Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

VƯỜN ĐÊM

VƯỜN ĐÊM

 

Vườn khuya, nghe lá hát thì thầm

Hợp điệu côn trùng, giọng thở than 

Nửa mảnh trăng buồn không bóng Cuội

Một làn gió thoảng quyện hương lan

đôi chim phi xứ, sa lơi cánh

Mấy khổ Đường thi lạc lõng vần

Cảnh bỗng liêu trai , hồn  giá lạnh

Sầu dâng nức nở dế hòa đàn

CAO BỒI GIÀ

04-10-

 

BÀI HỌA:

 

 ĐÊM CÔ ĐƠN

 

Bài thơ viết dở bỏ ngang vần

Chán nản,muộn phiền dâng tỏa lan

Những tiếng chim sầu kêu lạc lõng

Nửa vầng trăng khuyết  rọi âm thầm

Gió qua hiên cửa dường chân bước

Dế gáy trong vườn tựa  tiếng than

Một nỗi cô đơn tràn buốt dạ

So dây hờ hững thả cung đàn

 

Sông Thu

( 05/10/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

XÓT CẢNH ĐỜI

THỜI COVID

 

Trắc ẩn thương ai giấu lệ thầm

Canh trường ủ dột tiếng kêu than!

Lầy thân bệnh hoạn khi tù túng

Lâm cảnh họa hiềm lúc dịch lan...

Tất tưởi nuôi con vương nặng nợ

Long đong hạy bữa quẩn xoay vần...

Tơ vò muôn mối bào gan ruột

Rạ mục lo sao vực nghé đàn?!

 

                     5-10-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

KHÚC SA LỆCH CHÊNH

Cho em gái hội chèo Làng Hạ)

 

Lục bát trao nhau nỡ lệch vần

Ngôn từ phong ý tẩm mùi Lan

Dầu sôi vụng giữ bầu sinh khí

Tro nguội khôn tìm ánh lửa than?

Sánh giọng lạc thanh rầu khúc hát

So dây lỡ phím nghẹn cung đàn!

Tơ trời không bện tình đôi lứa

Gối mộng đêm đêm ứa lệ thầm!?

                        5-10-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

THUỞ ẤY ,

 

Giờ đây còn nhớ chút duyên thầm

Thuở ấy qua rồi vẫn luyến than

Gặp gỡ bao lần trong nắng hạ

Hẹn hò mấy bận giữa mùa lan

Xa nhau ngày tháng cô đơn bóng

Ngóng đợi thời gian nhức nhối vần

Tí tách mưa rơi tim thổn thức

Bên ngoài gió rít não tơ đàn !

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

VƯỜN KHUYA

 

Gió réo trong cây ngỡ tiếng đàn

Lạnh chiều run rẩy nhánh hoàng lan.

Dung dăng trên mái trăng lơi lả

Ai oán ngoài song dế khóc thầm

Sương móc trong ngần rơi rỉ rả

Tường vi xơ xác rụng âm thầm.

Vườn khuya càng lúc càng huyền ảo

Cảm khái hồn thu dệt mấy vần.

Mailoc

10-5-21

 

CŨNG HỌA:

 

VƯỜN KHUYA

 

Văng vẳng đêm trường  tiếng dế than

Chân ai len lén bước âm thầm

Vườn khuya trăng khuyết lờ mờ sáng

Hoa bưởi mùi hương thoảng nhẹ lan

Thơ họa mong chờ đà lỡ hẹn

Từ ngôn xem lại đã sai vần

Tìm đâu giây phút bình yên nữa

Giọng hát cô đơn thiếu điệu đàn …!

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÊM THU.

 

Gió thổi đêm qua lá rụng thầm,

Song ngoài rỉ rả dế buồn than.

Lưng trời lơ lửng vầng ô nguyệt,

Dưới mái dập dình bóng giỏ lan.

Lũ vạc kêu sương buông mấy tiếng,

Lời ru lắc võng lạc mươi vần.

Sáng nay hoa héo vườn xơ xác,

Thu mới vừa sang én họp đàn.

Mỹ Ngọc.

Oct. 5/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

KHÓC THẦM 

 

Thương cảnh thân ta lệ khóc thầm

 

Suốt đời mãi khổ kiếp lầm than

 

Tưởng mơ viễn xứ vừa tầm ý 

 

Nghĩ ước xa quê đúng nhịp đàn

 

Cứ ngỡ thuốc ngừa rồi chấm dứt 

 

Đâu ngờ dịch bệnh vẫn tràn lan

 

Viết thơ lạc điệu sai cung bậc

 

Ý tứ xem ra đã lạc vần 

 

songquang 

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÊM NAY TRONG VƯỜN

 

Gần khuya nhè nhẹ bước đi thầm

Để dế yên lòng trỗi nhạc than

Đất mẹ yên bình sông với núi

Vườn nhà tinh khiết huệ cùng lan

Ca Li bạn đã trao bài xướng

Phú Thọ mình đang nghĩ họa vần

Bóng tối mông lung lòng vẫn tỉnh

Xa xa man mác tiếng ai đàn.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

ĐÊM BUỒN

 

Gió lách...nghe như tiếng nói thầm,

Lá khô xào xạc tưởng lời than

Trăng gầy,lưỡi mỏng,mây đen lấn,

Ngày vắn đêm thâu,bóng tối lan...

Bãi cát gần xa,hoài biến đổi,

Thủy triều lên xuống,mãi xoay vần.

Côn trùng rên rỉ âm ai oán

Ngõ trúc vi vu tấu nhạc đàn.

 

Thanh Hoà,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét