Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2025

VỀ ĐÂU

VỀ ĐÂU...?

 

Chim đàn tung cánh biết về đâu?

Biển rộng trời cao vạn nẻo sầu

Trước mặt màn đêm bao ngập lối

Sau lưng bóng tối phủ giăng đầu

Ngày trôi lặng lẽ...non xa vợi

Chiều xuống âm thầm... vực thẳm sâu

Lau sậy ngậm ngùi trên bến vắng

Hoàng hôn trầm lặng...tiếng kinh cầu...!

 

23/4/2025

YLB

 

BÀI HỌA:

 

CẢNH CHIỀU

 

Mây trời phiêu viễn tận nơi đâu

Chiều tím tô thêm nét quạnh sầu

Xào xạc bờ lau triền dốc núi

Cô liêu bến vắng chốn giang đầu

Bâng khuâng giọt nắng buồn tê dại

Bảng lảng bóng tà chậm thấm sâu

Một cánh chim côi gào thảm thiết…

Nước trôi trầm mặc dưới chân cầu

CAO BỒI GIÀ

24-4-2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

HOÀNG HÔN TRÊN BẾN VẮNG

 

Mây mãi trôi hoài đến tận đâu ?

Chiều buông lặng lẽ gợi tâm sầu

Đàn chim chấp chới bay về tổ

Ngọn gió lao xao thốc rối đầu

Xào xạc bờ lau, triều ướt ngập

Trầm buồn tiếng cuốc, giọng khàn sâu

Ráng chiểu ửng đỏ loang màu nước

Khách đứng trầm tư dưới dạ cầu.

 

Sông Thu

( 24/04/2025 )

 

CÙNG HỌA:

 

CHIM BAY VỀ TỔ .

 

Thẳng cánh bay về Tổ chớ đâu

Chim đan mộng đẹp thả mây sầu

Tình vui mới kiếm đường đi cuối

Lòng rộn càng mong lối mở đầu

Người có nghe Sơn ca hót khản

Nắng đang xuyên Thuỷ mộ khơi sâu

Bài thơ ai viết chưa lời kết

Kẹt ở cành hoa trắng giữa cầu …

Rancho Palos Verdes  23 - 4 - 2025

CAO MỴ NHÂN

 

TIẾP HỌA:

 

CHIM TRỜI

 

Kệ gió mây trời sẽ tới đâu

Chim không nặng cánh chở hoang sầu

Bay qua núi thẳm cây xanh lá

Liệng tới trùng dương sóng bạc đầu

Thả bóng trên đồi hoa diễm lệ

Soi hình dưới đáy nước trong sâu

Vui cùng hạt nắng lay chiều muộn

Lộng lộng trường giang vắng nhịp cầu…

Lý Đức Quỳnh

 25/4/2025

 

HỢP HỌA:

 

TIẾNG TIÊU CHIỀU

 

Tiếng tiêu chiều vọng đến nơi đâu

Man mác lòng ai một nỗi sầu

Nước chảy lênh đênh ghềnh bãi cuối

Thuyền neo lờ lững bến giang đầu

Tình ca vang thuở nào đua nở

Lòng nhớ thương nay đã đậm sâu

Sông núi xa xôi còn vọng tưởng

Ngày nao ước hẹn ở bên cầu.

Lê Mỹ Hoàn

4/2025

 

CŨNG HỌA:

 

BÂNG KHUÂNG…

 

Lão giã thân nầy biết đến đâu …?!

Tuổi đời chồng chất nặng tâm sầu

Thương về xóm Mẹ hoài thương đậm

Nhớ lại làng Cha mãi nhớ sâu

Vất vả quê người càng xót dạ

Đắng cay xứ lạ khiến đau đầu

Đường mây chưa thỏa còn phiêu bạc

Tựa cánh bèo trôi giạt dưới cầu…

 

songquang

20250424

 

ĐỒNG HỌA:

 

GIỌT SẦU.

 

Đất trời rộng lớn, chỗ là đâu?

Hụt hẫng, chơi vơi vạn nỗi sầu!

Chim nhạn theo đàn về tổ ấm

Bông lau nương gió ở giang đầu

Hoàng hôn tỏa bóng bên triền cạn

Ánh sắc pha màu dưới lũng sâu

Buồn hỡi! xin mi đừng tới nữa

Giọt sầu hơn cả nước sông Cầu!

LAN.

(25/04/2025).

 

CÙNG HỌA:

 

NHẸ TÂM CẦU ,

 

Vời trông quê cũ ,bóng người đâu ?

Mắt lệ hoen mi dạ rối sầu

Vẫn nhớ phút giây chân sáo nhỏ

Hoài mơ điệp khúc bến giang đầu

Xa xôi cách trở buồn da diết

Vời vợi nhớ nhung buốt đậm sâu

Xa xứ nỗi niềm trăn trở lạ

Thầm mong vơi đợi ,nhẹ tâm cầu !

PHƯỢNG HỒNG


TIẾP HỌA:

 

NỖI BUỒN THÁNG TƯ

 

Nỗi buồn lữ thứ có vơi đâu !

Năm chục năm qua khắc khoải sầu .

Cố quốc mơ màng se sắt dạ

Lòng quê da diết  xác xơ đầu.

Hãi hùng biển cả còn rờn rợn

Hoảng loạn Saigon mãi đậm sâu.

Tuổi hạc buồn tênh trời đất khách

Ngùi trông mây trắng đã qua cầu !

Mailoc

04-26-25

 

HỢP HỌA:

 

CƠN GIÓ CHIỀU

 

Gió chiều hiu hắt đến từ đâu

Xám xịt không gian man mát sầu

Những bụi trúc đào nghiêng ngả ngọn

Mấy cành liễu rủ lắc lư đầu

Năm dài lặng lẽ lòng chưa thỏa

Tháng vắng tênh buồn giấc khó sâu

Cô đọng tâm tư từ dĩ vãng

Niềm riêng gợi nhớ dẫu vô cầu

Hưng Quốc

Texas 4-26-2025

 

CŨNG HỌA:


NẺO VỀ


Chẳng biết mai nầy đến nẻo đâu?

Dường nghe tâm trạng lé loi sầu

Khi nhìn nắng lả lưng triền núi

Lúc ngẫm chiều lơi ngả đỉnh đầu

Lũng thẳm vời xa chân thác lắng

Non trùng hút dạng mé rừng sâu

Trần gian cõi tạm nào đâu khác 

Một kiếp rồi ai cũng tới cầu … 

Mai Vân-VTT, 28/4/25.


ĐỒNG HỌA:


VỀ ĐÂY EM !


Về đây em nhé chớ đi đâu !

Đừng để duyên ta chuốc khổ sầu

Người có nghe chăng lời nguyện ước?

Anh thì vọng mãi mối tình sâu

Thuyền rời bến đậu trôi theo nước 

Sóng nhảy bờ xa chảy dưới cầu

Kỷ niệm vẫn còn vương nỗi nhớ

Luôn  thường hình bóng thuở ban đầu 


Người Sông Cửu

Tháng 4/2025


CÙNG HỌA:


VỀ THĂM CHỐN XƯA


Bến cũ ,thuyền đò, chả thấy đâu,

Mù tăm dấu vết,vạn u sầu

Cầu xây cốt sắt,hoang mang dạ,

Đường lót xi măng ,nhức nhối đầu.

Ngọn trĩu tre làng …vòm kín đáo,

Miệng mòn giếng cổ…nước trong sâu

Bóng hình ký ức tràn tâm khảm…

Mường tượng đâu đây tiếng nguyện cầu!


ThanhHoà 

29/04/2025


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét