Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

PHẦN RIÊNG

PHẦN RIÊNG
 
Trời đãi đời ta lắm dấu than
Ngông cười, ngạo nhủ sức dư …mang
Vận đen đeo đẳng không chừa lúc 
Cửa tử nhăm nhe, khó đếm lần
Bấm tuổi, xoa tay nghe dạ buốt
Soi gương, giấu lệ ngắm thân tàn
Âm dương một đoạn,  xa là …mấy
Duyên nợ Cao Xanh đã định phần!
CAO BỒI GIÀ
12-06-2019
 
BÀI HỌA:
 
MỖI NGƯỜI MỘT PHẬN

Hơn người dẫu khổ chẳng hề than!
Giấu nhẹm niềm đau một kiếp mang
Châm biếm chọc cười thôi đủ ngón
Mỉa mai hài hước đã nhiều lần
Thơ hàng gạo cội tim còn trẻ
Tuổi loại cao niên sắc chửa tàn
Nói đến ly tan,sao sớm vậy ?
Khoan...chờ, tạo hoá sẽ ban phần
Thanh Hoà.
 
ĐỒNG HỌA:
 
AN PHẬN CHO XONG !
 
Đời có gì đâu phải thở than ?
Ai mà cái nghiệp chẳng đeo mang !
Tình yêu, của cải...vui bao lúc ?
Địa vị, công danh...thỏa mấy lần ?
Vất vả mưu sinh, thân rệu rã
Âu lo nghĩ ngợi, trí suy tàn
Thôi thì cứ sống cho tròn kiếp
Cãi lại làm sao được số phần ?!
Sông Thu
 
CÙNG HỌA:
 
SỐ PHẦN
---
Mặc kệ sự đời, chớ thở than
Làm người một kiếp, phải đành mang
Công danh thành bại, đà nhiều lúc
Phú quý được thua, cũng lắm lần
Xuôi gió thuận buồm, thân hiển hách
Thất cơ lỡ vận, xác điêu tàn
Đất trời xoay chuyển, là thường lẽ
Tuổi hạc thong dong, ấy số phần
Thanh Trương
 
TIẾP HỌA:
 
THÁCH ĐÓ
 
Mình vốn , dòng Ngài Chổm mặt than
Khéo mà vào mộ nợ còn mang.
Cúi đầu xin khất dư trăm bận
Quỳ gối cầu tha chửa một lần.
Miếng chén ngon lành đâu dễ lảng
Ngày vui hể hả khó cho tàn.
Sẵn sàng xấu mặt dung mồm khoái
Thiên hạ rằng ai muốn đoạt phần ?!
Trần Như Tùng,
 
HỢP HỌA:
 
PHẬN SỐ CỦA TÔI
 
Sự thế thời gian khéo lựa lần!
Phận tôi nhập cuộc khá lầm than
Công danh lỡ vận đành dang dở
Sự nghiệp thất cơ phải lụi tàn
Nửa kiếp phong trần đà khốn đốn
Trọn đời mơ mộng trót vương mang
Cơ Trời xếp đặt ai nào tránh
Cố chạy không qua khỏi số phần
songquang
 
CŨNG HỌA:
 
PHẬN NÀNG
 
Phận gái, làm sao dám thở than !
Nỗi buồn, tâm sự mãi đeo mang
Tình  kia...mới đó còn tươi thắm
Lá nọ...vừa xanh đã úa tàn
Tuổi trẻ, niềm vui...say mấy chốc?
Đời hoa, giông bão...khóc bao lần ?
Chuyến tàu lần lượt về ga cuối
Có tiếc...cũng không đổi số phần !
Thy Lệ Trang
 
ĐỒNG HỌA:
 
KHÓC NGƯỜI YÊU
 
Yêu người khóc tủi lệ thầm than,
Kiếp số phiền thân nỗi hận mang.
Hiu hắt phận sầu thương mệnh bạc,
Sắt se tình luỵ cảm duyên tàn !
Chiều trời giá buốt rầu tâm não,
Tối nguyệt hờn đau khổ mộ phần !
Dìu dặt gió mưa buồn lạnh thấm…
Trêu đời cảnh thảm mộng bao lần !
Liêu Xuyên
 
CÙNG HỌA:
 
HÈ NÓNG
 
Khí hậu oi nồng chỉ muốn than 
Thân mình uể oải nóng đeo mang
Ban trưa ngọn nắng chan hừng chịu 
Giấc tối vầng trăng tỏa mát lần
Cỏ lá ngoài sân màu héo rũ 
Bông hoa trước ngõ sắc phai tàn 
Bao mùa tiếp nối thì đành vậy 
Hạ đến đương nhiên phải lãnh phần 
Minh thuý 
 
TIẾP HỌA:
 
CHỚ OÁN  ,
 
Đời mấy ai không khỏi thở than
Sầu tình ,tuyệt vọng lại đa mang
Tiền vô lưng lửng ,đồng ba cọc
Việc kiếm lai rai ,chợ mấy lần
Giọt nắng lung linh cành lá úa
Bão giông héo hắt cánh hoa tàn
Ông trời xếp đặt công bằng lắm
Tự trách mình thôi chớ ...oán phần !
PHƯỢNG HỒNG
 
HỢP HỌA:
 
KIẾP HỒNG NHAN
 
Phận hẩm trời dành chớ có than
Thương,sầu,hận,tủi phải đa mang
Tình trường lắm lúc không suông sẻ
Bệnh tật nhiều khi cũng lụi tàn
Hạnh ngộ êm đềm  trong chốc lát
Phiền ưu dằn vặt đã bao lần
Trời già sắp xếp đành cam chịu
Chấp nhận cho yên với số phần
THIÊN HẬU
 
CŨNG HỌA:
 
TRỘM NGHĨ

Trầm luân cõi tục ngợp lầm than
Trường hận bể đời sóng hỗn mang!
Thất thế lạc thời khôn kể nỗi
Sa cơ lỡ vận tính chi lần
Như vừa khởi nắng bừng hoa rộ
Thoắt đã phai sương nhụt nhụy tàn!
Duyên nợ ba sinh chưa kịp trả
Dạ đài sớm hẹn cõi chung phần.
19-5-2019
Nguyễn Huy Khôi

1 comments:


  1. Xin góp cùng huynh bài muộn họa:

    TRỘM NGHĨ

    Trầm luân cõi tục ngợp lầm than
    Trường hận bể đời sóng hỗn mang!
    Thất thế lạc thời khôn kể nỗi
    Sa cơ lỡ vận tính chi lần
    Như vừa khởi năng bừng hoa rộ
    Thoắt đã phai sương nhụt nhụy tàn!
    Duyên nợ ba sinh chưa kịp trả
    Dạ đài sớm hẹn cõi chung phần.

    19-5-2019

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa