Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2025

SUY NGẪM

SUY NGẪM

( bát vận đồng âm)

 

Cuộc đời suy ngẫm chớ sầu lo

Hãy cứ an nhiên ,cứ hát hò

Ngước xuống thảnh thơi hoài bỏ ngỏ

Nhìn lên thanh thản chẳng so đo

Mặc người hám lợi tiền gom bó

Kệ kẻ mua danh bạc đút kho

Đường đến trăm năm …còn bước đó

Thân nầy tâm nhẫn ráng nằm co !!

 

songquang

20250628

 

BÀI HỌA:

 

NGẪM SỰ ĐỜI

(Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Quẳng sầu, thôi nghĩ chả thèm lo

Tụ bạn cười vui góp tiếng hò

Dù kiếp gian nan không ngại khó

Dẫu mai thiếu thốn chẳng đong đo

Thây đời lừa đảo gom đầy khố

Mặc kẻ tranh cuồng chất đống kho

Lúc cuối ra đi đều vứt bỏ…

Chui vào “sáu tấm” cũng thân co.

CAO BỒI GIÀ

28-6-2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

LÀM NGƯỜI KHÓ QUÁ.

(BVĐA)

 

Dối mình nếu nói chẳng hề lo

Dù bạc hay vàng chất cả kho!

Trên bảo dưới nghe nhà hạnh có

Ngoài an trong ổn đạo ngời đo

Anh em đồng thuận tình càng bó

Chồng vợ bất kham miệng lại hò

Thầm nghĩ làm người sao quá khó

Khi thì dạ nở lúc lòng co!?

LAN.

(28/06/2025).

 

CÙNG HỌA:

 

HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

( Bát Vĩ Đồng Âm )

 

Sống theo ý muốn, chẳng âu lo

Buồn cứ khóc to, thích cứ hò

Tình cảm khi đầy đâu ngại ngỏ

Cửa nhà dẫu hẹp chả cần co

Lời ngay thẳng thốt không gò bó

Tiền sạch đủ xài khỏi đếm đo

Mỹ vị, cao lương nào phải có

Chỉ cần cá vụn một nồi kho .

 

Sông Thu

( 28/06/2025 )

 

TIẾP HỌA:

 

TỰ TRÁCH

(Bát Vận Đồng Âm)



Tự trách sao mình chả biết lo!

Nhiều khi chẳng nhớ một câu hò!

Ra đường đón bạn xơi mì gõ

Đến tiệm mua giày hỏi thước đo

Bảy lượt vần gieo đành hổng ngó

Ba ngày thịt ướp chửa hề kho

Tàn canh tỉnh giấc…mơ nầy nọ…

Đắp vội thêm mền nhủ gắng co!

 

Như Thu

06/28/2025

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét