GỬI NGƯỜI NGÀY 8/3
Tháng Ba ngời sáng ánh Xuân nồng,
Vạn đóa hoa yêu tặng má hồng.
Lặng lẽ bao ngày luôn khắc khoải,
Ân cần mỗi phút vẫn hoài mong.
Tình thâm bất diệt như non Thái
Nghĩa trọng trường tồn tựa biển Đông.
Chúc đến người thương niềm hạnh phúc,
Bình yên rạng rỡ thắm tươi lòng
Dương Thượng Trúc
Houston 03/08/25
BÀI HỌA:
CHÚC NGƯỜI THƯƠNG
Xin chúc em luôn đẹp mặn nồng
Tháng ba, ngày tám một ngày hồng
No đầy hạnh phúc tròn tâm nguyện
Thắm thiết ân tình vẹn ước mong
Nhan vẫn xinh tươi qua tháng hạ
Hồn luôn ấm áp cả mùa đông
Ngập tràn yêu mến trong đời sống…
Vui hưởng bình yên mãn thỏa lòng.
CAO BỒI GIÀ
8-3-2025
ĐỒNG HỌA:
HIỀN THÊ
Tình cảm phu thê mãi mặn nồng
Dẫu không còn nữa tuổi xuân hồng
Một đời gắn bó tròn chung thủy
Trọn kiếp xum vầy thỏa ước mong
Tuổi tác thêm cao, càng đậm nghĩa
Dung nhan có héo, chẳng thay lòng
Ví dầu em giỡn, đi đâu trốn
Anh vẫn tìm ra giữa đám đông.
Sông Thu
( 08/03/2025 )
CÙNG HỌA:
NGHĨA VỢ CHỒNG.
Yêu nhau nên kết nghĩa tơ hồng
Bền thủy,chặc sơn luống mặn nồng
Chân thật, trọn đời không giả dối
Bao dung, suốt kiếp mãi ưu mong
Phu thê hoà hảo vui đầu bạc
Giai ngẫu thuận đồng vượt hải Đông
Phú quý giàu sang cùng thụ hưởng
Cơ hàn, khốn đốn chẳng thay lòng.
LAN.
(08/03/2025).⁰
TIẾP HỌA:
NGÀY CỦA PHỤ NỮ
Em hỡi ngoài kia nắng ấm nồng
Qua rồi những buổi lạnh mùa đông
Cung đàn nốt dịu làm môi thắm
Nhịp điệu hoà êm khiến má hồng
Gợi nghĩa thời gian vui thỏa ước
Ru tình kỷ niệm thuận như mong
Bó bông rực rỡ trao quà tặng
NGÀY TÁM THÁNG BA vợ đẹp lòng
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 3/8/2025
HỢP HỌA:
THƯƠNG NGƯỜI NÔ LỆ "QUỐC TẾ"
Nương vận "chua" thơ thi sĩ, Bác sĩ Dương Thượng Trúc
Cất bước đi nhân nghĩa vẫn nồng
Chẳng còn giương nổi ngọn cờ hồng
Nơi này hắn ước ngày tao ngộ
Chốn ấy nàng dằn nỗi nhớ mong
Nức nở em chôn đời biển Bắc
Đau buồn gã biến dạng trời Đông*
Vùng lên hỡi các người nô lệ**
Thở vắn than dài thêm nát lòng
Nông gia hai lúa NJ
Nhân ngày Phụ Nữ "quốc tế" 8 tháng ba 2025
* Trích ý từ câu ca dao lịch sử:
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc anh tìm biển Đông
Thôi tìm chi nữa mất công
Đài loan, Hàn quốc em dông mất rồi...
** Nhái theo lời bài "Quốc Tế Ca":
"Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian ..."
CŨNG HỌA:
CẢM TẠ TÌNH EM
Cảm tạ tình em mãi thắm nồng!
Cười tươi bẽn lẽn đón hoa hồng
Tâm hòa thủa nọ gieo niềm nhớ
Nghĩa kết hôm nào thỏa dạ
mong
Chuốc rượu đầy ly mời bạn quý
Pha trà cạn ấm vẫy người đông
Hằng năm khó thể làm ngơ được
Ngày tám tháng ba thảy toại
lòng!
Như Thu
03/08/2025
ĐỒNG HỌA:
ĐÓA HỒNG TRÂN TRỌNG
Giữ cho ngày tháng đượm tình
nồng
Trân trọng tặng em một đóa hồng
Từ thuở nhường cơm quằn bụng
đói
Đến hồi dựng nghiệp thỏa niềm
mong
Chồng vun vén giữa miền quê vắng
Vợ tảo tần ngoài chốn chợ
đông
Tứ cố vô thân, nào dám tưởng
Đất hoang, hoa trái đã thơm
lòng
Lý Đức Quỳnh
8/3/2025
CÙNG HỌA:
TÌNH PHU PHỤ
Rét buốt tàn đông thiếu ấm nồng
Yêu em trao tặng đóa hoa hồng
Những khi chăm trẻ thương quên ngủ
Mấy lúc lo chồng lụy nhớ mong
Viễn xứ ra đi chiều cuối hạ
Quê nhà bỏ lại sáng đầu đông
Tha hương hạnh phúc gìn trân trọng
Chung thủy ngàn năm chẳng đổi lòng
Hưng Quốc
Texas 3-9-2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét