Thứ Hai, 1 tháng 11, 2021

DƯNG BUỒN (Ngũ Độ Thanh)

DƯNG BUỒN…

(N.Đ.T.)

 

Gió thổi rung cành  liễu rụng rơi

Rừng thu ngả sắc vọi mây trời

Chi vàng rũ nhuộm  vuông chiều úa

Diệp đỏ hồng so lũng nắng tươi

Ngắm cảnh hoàng hôn mình gã đợi

Thèm men quốc lệ chẳng ai mời…

Dưng hồn thấm mặn dòng châu nhỏ …

Tủi phận, buồn tênh giữa đất người

CAO BỒI GIÀ

31-10-2021

 

BÀI HỌA:

 

BUỒN HIU 

(N.Đ.T.)

 

Trăng ngà lén dõi giọt sầu rơi

Lữ thứ buồn hiu lụy cả trời

Mến những hàng cau thường thở nhẹ

Mê từng quả mận khó cười tươi

Chờ khi họp lớp thầm mong gởi 

Ước buổi về thôn sẽ được mời

Cuộn mảnh ưu hoài xin giữ tất

Nhiều hôm quá thẹn chửa nên người!

 

Như Thu 

10/31/2021 

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ GIỄU

(N.Đ.T.)

 

Đìu hiu đếm giọt, nỗi niềm rơi

Ảm đạm chiều sa sũng mé trời

Vấy cảm, âu sầu bông huệ rũ

Lây buồn, ưởi rượi đóa hồng tươi!

Trà suông, họa khởi vô người đáo

Rượu huyếnh ,cầm ca hẫng kẻ mời"?"

Tháng lụn, ngày vơi, hồn ảo não

Canh trường lạnh lẽo nhói tâm người!

 

                           01-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

LẠC LÕNG

 

 ( Ngũ Độ Thanh )

 

Thu về một cõi lá vàng rơi

 

Ủ rũ hàng cây lạnh góc trời

 

Nặng trĩu làn mây choàng xám thẳm 

 

U buồn vạt nắng giảm hồng tươi

 

Ru tình ảo mộng thầm ai đến 

 

Gõ cửa thời gian lặng bóng mời 

 

Hỡi lối thiên đường xa vạn nhỉ 

 

Mình em lạc bước giữa bao người 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 10/31/2021

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÊM BUỒN NHỚ NGOẠI

 

(N Đ T)

 

Mưa buồn phảng phất...lệ lòng  rơi

Khắc khoải vì đâu, lẽ tại trời?

Ruộng rẫy còn đây đồng cỏ      héo

Làng quê...đã mất nụ cười tươi

Chiều êm, nhớ lại ngày đưa tiễn

Ngoại bỗng về đâu?...chẳng đón mời

Nghẹn nỗi niềm đau sầu bóng lẻ 

Buồn vương mắt đọng xót thương người...!

 

Bạc Liêu/1/11/2021

HỒNG VÂN

 

HỢP HỌA:

 

NỬA ĐÊM NGOÀI PHỐ *

 ( N Đ T )

 

Sân ngoài nhẹ khẽ lá vàng rơi

Ngõ vắng đìu hiu ảm đạm trời.

Trụi nhẵn phong rừng thôi đỏ thắm

U sầu thạch thảo kém hồng tươi.

Mơ hồ bản nhạc buồn tênh phố

Lạnh lẽo đường khuya vắng vẻ người

Lạc lõng chân dừng thăm tửu quán

Âm thầm ngõ hẻm bướm đêm mời.

Mailoc

11-01-21

 

CŨNG HỌA:

 

NGÀY THU VẮNG BẠN

( Ngũ Độ Thanh )

 

Ngoài hiên lặng lẽ lá vàng rơi

Nặng trĩu tầng mây phủ xám trời

Ủ rũ hàng cây nhòa độ thắm

U buồn bãi cỏ nhạt màu tươi

Trà luôn ngập ấm không lần thử

Rượu mãi đầy chung thiếu kẻ mời

Chẳng bạn, đời không còn ý nghĩa

Vào ra khắc khoải đợi mong người.

 

Sông Thu

(02/11/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ BA RI TÂN QUY
(Ngũ Độ Thanh)


Bụi cát bay mờ trẻ ngã rơi
Nhào ra khóc kể mãi kêu trời
Đường đi nhỏ hẹp trong chiều úa
Lũ trẻ hồn nhiên với mặt tươi
quá đỗi tai nàn qua chẳng đợi
ghê hồn tử nạn đến không mời
Thương hoài mắt đẹp môi cằm nhỏ
Nhớ cảnh đường xưa bỗng lạnh người!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 02/11/2021

(Ba Ri Tân Quy, địa danh trước 1975 rất lạ vì có một nửa là tiếng Pháp Paris, là một Ngã Ba của hương lộ dẫn vào Cầu Bến Nảy, qua sông Bến Mương đến Xã Phú Hòa Dông, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Người Họa đã tận mắt chứng kiến một tai nạn giao thông tại đây)

CÙNG HỌA:

 

TỰ CẢM

 (N.Đ.T)

 

Thu tàn, ảo não lá sầu rơi

Nhạn giỡn từng không thẳm cuối trời

Huệ trổ ang sành phai cánh rũ

Lan bò vách lỗ bợt nhành tươi

Thân rầu nũng ruột, trà ai chuốc

Bóng tã vầy đêm, tửu tự mời "?"

Chén đặt ngang mày,...tâm tĩnh,...thả

Buồn lây cảnh sắc,...lạnh tim người!

 

                                  2-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU THU VƯỢT BIỂN

    ( nđt)

 

Nhớ mãi ngày đi tận biển trời

 

Thu vàng lá rụng buổi chiều rơi

 

Người thân ủ rũ không thèm nói

 

Bạn hữu buồn thiu chẳng dám mời

 

Ngõ hạ làng xưa còn lắm kẻ

 

Niềm thương chốn cũ gặp bao người 

 

Bây giờ viễn xứ lòng hiu quạnh 

 

Lạc lõng hồn ta trí chẳng tươi 

 

Songquang 

 

 

HỢP HỌA:

 

DIỀU RỚT,  BUỒN

 

Gió giật con diều loạng choạng rơi

Quay nghiêng lộn ngửa dưới khuôn trời

Sáo đành  ọ ẹ  đuôi đành rách

Mây vẫn nhẹ nhàng nắng vẫn tươi

Trẻ chạy vội vàng điều chẳng muốn

Ta nhìn ngơ ngẩn chuyện không mời

Tai ương chợt gợi lòng chua xót

Bỏ đó vườn quê, tựa chốn người.

 

Trần Như Tùng

 

CŨNG  HỌA:

 

NỖI NIỀM

(N.Đ.T.)

 

Ủ rũ rừng thu lá rụng rơi

ngày mưa lạnh lẽo cả khung trời

Hàng phong ngả ngớn cành trơ trụi

Rặng liễu la đà cảnh kém tươi

Quạnh quẽ duyên hờ ai chẳng đến

Im lìm ngõ hẹp khách không mời

Nhìn quanh bỗng chợt lòng xao xuyến

Lạc lõng làm sao ở xứ người !

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

BUỒN TÊNH

(N.ĐT.)

 

Đã đổ vàng thu vạt nắng rơi

Từ xa trái lửa rực chân trời

Chiều mong mắt dõi thôi đành muộn

Khách đợi môi cười mãi chẳng tươi

Để lỡ tình xưa nào dám hẹn

Thành quên cảnh cũ có đâu mời

Vòng tay nới lỏng chào chia biệt

Soải cánh chim buồn đẫm lệ người ...

     Hawthorne  3- 11 - 2021 

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

THU BUỒN.

(N.Đ.T.)

 

Thu về ảm đạm lá vàng rơi,

Cảnh đẹp, màu cây lẫn sắc trời.

Mặt cỏ hoa tàn dương liễu héo,

Lòng sông nước chảy lục bình tươi.

Sầu nhân sớm lạnh ly trà đãi,

Lãng tử chiều hanh chén rượu mời.

Ủ dột tình quê buồn lữ thứ,

Trăng ngàn xứ lạ nẫu tim người.

Mỹ Ngọc.

Sept.4/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ BẠN

(N.Đ.T.)

 

Tảng sáng ra rồi,giọt vẫn rơi,

Triền miên,xám xịt cả mây trời

Se lòng...quạnh quẽ,làn may giá,

Xót dạ...hoang tàn,bãi cỏ tươi

Ngõ vắng,vàng phai,nào kẻ lại,

Bình vơi,rượu đắng,chỉ mi mời !

Tình nhân một kiếp hoài xa mãi,

Đã đợi nhiều phen,chả thấy người.

 

Thanh Hoà

5/11/2021

 

HỢP HỌA:

 

BUỒN CHI CỚ SỰ

 

Buồn chi cớ sự tự nhiên rơi

Ở tại ta hay rớt cuối trời           

Chạnh mối tình đâu thêm héo hắt

Than màu cảnh đó thiếu hồng tươi

Quên rồi bỗng nhớ lòng khôn tả

Vẫn lại còn thương tiếng gọi mời

Chiếc lá khuya thầm bay lặng lẽ

Về đâu, đáp nhẹ trước sân người.

 

Lê Mỹ Hoàn

11/5/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét