Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2025

ĐOẠN CUỐI CUỘC TÌNH

ĐOẠN CUỐI CUỘC TÌNH.


Tan nát tim ta, tiễn một người 

Em say duyên mới, phụ tình tôi 

Đau thương gặm nhấm, tàn tâm trí 

Cay đắng trào dâng,hận thói đời 

Đám cưới thiệp trao, mời đến nhé!

Men nồng chén cạn, chúc mừng thôi!

Cố vui nhưng cõi lòng đà chết 

Lần cuối đưa ai,gắng gượng cười 

LAN.

(04/04/2025).


BÀI HỌA:


TÌNH PHỤ


Buồn sao thật khó hiểu lòng người

Lặng lẽ không lời, phụ bạc tôi

Bỗng bậu sánh vai cùng kẻ khác

Để ta lẻ bước giữa dòng đời

Ngùi lòng ngậm đắn tìm quên vậyg

Mượn rượu nuốt sầu dỗ giấc thôi

Xuống phố gặp em đầy hạnh phúc …

Làm bơ cố gắng nhếch môi cười…

CAO BỒI GIÀ

5-4-2025


ĐỒNG HỌA:


TÌNH PHAI


Chẳng thể làm sao hiểu được người,

Cô em xinh xắn, bạn lòng tôi

Với bao kỷ niệm qua năm tháng

Cùng những yêu thương suốt chặng đời

Bỗng chốc quay lưng...hờ hững quá

Thốt nhiên lánh mặt...lạnh lùng thôi

Sánh vai nồng ấm bên người khác

Ánh mắt long lanh, miệng mỉm cười.


Sông Thu

( 05/04/2025 )


CÙNG HỌA:


QUÊN RỒI 


Từ khi xóa hẳn họ tên người!

Đổi dạ thay lòng tránh gặp tôi!

Chẳng thiết tình kia mà ngóng đợi

Nào nghe giọng ấy vẫn yêu đời 

Xem hình biển chụp còn hay chối 

Nhắc buổi non thề tại muốn thôi!

Hẹn ước đà quên vì thứ lỗi 

Hồn nghe tỉnh rụi…nhếch môi cười!


Như Thu 

04/05/2025


TIẾP HỌA:


ĐOẠN CUỐI CUỘC TÌNH.


Cõi lòng lặng ngắt biết sao người,

Ủ mãi trong tim nhớ mãi tôi...

Trúc mã ngày xưa còn trơ đó,

Thanh mai chừ đã cách xa đời.

Năm mươi năm cũ tình chưa thỏa,

Ngũ thập niên tiền nhớ chửa thôi !

Mai trúc còn đâu  thiên cổ sự...

Vô thường buông bỏ gượng môi cười !

Đỗ Chiêu Đức

04-05-2025


HỢP HỌA:

 

TÌNH ĐÃ XA BAY

 

Nghe thảm thê sao, chuyện của người…

Bị nàng phụ rẫy,khác chi tôi!

Đang tâm rứt bỏ tình chung thủy,

Nỡ dạ lìa xa nghĩa một đời

Chả trách ai kia là bội bạc,

Mà thương mình,phận chả dày thôi

Rượu say,cố uống,lòng tê dại

Duyên mới,mừng em,nhếch miệng cười…

 

ThanhHoà

05/04/2025

 

CŨNG HỌA:

 

VẨN VƠ TÔI

 

Giọng nói xa nghe, thoáng bóng người

Đêm dài mộng tưởng, vẩn vơ tôi

Kiều thơm ngút ngát tinh khôi gió

Diễm thúy lung linh trác tuyệt đời

Viết vội bài thơ…ôm ấp mãi

Mong thầm ngõ xóm…ước ao thôi

Ngày kia pháo nổ, lòng tan tác

Lặng ngó thuyền hoa chú rể cười !

Lý Đức Quỳnh

 5/4/2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỠ MỘT CUỘC TÌNH

 

Nào ai thấu hiểu được lòng người!

Yêu lắm ! Bây giờ bội ước tôi

Tình ấy đã hằn trong ký ức

Nghĩa kia để mặc giữa dòng đời

Phone reo chẳng có lời trao lại

Tin nhắn không hề phúc đáp thôi !

Bỗng thấy một ngày em sánh bước

Bên chồng vui vẻ nắm tay cười

 

songquang

20250406

 

CÙNG HỌA:

 

SANG NGANG

 

Hôm đó sang ngang mãi tiễn người

Cuộc tình đứt đoạn thế rồi thôi

Xe hoa chậm rãi lòng thêm nhớ

Pháo đỏ tung rơi lệ gắng cười

Đã cách xa nghẹn ngào hận tủi

Thì gần nhau trắc trở sầu đời

Cũng đành duyên số không nên phận

Chua xót riêng mình lặng lẽ tôi.

Lê Mỹ Hoàn

4/2025

 

TIẾP HỌA:


TÌNH LỠ 


Khó thể nào quên dáng của người 

Đã từng in dấu trái tim tôi

Những đêm tâm sự dâng tràn mộng

Từng buổi rong chơi trải nghiệm đời

Dưng bỗng tình tan sầu chất ngất 

Ngỡ ngàng phận bạc xót thêm thôi

Tìm trong men rượu hồn quên lãng 

Xóa hết buồn thương lẫn tiếng cười 

Hưng Quốc 

4-6-2025


HỢP HỌA:

 

DUYÊN PHẬN            

 

Buổi đầu, hờ hững chốn đông người

Sao bỗng một ngày bạn kiếm tôi

Thốt hỏi: “  Chuyện gì, hay lạc bước “

Thưa rằng: “ Sự lạ, khiến yêu đời “

Nàng cười : “ Anh vốn thờ ơ quá “

Chàng nói: “ Em thường … sốt sắng thôi “

Sau đó, đôi ta thương trọn kiếp

Phượng loan chung tiếng hót reo cười…

Hawthorne  6 - 4 - 2025

CAO MỴ NHÂN

     

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét