Thứ Tư, 18 tháng 6, 2025

LÂU ĐÀI TÌNH ÁI

LÂU ĐÀI TÌNH ÁI.


Ta sẽ tặng em cả đất trời 

Làm bờ vai tựa, vượt trùng khơi 

Gặp cơn sóng dữ, thân che chắn 

Mở cửa thiên đường,nhỏ dạo chơi 

Lòng muốn cùng ai xây mộng đẹp 

Tơ se chung mối dệt mơ ngời 

Tình nồng đắm đuối,vô bờ bến 

Chiếm trọn tim này, chỉ bé thôi!

LAN.

(10/06/2025). 


BÀI HỌA:


TÌNH ĐẸP


Cùng nhau ta dạo khắp cùng trời

Lên đỉnh non ngàn xuống biển khơi

Lãm cảnh bao la trầm nước tắm

Ngắm đồi xanh mướt thả hồn chơi

Trái tim nồng cháy tràn say đắm

Ngọn lửa yêu đương thắp rạng ngời

Chung thủy trọn đời xây mộng đẹp…

Chung đường đi mãi, thế mà thôi.

CAO BỒI GIÀ

17-6-2025


ĐỒNG HỌA:


TUẦN TRĂNG MẬT TRÊN BIỂN


Bốn phía mênh mông biển giáp trời

Con tàu nhẹ lướt giữa ngàn khơi

Ngày lên, rạng rỡ vầng dương chiếu

Đêm xuống, lung linh ánh nguyệt ngời

Vai cận kề vai, hồn đắm đuối

Mắt ngây dại mắt, dạ rong chơi

Hưởng tuần trăng mật đầy thơ mộng

Đôi lứa say tình mãi chẳng thôi.


Sông Thu

( 16/06/2025 )


CÙNG HỌA: :


ANH SẼ VÌ EM…*

( hoán vận )


Anh sẽ vì em …thơ thẩn chơi

Cỡi mây theo gió dạo lưng trời

Ta mời lên ngự xem đồi núi

Bậu có chịu ngồi ngắm biển khơi ?

Nơi ấy cảnh tình trông rạng rỡ 

Chốn kia cuộc sống thật trong ngời

Cưng em nhiều lắm nên chiều thế !

Nếu chẳng ưng lòng…chắc chịu thôi !!!


songquang 

20250616


* Bốn chữ “ Anh sẽ vì em “ là nằm trong câu đầu tiên trong bài nhạc Lâu đài tình ái của ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh 


TIẾP HỌA:


DU THIÊN


Dìu em lãm ngoạn khắp cung trời

Du điện quế hòe thỏa ước khơi

Ô thước lên cầu sương khói giỡn

Ngân hà rảo bước gió trăng chơi

Đào nguyên gởi mộng vào hoa thắm

Liễu quán cùng nhau nhóm lửa ngời

Ở dưới trần gian người chật chội

Thiên bồng chỉ có tụi mình thôi

Lý Đức Quỳnh

 17/6/2025


HỢP HỌA:


TÌNH TA


Em như trái đất xoay quanh trời

Không thể rời nhau dẫu bão khơi

Từ đó càn/khôn thành quẻ dịch

Khởi đầu nhật/nguyệt giống trò chơi

Khi yêu tình tựa trăng tròn đẹp

Rồi ước duyên như mộng vẹn ngời

Thượng giới vốn tiên đồng ngọc nữ

Xuống trần hai đứa kết hôn thôi

Kiều Mộng Hà 

June.17.2025


CŨNG HỌA:


MỘNG ĐẸP


Tình yêu hoa nở ngát phương trời

Một sớm dương buồn tới biển khơi

sóng vỗ xô bờ tan bọt trắng

Triều vây bủa lối dệt mây ngời

Tựa kề chung lối thêm nhịp sống

Sát cánh cùng vai mãicuộc chơi

Mộng đẹp bên người xây tổ ấm

Đắm say chỉ mãi một lòng thôi.

Lê Mỹ Hoàn

6/2025


ĐỒNG HỌA:


ÂN NGHĨA NÀO PHAI


Dẫu tố giông quần bấn bể khơi

Nào xoay nghĩa ái tựa như trời 

Ân tình gắn bó không đùa bỡn

Duyên nợ đâu lìa ví chuyện chơi

Nguyện ước một đời cầm sắt mãn

Thầm mong trọn kiếp yến oanh ngời

Uyên ương gán buộc tròn niên lão

Chỉ bấy nhiêu là đủ quá thôi !

Mai Vân-VTT, 26/6/25.


CÙNG HỌA:

 

CHỈ THẾ THÔI ,

 

Khi đã sánh vai đến cuối trời

Tình luôn đằm thắm nỏ chao khơi

Niềm vui cứ thế mà tăng mãi

Nỗi khát khi nào sẽ giảm…chơi ?

Tha thẩn đồi thông chờ nắngchiếu

Lang thang con phố đợi mây ngời

Yêu nhau khấn nguyện từng đêm xuống

Hạnh phúc lâu dài , chỉ thế thôi !

PHƯỢNG HỒNG

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét