Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2024

HẠ CHÍ

HẠ CHÍ


Hôm qua hạ chí rõ ngày dài 

Nóng sẻ nồng thêm chẳng thiếu ai

Nắng khoái được phen hồng sắc hửng 

Gió cười vớ bữa dưỡng chân dai 

Thân già lẩn nhẩm ôn thời cũ

Lũ trẻ chơi đùa thỏa sức trai

Nếm trải đời ta bao hạ chí …

Ngọt bùi đủ cả lẫn chua cay! 

CAO BỒI GIÀ

21-6-2024


BÀI HỌA:


MÙA HÈ KHẮC NGHIỆT


Ngày hạ, thời gian sáng kéo dài

Tăng giờ lao động khổ thân ai

Nóng làm tâm trạng không kiên nhẫn

Nắng khiến sức người kém dẻo dai

Nhễ nhại mồ hôi đầu lẫn cổ

Hung hăng tính khí gái và trai

Nước tu ừng ực khôn dằn khát

Ăn chỉ cầm chừng, né mặn cay.


Sông Thu

( 22/06/2024 )


ĐỒNG HỌA:


MƯA HẠ.


Thứ sáu ngày hai mốt thật dài

Hâm rang,oi bức nóng trần ai

Không gian u ám mưa tuôn đổ

Khí hậu lạ kỳ sức bớt dai

Những giọt li ti làm nẫu ruột

Mỗi đêm dịu mát dưỡng thân trai

Tiết trời luân chuyển càn khôn biến

Gây cảnh muôn loài chịu đắng cay.

LAN.

(22/06/2024).


CÙNG HỌA:


NÓNG HÈ


Hè đến ngày đi thấy thật dài

Mồ hôi đẫm ướt chẳng riêng ai

Tâm tư, ngó nắng thêm buồn nản

Sức lực,  trông người kém dẻo dai

Gió đứng oi nồng thiêu cảm giác 

Nóng lùa rực lửa đốt thân trai

Mãi mong đêm xuống trời hanh bớt

Giấc ngủ theo về dịu mắt cay


songquang 

20240621


TIẾP HỌA:

 

SINH HOẠT HÈ

 

Texas hè nay hỏi ngắn dài

Năm rồi nóng quá hỡi ai ai

Mơn man gió thổi đưa hơi mát

Lác đác người đi tập dẻo dai

Đếm bước quí ông đua sức lão

Thi bơi đám trẻ thỏa đời trai

Công viên thể dục vui và khỏe

Buông xả chuyện xưa khỏi đắng cay

Hưng Quốc

Texas 6-22-2024

 

HỢP HỌA:

 

BÓNG HẠ NỒNG .

 

Đợi hạ vàng thêm sắc áo dài

Để cùng soi ngắm cảnh hè ai

Hồ mây khí toả hương trời ngát

Núi gió hơi bay khói nắng dai

Nước mắt rơi trên trang sử cổ

Mồ hôi đổ xuống mảnh hồn trai

Còn chi nồng nhiệt xem hoa nở

Nóng bủa hồn thơ ngạt xót cay  ...

Rancho Palos Verdes  22 - 6 - 2024

CAO MỴ NHÂN


CŨNG HỌA:

 

HẠ SẦU

 

Độ nóng tuần ni quả thực dài!

Bao trùm mọi thứ chẳng trừ ai

Thời gian chả thiết tâm buồn nản 

Thể dục khôn màng sức giảm dai

Bữa đấy lo hoài yêu phận lão

Giờ đây nghĩ tới thẹn hồn trai

Mong rằng tạo hóa Ngài thương tưởng

Giúp đỡ nhân loài vượt nỗi cay!

 

Như Thu

06/22/2024 


ĐỒNG HỌA:


CỚ CHI ,


Đâu cần “hạ chí “ mới là dài

Ngẫm lại thời gian nỏ lụy ai

Đậm chất bủa vây gom khắc nghiệt

Nhạt phần xới đắp góp bền dai

Bao lần bão tố nên già cỗi

Mấy thuở son vàng khiến trẻ trai

Cõi tạm sinh tồn luôn thử thách

Cuộc đời đủ vị , đắng nồng cay !

PHƯỢNG HỒNG


CÙNG HỌA:

TRỜI N Nóng 
Mới hạ mà sao nóng tiếp dài 
Gia đình uể oải chẳng trừ ai
Trưa dùng quạt máy vù liên tục 
Tối vặn điều hòa chạy kéo dai
Áo hở đùa chơi bầy cháu gái 
Mình trần nhảy múa đám con trai 
Thân già mệt mỏi khi mùa nắng 
Uống thuốc đau đầu nhỏ mắt cay 
Minh Thúy Thành Nội 
Tháng 6/22/2024

TIẾP HỌA:

HÈ VỀ

Hè tới,ngày đi chín tiếng dài,
Mọi người phấn khởi,chả riêng ai!
Tiếc mật, ong vàng đương cặm cụi,
Luyến ngày,ráng đỏ vẫn dẻo dai.
Chăm nom vườn tược phần bô lão,
Luyện tập thân hình việc gái trai.
Bao nhiêu tháng hạ,bao thương nhớ...
Nhớ giọng ve rền...mắt rợm cay!

Thanh Hoà.
23/06/2024




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét