Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

2020 ĐÃ ĐẾN (Thơ Vận Trắc)

2020 ĐÃ ĐẾN
(Điệp Tự - Bát vỹ đồng âm - Trắc Vận)
 
HAI NGÀN HAI CHỤC! MỪNG NĂM MỚI!
Chúc bạn chúc Thầy hên tấn tới
Vạn sự vạn an trí thảnh thơi
Trăm điều trăm tốt lòng phơi phới
Cầu tài cầu lộc thảy sinh lời
Muốn chức muốn danh đều thắng lợi
Đường học đường tu sáng ngút trời
TẾT TÂY, TẾT VIỆT, duyên lành khởi!
Phương Hoa - Tết Dương Lịch 2020
HAPPY NEW YEAR 2020
🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
BÀI HỌA:
 
NĂM MỚI NĂM ME…
(Điệp Tự - Bát vỹ đồng âm - Trắc Vận)
 
Năm mới, năm me mừng tết mới
trăm nhà, trăm họ điều may tới
cầu mùa, cầu trái thảy xanh tươi
Cho dạ, Cho lòng đều phấn khởi 
Mong gặt, mong thu lắm lắm lời
Chúc mua, chúc bán to to lợi
Heo bà, heo cháu phắn mau thôi 
Chuột bố, chuột me cờ phất phới…
CAO BỒI GIÀ
01-01-2020
 
ĐỒNG HỌA:
 
DUYÊN PHẬN

Nhị thập niên rồi, đón Tết Mới
Bầu thơ túi rượu, thế mà tới
Thân khô nào biết thảnh cùng thơi
Túi rỗng chẳng còn phơi với phới
Rát miệng hao hơi chẳng chút lời
Chồn chân mỏi gối nào đâu lợi
Giàu sang duyên phận bởi ông Trời
Được sống trên đời luôn phấn khởi.
Thanh Trương
 
CÙNG HỌA:
 
MONG ƯỚC NĂM 2020
 ( Điệp tự - Bát vỹ đồng âm - Trắc Vận ) 
 
Hai chục hai mươi cầu đổi mới
Bao điều , bao việc thành công tới
Không nghèo , không ốm mãi xinh ngơi
Chẳng bệnh , chẳng đau hoài khoẻ phới
Bán chợ , bán hoa được lắm lời
Mua nhà , mua đất sinh nhiều lợi
Mọi phương , mọi chốn sống vươn đời
Nhân đức , nhân từ luôn dậy khởi
Minh Thuý ( Thành Nội )
 
TIẾP HỌA:
 
CHÚC TẾT VUI KHỎE
 
Chào mười chín cũ hai mươi mới
Ngày tục ngày tiên hăng hái tới
Nghĩ đến nghĩ về đâu có thơi
Đuổi buồn đuổi bực mau mà phới
Vững lòng vừng bước chớ buông lơi
Tự lực tự cường mong thuận lợi
Chúc đất chúc người khắp mọi nơi
Tết vui Tết mạnh mầm hoa khởi .
Trần Như Tùng
 
HỢP HỌA: 
 
XUÂN HY VỌNG
( Điệp từ - Bát vĩ đồng âm - Trắc vận )
 
Khai nghiên khai bút mừng xuân mới
Chào Tết chào ngày Nguyên Đán tới
Lộc phước lộc tài vô sướng bời
Tiền con tiền mẹ vào vui phới
Người già người trẻ thảy tươi ngời
Việc trước việc sau đều thuận lợi
Tri kỷ tri âm chung một lời
Vận nhà vận nước đều hưng khởi.
Sông Thu
 
CŨNG HỌA:
 
ĐÓN XUÂN CANH TÝ
 (bát vĩ đồng âm,vận Trắc)
 
Hai chục hai mươi ,tờ lịch mới
Đôi vần trân trọng mừng năm tới
Tết về ríu rít chuột mê tơi
Xuân đến tưng bừng hoa phất phới
Sĩ tử,công danh chóng gp thời
Doanh nhân phước lộc mau thâu lợi
Đất trời rạng rỡ trổ  mầu tươi
Sông núi hân hoan đua sắc khởi
Thanh Hoà

1 comments:


  1. Xin tiếp họa:

    MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020

    (Điệp tự, bát vĩ đồng âm,trắc vận)

    Tết đến,tết cầu mong vận mới,
    Thay da,thay sắc cùng tấn tới.
    Khai bông ,khai lộc rộ thanh thơi,
    Cờ lá,cờ hoa bay phấp phới.
    Thả cá,thả tôm chẳng kém lời,
    Trồng ngô,trồng lúa đều sinh lợi.
    Tu tâm,tu chí thuận duyên trời,
    Dân mạnh,dân giầu tràn hứng khởi!

    5-1-2020

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa