Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024

CHỌN MẶT KẾT GIAO

CHỌN MẶT KẾT GIAO.

 

Kiếm bạn tâm giao chuyện đáng bàn

Đừng nhìn cái vỏ kết tình thâm

Quyền to, danh giá, bao người thích

Bạc vạn,sang giàu lắm kẻ ham

Chân thật thực lòng,nên kết thiết

Dối gian lòe của,chớ tin nhầm

Vô thường giác ngộ sân si bỏ

Chọn mặt hữu bằng,sống thật tâm.

LAN.

(15/06/2024).

 

BÀI HỌA:

 

BẠN TRI ÂM

 

Có bạn tri âm sướng khỏi bàn

Mến yêu, gần gũi chỗ giao thâm

Thơ văn xướng họa vần vui thích

Hoa nguyệt  du tường mục dã ham

Ngữ tác, thi gieo tri mộ thỏa 

Ngôn trao, ý luận thấu không nhầm

Giữa đời  được mấy hồn tri kỷ…

Nào dễ kiếm tìm, quý tận tâm…

CAO BỒI GIÀ

15-6-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỌN BẠN

 

Đừng xem hình thức để suy bàn

Cẩn thận coi chừng tính độc thâm

Khéo léo nói năng...khoan vội chọn

Đãi bôi cư xử...chớ mà ham !

Trọng người trung thực luôn ngay dạ

Quý kẻ chân thành mãi thẳng tâm

Bạn ảnh hưởng nhiều trong cuộc sống

Tình thân gắn kết tránh trao nhầm.

 

Sông Thu

( 16/06/2024 )

 

CÙNG HỌA:

 

CHỚ ĐỂ THAN NHẦM…

 

Gặp người tri kỷ khỏi cần bàn

Bởi hiểu nhau rồi rõ cái tâm

Dẫu khó , gặp nghèo luôn sẵn giúp

Dù giàu , thấy của chẳng thèm ham

Mượn uy hiếp đáp là vô đạo

Cậy thế lọc lừa ấy hiểm thâm

Chọn mặt đừng nhìn ngoài vỏ bọc

Để rồi có lúc phải than nhầm

 

songquang

20240615

 

TIẾP HỌA:

 

TRI KỶ

 

Nhiều khi hảo sự nhớ nên bàn

Tri kỷ lâu ngày nghĩa thậm thâm

Tánh hợp đường thi nhìn đã mến

Niêm hòa lục bát mải còn ham

Mười đêm ngẫm chắc nào đâu ngợ        

Một tháng hoài ghi chửa có nhầm

Chuyện kể chân tình vui thoả dạ

Muôn đời khắc cốt bởi thành tâm!

 

Như Thu

06/15/2024


HỢP HỌA:

 

NHÂN DUYÊN HẠNH NGỘ

 

Nhân duyên hạnh ngộ khó suy bàn

Biển thế nan dò, quá thậm thâm

“Đồng khí “, sơ giao lòng đã chuộng

Khác mình, mãi gặp dạ nào ham

Người hiền tựa bụt nhìn còn lẫn

Kẻ dữ như ma thấy vẫn nhầm

Bài học, cả hai cùng hữu ích

Trăng ngà, tự thể sáng trong tâm…

Lý Đức Quỳnh

 16/6/2024

 

CŨNG HỌA:

 

CHỌN NGƯỜI KẾT BẠN

 

Ngước mắt trông người hiểu tự tâm

Tri âm sẽ gặp hẳn không nhầm

Khoe khoang hống hách đừng giao kết

                   Hiếp đáp quyền uy chớ luận bàn

Bạn thuở hàn vi tình thấm đượm

Vợ từ tấm mẳn nghĩa sâu thâm

Chẳng vì tiếng huyễn mà chao đảo

Danh vọng cỡ nào cũng chẳng ham

Hưng Quốc

Texas 6-17-2024


ĐỒNG HỌA:


VIỆC TRỜI


Cộng hưởng đồng thanh ,chả phải bàn,

Tương cầu đồng khí...kết bằng thâm.

Tâm giao sát cánh,không ai muốn ?

Tri kỷbên nhau,chả kẻ ham?

Quân tử hiền nhân nào lúc gặp,

Đoan trang thục nữ lắm khi nhầm.

Tri thiên mệnh,tuổi nay từng trải,

Trân quý trên đời,nhất thiện tâm .


Thanh Hoà

20/06/2024


CÙNG HỌA:


NHỮNG CHIẾC BÀN LẺ .

( Les Tables Separees ) 


Bạn thiết đôi khi ngồi lẻ bàn

Nhìn thôi, chưa đủ lẽ sơ, thâm

Dựng xây tình cảm từ tương ngộ

Hỗ trợ tư duy tới hợp ham

Tri kỷ có bao giờ đứng sẵn

Tha nhân luôn biết lúc sai nhầm

Bàn tay năm ngón dài hay ngắn

Là vững niềm tin, chớ bận tâm ...

Rancho Palos Verdes  20 - 6 - 2024

CAO MỴ NHÂN

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét