MÂY
Mây trôi lờ lững suốt đêm ngày
Vạn trạng muôn hình lắm đổi thay
Khi đến, khi đi luôn lặng lẽ
Lúc tan, lúc hợp mãi vơi đầy
Cản ngăn nắng gắt gây khô hạn
Ngưng tụ mưa rào tưới cỏ cây
Ví thử giận hờn, mây trốn mất
Sẽ bao thảm họa thế gian này. (*)
Sông Thu
( 13/09/2026 )
(*) Nếu mây trên bầu trời biến mất hoàn toàn, mặt đất sẽ nóng lên và bị khô hạn,
đe dọa sự sống của con người và các sinh vật khác.
BÀI HỌA:
MÂY
Lãng đãng khắp nơi chẳng kể ngày
Muôn hình biến đổi dạng luôn thay
Khi tan từng mảng thì mong mảnh
Lúc tụ cùng nhau lại rất đầy
Tưới tắm nước trời nuôi vạn vật
Tỏa che bóng mát dưỡng rừng cây
Không mây thế gới khô cằn hết…
Như trọc đầu thôi trái đất này.
CAO BỒI GIÀ
13-9-2026
ĐỒNG HỌA:
MÂY - NƯỚC
Vạn vật sinh sôi trước nắng ngày,
Nước - mây hòa quyện ...dễ gì thay?
Sông xuôi nước cạn sầu mây mỏng,
Mây ngược nguồn dâng hả suối đầy!?
Hạn hán khát khô,...mùa trắng vụ,
Mưa tràn bồi tẩm,...lá xanh cây...
Càn khôn khởi thủy luân hồi chuyển ,
Thuận lẽ như nhiên - trái đất này.
Nguyễn Huy Khôi
13-9-2026
CÙNG HỌA:
MÂY.
Mây luôn hiện diện, tối hay ngày
Đổi dạng, biến hình ngộ lắm thay!
Lúc tựa ông tiên bay lửng thửng
Khi như bụi mịn phủ giăng đầy
Bữa mưa dồn dập gây tràn lũ
Hôm hạt dịu dàng tưới tốt cây
Em giận, bầu trời đen xám xịt
Nàng vui,quang đãng thích ghê này.
LAN.
(13/09/2026).
TIẾP HỌA:
MÂY TRỜI
Hiện hữu trời cao chẳng tính ngày
Mây cười chúm chím trả lời thay
Người mong mây hiểu che điều khó
Kẻ nguyện trời thương lấp nỗi đầy
Gió bấc khô cằn se cảnh vật
Mưa phùn ẩm ướt rộn tàn cây
Chu kỳ biến đổi nào lo lắng
Vũ trụ vần xoay tuyệt thế này!
Như Thu
09/13/2026
HỢP HỌA:
CẦU MÂY
Lập lòa sương khói ngợp Cầu
Mây
Cảnh sắc ảo huyền tuyệt diệu
thay!
Lanh lảnh cầm lâm vang núi thẳm,
Thướt tha sơn nữ lộng trăng đầy!
Công xòa cánh vẫy mơn bờ
trúc,
Phượng uốn đuôi xòe giỡn tán
cây!
Nhắn gởi khách du miền viễn xứ
Đừng quên phong lãng ngoạn
nơi này
Nguyễn Huy Khôi
14-9-2026
CŨNG HỌA:
LÊN MÂY
Lên tận mây xanh bất kể ngày
Mặc tình thời tiết đổi hay
thay
Chòi tranh chưa hẳn ân tình
kém
Nhà ngói chắc chi hạnh phúc đầy
Đêm bảy thâu canh phần phật
gió
Ngày ba suốt sáng ngã nghiêng
cây
Thiên đường ai biết ra sao được
Mà nói sướng hơn cõi thế này
?
LHN
ĐỒNG HỌA:
HẠT NƯỚC
Mây vẫn lang thang tháng với
ngày!
Bốn mùa ngẫm cảm tiết thời
thay.
Sương vờn hoa lá mờ đồi núi
Khói phủ non ngàn ngập khóm
cây.
Lất phất tuyết rơi băng giá
khắp
Mênh mang mưa xuống suối khe
đầy.
Bao nhiêu hình sắc chỉ là một….
Hạt nước Trời ban trái đất nầy.
Mailoc
09-13-2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét