Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

XUÂN NÀY...

XUÂN NÀY ,
Con tạo vần xoay chóng bất ngờ
Khiến lòng háo hức góp câu thơ
Quên đi chuyện cũ bao phiền toái
Đón tiếp tân niên lắm thế cờ
Bạn hữu sẻ chia vần ý nhị
Vườn hồng hé nở  búp non tơ
Xuân này thân chúc điều hoa mỹ
Phúc Lộc an hòa thỏa ước mơ
PHƯỢNG HỒNG
 
BÀI HỌA:
 
MỘT CHÚT LAO XAO…
 
Thời gian  biến đổi mấy ai ngờ
Nghe thẳm sâu trào mấy ý thơ
hơi lạnh lùa song êm tựa gió
nàng xuân gõ cửa nhẹ như tơ
chuyện xưa ghi dấu bao niềm muộn
Lịch cũ tàn quân một cuộc cờ
Pháo nổ đâu xa lòng rộn nhói
Giao thừa rồi đó, ngẩn hồn mơ…
CAO BỒI GIÀ
01-01-2020
 
ĐỒNG HỌA:
 
TẾT NÀY...HOA KỊP NỞ ?
 
Tháng ngày vùn vụt khó ai ngờ !
Giây phút giao thừa trải tiếng tơ
Khúc nhạc tương phùng đành bỏ mộng
Bài ca hội ngộ để vào mơ
Chờ Xuân ,mai thắm chờ vươn nụ
Đợi Hạ ,bắp tươi đợi trổ cờ
Chẳng biết Tết nầy hoa nở kịp ?
Phơi lòng viết nốt họa bài thơ !
songquang 
 
CÙNG HỌA:
 
ĐÁP-XUÂN NÀY...
 
Thấy tui lắm bạn, nhớ đừng ngờ.
Thêm nghẹn đường trăng đắm ý thơ.
Đã lãng quên rồi,theo gót mộng,
Còn mong chi nhỉ, phất tay cờ(?)
Đồng thanh phối nhịp gieo cung nhạc,
Kết chữ hòa âm dệt mối tơ!
Khắn khít lời chân,tình ấm sáng
Tri giao tương ngộ ngát trời mơ!
                          Xuân Canh Tý
                                2020
Nguyễn Huy Khôi
 
TIẾP HỌA:
 
NHÌN LẠI NĂM CŨ
 
Thời gian vụt lướt chẳng ai ngờ
Vẫn lối sương mù gợi tiếng thơ
Hạ đến ưu phiền giây bất chợt
Đông sang hụt hẫng phút tình cờ
Ngày đơm thắm chữ phơi tranh lụa
Tháng nhả tươi vần gội nắng tơ
Pháo nổ vang xa chào đón Tết
Đêm còn bút vẫy thoả niềm mơ
Minh Thuý ( Thành Nội )
 
HỢP HỌA:
 
HIỆN THỰC VÀ MƠ

Hiện thực vây quanh những ngại ngờ
Chưa lần mộng ủ đẹp bài thơ
Đường đời cân nhắc dường canh bạc
Nẻo trí tính toan giống cuộc cờ
Tàn lụi,nhìn già thêm gốc cỗi
Trưởng thành,ngó trẻ vẫn cành tơ
Niềm lo lắng mãi đan chằng chịt
Lặng nhói trong hồn cả lúc mơ.
Lý Đức Quỳnh
 
CŨNG HỌA:
 
PHÂN VÂN
 
Năm qua đột ngột đến không ngờ
Bao chuyện dập dồn như giấc mơ
Rối rắm, đời tuồng vương máng nhện
Sầu lo, dạ tựa bí quân cờ
Muốn quên thi phú, rời nghiên bút
Định bỏ văn đàn, dứt nghiệp thơ
Nhưng thế còn chi là lẽ sống
Con tằm đâu thể hết buông tơ !
Sông Thu
 
ĐỒNG HỌA:
 
ĐỔI THAY
 
Thời gian biến đổi thật không ngờ
Cục diện đang xoay,ngược ván cờ
Biển rộng mênh mang nào kẻ cưỡng
Rừng sâu ngun ngút khó ai mơ
Doanh nhân hào hứng xây niềm ước
Văn sĩ hân hoan khởi mạch thơ
Lấp lánh sông dài tuôn sóng biếc
Chập chùng ngọn lúa trải vàng tơ
Thanh Hoà
 
CÙNG HỌA:
 
TÌNH XUÂN
 
Tình xuân chan chứa chớ nghi ngờ
Ong bướm tung tăng thoáng ý thơ
Nắng tỏa êm trời mai trẩy hội
Mưa tuôn mát đất bắp phơi cờ 
Vơi dần bạn hữu theo năm tháng
Chất mãi thang đời đứt phím tơ
Thế sự xoay vần trên trái đất
Tưởng chừng cuộc sống đẹp như mơ!
THIÊN HẬU
 
TIẾP HỌA:
 
GỬI NGƯỜI TRI KỈ
 
Thơ xướng đầu năm dạo vận ngờ
Một vần khó họa muốn hay thơ
Vì người thân thiện run tay but
Để trí miên man chọn hướng cờ
Tằm đã ngon dâu đang mẩy dáng
Ngày chờ trắc kén đắc vàng tơ
Đưa lòng hồ hởi thầm sâu nghĩ
Bỗng thấy đời mình đẹp mộng mơ .
Trần Như Tùng
 
HỢP HỌA:
 
XUÂN NÀO..!

Đa đoan con Tạo, chẳng ai ngờ
Trang trải buồn vui, góp ý thơ
Thắng bại nước non do thế trận
Buồn vui thân phận bởi con cờ
Vần thơ bốn hướng bền tâm chí
Bạn hữu mười phương nối tóc tơ
Cánh nhạn xa vời trong ảo tưởng
Xuân nào trả lại khoảng trời mơ..!
Thanh Trương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét