Thứ Năm, 25 tháng 11, 2021

NGÀY MỚI

NGÀY MỚI 

 

Êm đềm tròn giấc ngủ đêm qua

Mộng mị lui dần khuất nẻo xa

Hửng sáng mùa thu ngây đẹp quá

Bình minh vạn vật rõ xinh là

Sương trong lấp lánh trên nhành lá

Nắng sớm long lanh giữa cụm hoa

Tiếng sóng vỗ bờ theo ngẫu hứng

Hân hoan choáng ngợp chất tình ca !

PHƯỢNG HỒNG

 

BÀI HỌA:

 

ÔI NỤ CƯỜI EM…

 

Gà gáy om sòm, mộng mị qua

Trăng tà, bóng tối lãng dần xa

Giọt sương trên cỏ trong văn vắt

Tiếng Chiện đầu hôm bổng lạ là…

Ngày mới khởi sinh bừng sợi nắng

Lòng vui ngẫu hứng cất lời ca

Bên nhà cô bé hồng môi chúm

Cười nhoẻn, lay hồn đẹp tựa …hoa…

CAO BỒI GIÀ

24-11-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRỘM NGẪM

 

Vạn vật suy cùng...thoắt vụt qua

Vương làm chi nhỉ hão mơ xa...

Trọng điều thiện mỹ...không hề uổng

Bỏ thói tham sân...ắt hẳn là...

Sự sống xới vun bừng sắc lộc

Cây đời chăm bẫm ngát mầu hoa

Vẹn tròn sau trước đằm nhân ngãi

Hòa ái muôn lòng ấm khúc ca!

                        25-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

GIẤC MƠ VỀ BẢO LỘC

 

Nằm nướng, ôn hoài giấc mộng qua

Tưởng chừng sống lại thuở xưa xa

Một khu đồi đẹp xanh như thể....

Những búp chè non óng tựa là...

Nắng sớm vui đùa trên vạn vật

Bướm vàng bay lượn giữa ngàn hoa

Nắm tay, hai đứa cùng song bước

Ngây ngất đàn lòng trỗi khúc ca.

 

Sông Thu

( 25/11/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

VUI SỐNG NHỮNG GÌ ĐANG CÓ

 

Cuộc sống trên trần đã trải qua

 

Luân phiên biến đổi…chẳng đâu xa

 

Hôm nay trước mặt là như thế…

 

Ngày mốt sau lưng lại chỉ là …!

 

Vạn vật vô thường đừng trách móc

 

Muôn điều bất định chớ kêu ca

 

Cùng vui hiện hữu mình đang có

 

Sẽ thấy dòng đời tựa gấm hoa

 

songquang 

( một ngày lễ Thankgiving 20211125)

 

HỢP HỌA:

 

VỀ SÁNG

 

Mới sáng mà ngày đã vội qua!
Giật mình! Quả đất đã trôi xa!
Nửa đêm còn tỉnh là hay
quá!
Tròn kiếp vẫn tươi quả đẹp là!
Ráng sức sao cho ngừng rụng
Gồng mình để phải tiếp đơm hoa
Đêm dài quá ngắn thơ tràn
hứng!
Khúc khích cười thầm cất tiếng ca!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 27/11/2021

 

CŨNG HỌA:

 

SỚM MAI THỨC DẬY

 

Ngủ thẳng ngon lành giấc tối qua 

 

Bao điều khắc khoải đẩy lùi xa

 

Mùa thu gõ cửa nồng nàn lắm 

 

Vạt nắng tràn hiên ấm áp là 

 

Trải mộng giao hoà chim Én, bướm 

 

Nâng tầm xúc cảm nụ Quỳnh hoa 

 

Trà thơ quấn quyện mừng ngày mới 

 

Mắt gởi chân trời tửu nhạc ca 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 11/26/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

RỪNG KHUYA TRĂN TRỞ

 

             Rừng khuya trăn trở giấc mơ qua

             Suối đổ tuôn tràn vọng rất xa

             Nguyệt tỏ đầu non ngời sáng lạ

             Sao sa cuối nẻo rõ như là

             Tình riêng nguyên mảnh xanh màu lá

             Nắng rẽ lưng đồi đậm nét hoa

             Chốn cũ bên đời ai ước hẹn

             Nơi đây phố thị lạc hồn ca.

 

Lê Mỹ Hoàn

26/11/2021

 

CÙNG HỌA:

 

PHỐ CHIỀU

 

Hụt rồi! Chiếc bus đã vừa qua

Mới thấy nó dừng, thoảng đã xa.

Bước vội nhanh nhanh còn có thể...

Gậy lần liệu xiệu kể như là....

Cuối tuần nhộn nhịp bao xe cộ

Ngày lễ tưng bừng những tiệm hoa.

Thánh thót giáo đường chuông giục giã

Kinh chiều vang vọng nhạc trời ca!

Mailoc

11-26-21

 

TIẾP HỌA:

 

SỚM THU.

 

Gió lạnh giao mùa đã thổi qua,

Sương mù bàng bạc phủ mờ xa.

Hàng cây xanh đỏ buồn mơ mộng

Vạt nắng vàng hanh đẹp lượt là.

Ríu rít đàn chim đùa khóm lá,

Rập rình đám bướm giỡn cành hoa.

Trời xanh mây trắng đang tan tụ,

Vi vút thông ngàn ngỡ tiếng ca.

Mỹ Ngọc.

Nov.26/2021.

 

HỢP HỌA:

 

SÁNG NAY

 

Hương đồng gió nội rạng đông qua

Dạo bộ đường làng một quãng xa

Không khí trong lành mường tượng đã

Tâm can thoải mái mặc nhiên là

Nâng li trà vối nghe thời sự

Bưng bát canh mì thấy thiệp hoa

“Mừng thọ bạn vàng mời lão đó”

Dịu dàng như hát khúc dân ca.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét