Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012
KHAI Bút CANH Tý (Thơ Vận Trắc)
NKHAI BÚT CANH TÝ
Đôi vần khai bút xuân Canh Tý
Ước viết sao tròn câu ý nhị
Cầu sẽ trăm ngày vẹn thỏa tâm
Mong rằng vạn sự xuôi như ý
Mừng mừng bá tánh ngập tài danh
Chúc chúc muôn nhà tràn phước hỉ
Quốc thái dân an, cảnh thịnh cường
Người người no thỏa tiền căng …ví.
CAO BỒI GIÀ
25-01-2020
(MÙNG 1 TẾT CANH TÝ)
BÀI HỌA:
HỌP MẶT ĐẦU NĂM
Họp mặt bạn bè vui Tết Tý
Bên cành mai thắm vừa bung nhị
Hàn huyên câu chuyện mãi thân tình
Chúc tụng cuộc đời luôn toại ý
Chén rượu tương phùng say ngất ngây
Vần thơ xướng họa tràn hoan hỉ
Tuổi già thanh thản sống an vui
Lọ phải sang giàu tiền chật ví.
Sông Thu
( Mùng Một Tết Canh Tý 2020 )
ĐỒNG HỌA:
TAM HỢP
Sang năm tam hợp : Thìn ,Thân ,Tý
Có lẽ vận may đang đến hỉ ?
Khổ vận mãn kỳ vẹn nợ con
Thanh thời đúng lúc tan tâm nhị
Đường đời danh vọng chẳng chao lòng
Cuộc sống tiền tài không cạn ví
Bỉ cực hết cơn ,hưởng cảnh nhàn
Bên đàn cháu chắt lòng vừa ý
songquang
CÙNG HỌA:
CHÚC MỪNG NĂM TÝ
Năm chuột địa chi gọi chú Tý,
Tết về trăm thứ hoa đương nhị.
Muôn điều may mắn thảy toại lòng,
Vạn sự hanh thông đều xứng ý.
Già trẻ tương thông cộng lạc an,
Gái trai hòa hợp cùng hoan hỉ.
Xóm làng khởi sắc hết lo toan,
Rủng rỉnh bàng dân tiền chật ví !
Đỗ Chiêu Đức
TIẾP HỌA:
KHAI BÚT ĐẦU NĂM
Ngưỡng cửa nhà kho,con bé Tý...
Dẫn đầu một giáp,không hàng nhị!
Chuột sang buôn bán chóng vừa lòng
Thử lại cày bừa mau hợp ý
Cầu nguyện tròn năm trí tịnh yên
Ước mong suốt tháng lòng hoan hỉ
Tu nhân,tích đức :đó gia tài
Chẳng phải thu gom,lo chặt ví
Thanh Hoà
HỢP HỌA:
TẢN MẠN ĐẦU XUÂN
Bút khai tản mạn đầu Năm Tý
Chàng Chuột nhất ngôi oai thập nhị
Tết đến nhà nhà thảy đẹp lòng
Xuân về chốn chốn toàn vừa ý
Mai vàng lủng lẳng những lời hên
Hồng thắm tòng teng đầy chữ hỉ
Cầu chúc dân mình hạnh phúc luôn
Lộc Tài ngập núi tiền đầy ví
Phương Hoa - Mồng Hai Tết Canh Tý 2020
CŨNG HỌA:
TẾT THA HƯƠNG.
Niên kỵ cho người mang tuổi tý,
Đào mai lạnh quá còn phong nhị.
Tha hương khai bút trạnh buồn lòng,
Đất khách mừng xuân sao toại ý.
Thiếu pháo giao thừa vắng quạnh hiu,
Không hoa năm mới sao hoan hỉ.
Đi chùa hái lộc để cầu tài,
No ấm bạc tiền mong nặng ví.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.
Jan.26/2020
ĐỒNG HỌA:
HOÀI BÃO CANH TÝ
Đầu xuân lên mạng mừng năm Tý
Mấy chậu mai vàng đang thắm nhị
O chuột bao dung rải phước lành
Ngôn lời cầu nguyện nhằm tâm ý
Gia đình đoàn tụ thật yên vui
Con cháu sum vầy chà sướng hỉ
Xa cách bao ngày dạ nhớ nhung
Lì xì ngày Tết tiền đầy …ví !
THIÊN HẬU
CÙNG HỌA:
CHÀO MỪNG NĂM CHUỘT
THƠ VẬN TRẮC
Láu lỉnh,tinh ranh này chú Tý
Đứng đầu một giáp ,danh vô nhị
Chuột sa hũ nếp...mẹ vui lòng
Chù có mùi hương...chàng đẹp ý
Mõm nhọn,hay ăn chó ghét nha!
Mắt lanh, khoái liếc mèo căm hỉ?
Đầu năm Canh Thử chúc nhà nhà
Phước lộc đầy kho, tiền chật ví !
Thy Lệ Trang
TIẾP HỌA:
CẦU XUÂN MỚI
Tiễn Hợi, Xuân về mừng tuổi Tý,
Chồi non lộc biếc thầm dâng nhị.
Lời chào thật bụng quyện tri giao,
Câu chúc thành tâm hòa đắc ý!
Quan sợ sa cơ, dạ bất an,
Dân chờ đổi vận,lòng hoan hỷ.
Qua thời khổ tận tất cam lai,
Tích đức,...màng chi tiền "đẫy ví" (?)
Xuân Canh Tý
2020
Nguyễn Huy Khôi
HỢP HỌA:
NĂM CON TÝ
Bao lâu chờ đợi năm con Tý
Quyết chí mang về phần nhất nhị
Lăn xả nhiều nơi góp nhã tâm
Tung hoành khắp chốn gom thành ý
Tiền tài rủng rỉnh góp vui tươi
Phước lộc sum xuê vun hậu hỉ
Cuộc sống yên lành ,thiếu hụt lui
Gia đình dư giả ,”đô” đầy ...ví
HỒNG PHƯỢNG
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét