Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2026

KÍNH NGƯỠNG

KÍNH NGƯỠNG 


Choáng ngợp luôn nhà thờ chánh tòa 

"Bùi Chu" danh tiếng vọng ngàn xa *

Bao năm vẫn đứng cùng muôn họ 

Mấy thuở hoài lưu với vạn nhà 

Kính ngưỡng Chúa Trời lòng bác ái 

Chúc mừng dân chúng phúc bao la 

Hôm nay chào đón ngày vui lớn 

Cầu nguyện giang sơn được thái hòa. 

Huy Vụ ( Người ngoại đạo) 25/09/26


* Nhà thờ Bùi Chu cũ xây dựng năm 1885 tại xã Xuân Ngọc huyện Xuân Trường NĐ cũ là cái nôi đầu tiên của đạo Công giáo Việt Nam. Trải qua hơn 100 năm đã xuống cấp, giáo dân đồng tâm đồng sức xây lại với diện tích lớn hơn nhà thờ cũ nhưng vẫn giữ được dáng dấp của nhà thờ cổ xưa hôm nay 25/09/26  Chính thức làm lễ khánh thành.


BÀI HỌA:


MỪNG KÍNH


Hôm nay xây dựng lại ngôi tòa

Địa phận Bùi Chu nức tiếng xa

Ngai thánh cho dân cùng khắp chốn

Đền thờ kính Chúa của muôn nhà

Hân hoan hợp ý cầu ơn phước

Mừng rỡ đồng thanh hát lá lah

Đổi mới nhưng hoài in dáng tích

Họp nhau cầu khấn chuỗi an hòa

CAO BỒI GIÀ

26-9-2026


ĐỒNG HỌA:


NHÀ THỜ BÙI CHU


Sừng sững uy nghi ngự một tòa

Nhà thờ nổi tiếng khắp gần xa

Rắc gieo nhân ái về muôn nẻo

Rao giảng niềm tin đến mọi nhà

Hình dáng điểm tô dù xuống cấp

Cộng đồng sinh hoạt vẫn an hòa

Nay trùng tu lại càng to, đẹp

Người lớn tươi cười, trẻ giỡn la.


Sông Thu

( 26/09/2026 )


CÙNG HỌA:


TÍN GIÁO


Tuyệt diệu Bùi Chu lộng tháp tòa,

Chuông chiều lanh lảnh vọng ngân xa!

Chúa Lời trì độ vui muôn họ,

Đức Mẹ ban ơn phúc mọi nhà!

Khai sáng tinh hoa khơi hồ thỉ,

Tiễu trừ hiểm họa  triệt rên la!

Con Chiên kính ngưỡng mừng khôn tả,

Giáo Hội-Sinh Dân- kết hiệp hòa!


                         Nguyễn Huy Khôi

                                26-9-2026


TIẾP HỌA:


NGƯỜI NGOẠI ĐẠO.


Xuân Ngọc, có ngôi giáo xứ tòa 

Con chiên ngoan đạo khắp gần xa 

Từng chiều rước lễ đi đầy sảnh 

Mỗi sáng đọc kinh đến chật nhà 

Lời chúa dạy răn ôi! Dịu ngọt 

Giọng cha truyền đạt quá ôn hoà

Con, người ngoại đạo, lòng thành kính 

Lặng đứng bên thềm chẳng giỡn la.


LAN.

(26/09/2026).


HỢP HỌA:


NHẮN

 (Tá vận - 4 vận)


Cùng đến Lâm Điền ngưỡng diệu tòa,

Noel bữa ấy vượt đường xa...

Trăng soi bén gót đồng chung ngả,

Lễ phụng cầu duyên ước một nhà.

Lanh lảnh chuông thâu rung kết nhịp,

Bổng trầm nhạc  tấu quyện hòa ca!

Nhắn nàng Thôn Nữ miền Đoài mộng

Chớ vội nhãng tâm lãng Ứng Hòa?! (*)


                              Nguyễn Huy Khôi

                                     26-9-2026


(*")  Nhà thờ Ứng Hòa thuộc địa phận Giáo Xứ TP Hà Nội. Tọa lạc tại Thôn Ứng Hòa ,xã Lâm Điền, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét