CỎ HOA
Tôi muốn được làm kiếp cỏ hoa
Sống nơi đồng nội nắng chan hòa
Lung linh thấm đẫm làn sương mát
Hớn hở chào mời ngọn gió xa
Rạng rỡ bình minh, đàn bướm lượn
Mơ màng bóng nguyệt, áng mây qua
Đông nằm yên nghỉ trong băng tuyết
Xuân đến hồi sinh, đẹp mượt mà.
Sông Thu
( 02/03/2025 )
BÀI HỌA:
MƠ KIẾP CỎ HOA
Tôi mơ cuộc sống cỏ và hoa
Sớm tắm sương trong, nắng gội hòa
Đơm sắc cho đời say ngắm mãn
Tỏa hương để gió thoảng đưa xa
Chào mây gió lãng bay lơ lửng
Đón bướm ong vờn lượn viếng qua
Thanh thản ngắm trời xanh bát ngát
An nhiên tự tại sướng ru mà…
CAO BỒI GIÀ
2-3-2025
ĐỒNG HỌA:
NHƯ LỤC BÌNH TRÔI
Muốn được tím màu như sắc hoa
Lênh đênh dòng nước thật hiền hòa
Thương vì người đến không nhìn lại
Tội bởi khách dừng chẳng ngắm qua
Sóng hỡi! xin đừng xô bến lạ
Gió nầy! sao nỡ đẩy bờ xa
Lục Bình man mác...hoàng hôn ngã
Hiu hắt sông trôi...mãi thế mà...
2/3/2025
H VÂN
CÙNG HỌA:
KIẾP CỎ HOA
Ai đâu ước kiếp cỏ cùng hoa,
Đồng nội buồn thiu lúc thái hòa.
Mỏng mảnh ngã theo chìu gió cuốn,
Mong manh rạp dưới hạt mưa xa.
Mặc ong mặc bướm đua nhau lượn...
Bao vật bao người đạp lướt qua...
Dùi dập tàn phai trong tuyết giá,
Còn đâu xuân sắc mượt ơi mà !!!
Đỗ Chiêu Đức
03-02-2025
TIẾP HỌA:
CHUYỆN MỘT LOÀI HOA.
Xin kể với người một loại hoa
Đêm khoe bóng sắc, đẹp hài hòa
Ban ngày, nắng đổ không ưa lắm
Hôm tối, sương giăng lại thích mà
Nhụy thắm nõn nà, ong vãn lượn
Hương thơm ngào ngạt, gió đưa xa
Tên thời thật đẹp và sang chảnh
Một chữ "Quynh huyền",bậu bảo qua.
LAN.
(02/03/2025).
HỢP HỌA:
KẾT BẠN CÙNG HOA
Hôm chiều kết bạn giữa ngàn hoa
Gửi trọn niềm vui mộng ước hòa
Thoải mái tâm hồn nghe tiếng lạ
Bồi hồi cảm giác đợi người xa
Ơ thờ chả ngại bầy chim phá
Lặng lẽ đâu hờn ngọn gió qua
Ý thuận mừng rơn cười hể hả
Hình như vừa trải giấc mơ mà!
Như Thu
03/02/2025
CŨNG HỌA:
THIỀN CẠNH KHÓM HOA
Phụ nữ ví như một kiếp hoa
Gió xuân mơn mởn nắng giao hoà
Khi vừa hé nhuỵ người yêu thích
Chợt lúc phai màu ai xót xa?
Bèo cỏ hồng nhung … mùa rộ nở
Mai lan hoàng cúc… đến rồi qua
Hữu sinh tất diệt vô thường cả
Thiền cạnh khóm hoa sẽ biết mà
Kiều Mộng Hà
March.02.2025
ĐỒNG HỌA:
SAU MƯA,TRỜI ĐẸP
Xuân về,lộng lẫy,nở muôn hoa,
Làn gió hây hây…ngọn thái hòa
Hớn hở yến oanh đùa nắng mới
Tưng bừng ong bướm đón hương
xa
Ánh vàng rải rác,vừa quay lại
Hơi ấm êm đềm mới ghé qua
Mây xám,tan quang trời sáng lại,
Cây sau giá lạnh,tốt tươi mà!
ThanhHoà
Chủ Nhật 02/03/2025
CÙNG HỌA:
VƯỜN NHÀ
Hè đến vườn nhà nở lắm hoa
Cỏ cây chen lẫn để dung hoà
Mùa xuân tulips khoe màu thắm
Cuối hạ cúc vàng đợi bướm xa
Mỗi sáng dạo quanh tìm tĩnh lặng
Mấy con nhún nhảy lướt nhanh
qua
Mùa đông bọn sóc chuồn đâu hết
Chờ tới hè sang phá phách mà
!
THIÊN LÝ
TIẾP HỌA:
VỐN THẾ MÀ !
Sương ánh giọt trên búp nụ
hoa
Nắng vàng tia mạch sống hiền
hoà
Khu vườn gợi nhớ thời còn trẻ
Kỷ niệm đong đầy thuở đã xa
Tiếng hót vui tươi khơi chuyện
cũ
Âm thanh rộn rã xới tình qua
Xoay vần đều đặn thời gian ấy
Ly biệt tương phùng vốn thế
mà !
PHƯỢNG HỒNG
HỢP HỌA:
LÀN GIÓ SỚM
Sáng sớm vườn ai một đóa hoa
Nở lung linh ánh nắng hài hòa
Mới nhìn cánh mỏng rung rinh
nhẹ
Đã thấy bướm vàng thấp thoáng
xa
Mấy hạt sương sa vừa loé đó
Đôi làn gió nhẹ thoảng bay
qua
Sợi mây như vướng trên cành
lá
Thức tỉnh tâm tư đắm đuối mà.
Lê Mỹ Hoàn
3/2025
CŨNG HỌA:
Ước
làm ong bướm để vờn hoa
Vạn
sắc muôn hương lạc thú hòa
Mép
suối khe mương dù lớn nhỏ
Lưng
đồi cửa động mặc gần xa
Đường
xưa nắng sớm bao lần ghé
Lối
cũ mưa chiều mấy lượt qua
Trắng
đỏ xanh vàng khoe rực rỡ
Trà
Mi mở sẵn đón nghinh mà .
LHN
ĐỒNG HỌA:
VƯỜN KHUYA
Hiên ngoài đêm quạnh lắng lời
hoa
Trên cánh hồng nhung bóng
nguyệt hòa.
Cây cỏ rùng mình se gió lạnh
Đóa Quỳnh chúm chím thoảng
hương xa.
La đà cành trúc sương khuya đọng
Oang oác lưng đồi cánh nhạn
qua.
Tiên cảnh phút giây hồn lạc
bước
Giật mình dương thế vẫn đây
mà !
Mailoc
02-03-25
CÙNG HỌA:
HOA NỞ VƯỜN THƠ .
Vườn thơ rực rỡ nở ngàn hoa
Cả một không gian nắng chiếu
hòa
“ Trinh Nữ “ vài bông đùa cỏ
dại
“ Phong Lan “ mấy đóa vọng
mây xa
“ Phù Dung “ thắm điểm phai mầu
đổi
“ Thạch Thảo “ vàng tô đậm lối
qua
“ Anh Túc “ tan mê, sinh mộng
huyễn
Bốn mùa say đắm sắc hương mà
…
Rancho Palos Verdes 2 - 2 - 2025
CAO MỴ NHÂN
TIẾP HỌA:
CỎ DẠI
Như đời cỏ dại thiết chi hoa
Lặng lẽ chan mưa với nắng hòa
Trụi giữa đồng không, ngày
tháng quạnh
Trơ ngoài ruộng vắng, xóm
làng xa
Bình minh thiếu kẻ vui vầy đến
Chạng vạng thừa người mệt mỏi
qua
Gió thổi, mây bay cùng nhật
nguyệt
Cổ kim muôn cảnh thế gian mà
Lý Đức Quỳnh
4/3/2025
HỢP HỌA:
CHỐN PHỒN HOA…
Tưởng rằng cuộc sống chốn phồn
hoa
Hoa cỏ xinh tươi nắng gió hoà
Đồng ruộng đâu ngờ trơ sắc thắm
Núi đồi lại bị hết hương xa
Bướm ong xơ xác không người
ngắm
Cảnh vật khô cằn chẳng kẻ qua
Hy vọng ngày mai trời lại
sáng
Sau cơn bão lửa …sẽ vui mà !
songquang
20250303
CŨNG HỌA:
YÊU HOA
Sao tình mãi luyến những màu
hoa
Buổi sớm sương trong giọt tẩm
hòa
Nụ tỏa hương thơm kề nắng thấp
Em chào gió mát rảo trời xa
Con người mến lắm vờn quanh lại
Cánh bướm thương nhiều lượn đảo
qua
Nét đẹp dâng đời thêm hạnh
phúc
Nhìn bông cỏ dại vẫn xinh mà
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 3/4/2025
ĐỒNG HỌA:
YÊU HOA ... KIỂNG
Lom khom lão trượng mải tìm
hoa*
Vợ quát đành câm nín giảng
hòa
Lẩn quẩn quanh vườn càng gắn
bó
Cuốn trôi khắp xứ ắt lìa xa
Bà già khó ngắm nhưng còn đó
Gái trẻ ưa nhìn sẽ chóng qua
Vất vả nguyên tuần cày ná thở
Xả hơi giải trí tí thôi mà
Nông gia hai lúa miệt vườn
New Jersey
* Cuối tuần hai lúa lang
thang tới mấy
Green House (nhà kiếng trồng
hoa)tìm mua
kiểng giá rẻ. Thím hai gọi
phone hỏi:"Ông
đang ở nơi mô?" Hai lúa
trả lời tỉnh queo:
"Goa đang làm KHÁCH TÌM
HOA KHÔNG BIẾT NÓI"
TIẾP HỌA:
NỬA ĐỜI SƯƠNG GIÓ
Nửa đời lánh được chốn phồn
hoa
Vợ đảm con ngoan sống hiệp
hòa
Gió mát lùa vào khung cửa hẹp*
Trăng thanh tỏa sáng núi rừng
xa
Ngày nao vượt biển gian truân
tới
Hiện tại về vườn khổ ải qua
Bỏ phố du sơn lìa phố thị
Để tìm hạnh phúc sướng vui mà
Nông gia hai lúa miệt vườn
Thứ Tư Lễ Tro Mùa Chay 5
tháng ba 2025
HỢP HỌA:
ĐOÁ PANSE’
Đỏ thắm ô kìa một đóa hoa
Nắng lên chan chứa nét giao hòa
Hôm nao phủ tuyết thân che khuất
Nay bỗng vươn chồi nụ lướt qua
Lóng lánh giọt sương lăn phớt nhẹ
Chập chờn cánh bướm lượn lờ xa
Thản nhiên ngửa mặt nhìn mây bạc
Rực rỡ sinh tươi đẹp tuyệt mà
Hưng Quốc
Texas 3-5-2025
CŨNG HỌA:
CHÙM HOA GỞI TẶNG
Thơ buồn xin tặng một chùm hoa
Thạch thảo, ti gôn xếp quyện hòa
Góp nhặt đầu vườn nơi xóm nhỏ
Gom về cuối bãi ở làng xa
Anh hoa tụ kết bao ngày lại
Kiệt tác tôi rèn những tháng qua
Nét đẹp sắc, tài luôn ẩn ảo
Hèn sang thưởng thức chẳng sao mà !
Trần văn Hạng
ĐỒNG HỌA:
HẠT NẮNG BÊN TRỜI…
Nắng vẫn bên đời mãi Ấy hoa
Dù năm tháng tận vẫn chung hòa
Nào khi xuân khởi hay thu vãn
Cả những đông tàn lẫn hạ qua
Ới gió lùa mây đồng nguyệt rạng
Hùa sương ướp nhụy thắm cơ mà
Đâu như bướm nọ cùng ong ấy
Đợi lúc hương lừng ghé lại xa …
Mai Vân-VTT, 06/3/2025.
CÙNG HỌA:
VẪN ƯỚC…
Vẫn ước đường trăng trải thảm
hoa
Non sông êm ấm cảnh an hoà
Hàng hàng mưa bụi chào Xuân đến
Lớp lớp nắng vàng đón Hạ qua
Thu đợi mây nghiêng bàng bạc
tím
Đông chờ sương phủ chập chùng
xa
Ngàn lau quấn quýt bên đồi
hát
Muôn thủa tình chung mãi mặn
mà !
Thy Lệ Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét