Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

WORLD CUP 2018: ANH - PANAMA: 6-1


ANH – PANAMA 6-1

 

Sư tử Anh nghiền nát “Thủy triều”*

Đường vào trung kết thấy phiêu diêu

Sáu bàn nổi tiếng chừng dư thuốc

Một trái vinh danh cũng đủ liều

Ngài Rath làm cho bao kẻ nể *

Chàng Kane đã khiến vạn người yêu

Một mùa worls cup nhiều rung chấn

Mượn bút cùng vui cảm mấy điều.

HV 21h 24/06/2018

*thủy triều đỏ" : biệt danh của đội tuyển Panama

*Garth southgate : HLV đội tuyển Anh

*Hary Kane : đội trưởng đội tuyển Anh

 

BÀI HỌA:

 

TAM SƯ – HỒNG TRIỀU: 6-1

 

 “Tam Sư” hùng dũng đạp “Hồng Triều” 

Vùi dập không nương quá mạnh liều

Một trận thỏa ghiền ôi sướng đã…

Sáu bàn mãn nhãn tưởng tiêu diêu

Chân   “sao” vẽ khéo, muôn người khóc…

Trái bóng bay cuồng, triệu kẻ yêu

Diễn biến càng xem càng khó đoán

Ngẩn ngơ đọng lại biết bao điều.

CAO BỒI GIÀ

25-06-2018

2 comments:


  1. Xin hô ứng bài họa:

    ANH-PANAMA 6-1

    Thủy triều-ĐỎ" - thế...chả nên "triều"
    Sáu-một xem ra quá tiêu diêu!
    Mảnh lưới chẳng dè khi thủ kém
    Trái banh đâu dễ để chơi liều?!
    Chiến dởm nhàm coi vì ngán ngẩm
    Thuật hay đã ngắm bởi tin yêu!
    Ka Ne đáng mặt ngời sao sáng
    Đường đến ngôi vương trải thảm điều!?

    26-6-2018

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  2. Thành tâm cảm ơn huynh!Đệ xin sửa lại như sau:

    ANH- PANAMA 6-1

    "Thủy triều-ĐỎ"-thế... chả nên "triều"
    Sáu-một xem ra quá tiêu diêu!?
    Mảnh lưới chẳng dè khi thủ kém
    Trái banh đâu dễ để chơi liều ?!
    Nhàm coi chiến rởm vì ngao ngán
    Đã ngắm thuật hay bởi mến yêu!
    Đáng mặt Ka Ne chân sút tuyệt
    Ngôi Vương giật giải thỏa bao điều.

    27-6-2018

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa