còn rào cản…

Nhờ đoá hoa tươi sẽ nói thay !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

BUỒN - 20 THÁNG 11

 

Đón "Ngày Nhà Giáo"...ngẫm buồn thay

Chả có sớm nào như sớm nay

Tưng hửng cô trò trơ mắt ngóng...

Im lìm trường lớp nghệt tường ngây!

Bi thương kiếp nạn, rầu lòng trẻ

Quái dị khuẩn tai, nẫu dạ thầy!

"Nghĩa trọng tri ân"...mà ngán nỗi

Đau chòng, nhớm lệ ứa sầu cay!

                           20-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

20  /  11 /  2021

 

Mừng ngày Nhà Giáo sáng hôm nay

Tiểu học làng mình trong ngất ngây

Đã được giò đây nhiều phấn khởi

Xa rồi năm ngoái lắm chua cay

Hoa hồng, múa hát, tâm tình trẻ

Nghĩa mẹ, giao lưu, chữ nghĩa thầy

Chống dịch vùng xanh dân xã giữ

Dẫu phòng Cô Vít cũng vui thay.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

SÁNG 20/11


Im lìm cổng khóa,sáng hôm nay
Chẳng thấy ai ngoài tôi đứng ngây
Chiếc lá bàng rơi vào khoảng lặng
Đôi dòng lệ nhỏ xuống niềm cay
Hiến Chương đón lễ không trò đến
Nhà Giáo tri ân chẳng bóng thầy
Covid như ma hành quỷ lộng
Chốn đời phong tỏa,hãi hùng thay !
Lý Đức Quỳnh 21/11/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHÀ GIÁO

Họa vui:Ngày Nhà Giáo

 

Cái nghề cháo phổi bấy lâu nay

Trước hỏi ra sao chừ -thấy ngây

Lương chẳng bao nhiêu còn bị tiếng

Sức không mấy nỗi chuốc thêm cay

Từ hình trong lớp cô phang trẻ

Tới cảnh ngoài sân trò đuổi thầy

Đạo đức nguyên con thời xã nghĩa

Thấy mà phát ớn-đớn đau thay!

 

Thái Huy 11/20/21

 

CÙNG HỌA:

 

20 THÁNG 11 NĂM 2021

 

Hai mươi mười một của năm nay

Trường lớp u buồn đứng tựa ngây

Lặng lẽ cảnh tình trông chán nản

Ngậm ngùi cuộc sống thấy chua cay

Âu sầu giáo chức thương đàn trẻ

Ngơ ngẩn học sinh nhớ bạn thầy

Đại dịch tung hoành gây họa dữ

Khiến làm xã hội thảm thê thay !

 

songquang 

20211120

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ THẦY CÔ 

 

Chạnh lòng, xao xuyến buổi chiều nay 

Lưu luyến...bâng khuâng... thuở dại ngây

Nhớ mái trường xưa, buồn mắt ướt 

Thương cô...bạn cũ...chợt mi cay

Mơ hồ...mường tượng mùa hoa Phượng

Bất chợt hình dung bóng dáng thầy

Kí ức xa xôi bừng sống dậy

Vùng trời kỷ niệm...ngậm ngùi thay...

 

Bạc Liêu/22/11/2021

Hồng Vân 

 

HỢP HỌA:

 

NGÀY NHÀ GIÁO

 

Từ lúc xa nhà tính đến nay

Hai mươi năm chẵn…đã làm thầy

Con thuyền trôi dạt qua bờ khác

Cuộc sống đổi dời xoá nỗi cay

Nhớ mái cổng trường màu trắng bạc

Thương đàn em nhỏ tuổi thơ ngây

Còn đâu giây phút vui buồn nữa

Kỷ niệm đong đầy ,luyến tiếc thay !

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

NGÀY 20/11/2021

 

Bãi trường,nghỉ học bấy lâu nay...

Cửa lớp sân chơi đứng lặng ngây

Bàn vắng con em,thương nhớ trẻ,

Phòng không nhà giáo,xót xa thầy

Ngày ơn người dậy,thôi hào hứng,

Dịp tỏ lòng thành,chỉ tủi cay.

Phấn trắng nằm im,chờ bảng viết...

Hao mòn bởi dịch,thấy buồn thay!

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGÀY NHÀ GIÁO

 

Ngôi trường cổng kín sáng hôm nay

 

Lá rụng thu tàn cảnh dại ngây

 

Sứ mệnh làm cô suy phận đắng 

 

Vai trò giáo chức ngẫm đời cay

 

Lầu thang lạnh lẽo không đầu trẻ 

 

Lớp học đìu hiu vắng bóng thầy 

 

Nghĩa cả ân sư đành gác lại 

 

Khi mùa đại dịch phá buồn thay 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 11/27/2021

1 comments:


  1. Rất cảm ơn huynh! Đệ đã sửa, ghi lại bài mời gửi chung, để xin lỗi cả nhà!
    Nếu được, huynh lên trang hộ nha! Kính! hiền đệ Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa