Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

VẲNG KHÚC NGHÊ THƯỜNG (N.Đ.T. - Bát Vĩ Đồng Âm)

VẲNG KHÚC NGHÊ THƯỜNG 

(Ngũ Độ Thanh- Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Tang bồng có lẽ thỏa rồi chăng

Thả xuống triền mê chuyện đãi đằng

Gặp tuổi thơ ùa bên ngõ nắng

Khơi hồn lão mộng trước thềm trăng

Cùng chân pháp ngẫm tìm yên lặng

Với huyễn đời buông để tịnh hằng

Ngỡ khúc nghê thường đang nhẹ vẳng

Tơ lòng cũng mặc cuối chiều giăng.

 

Nguyễn Gia Khanh

 

BÀI HỌA:

 

Nhấm điệu phù du

(Ngũ Độ Thanh- Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Đầu xanh vó thoảng mãi còn chăng??

Muốn bỏi, trời kia đãi một đằng

Lịm hửng dần thâm, buồn bã nắng

Thôi tròn chuyển khuyết, nghẹn ngào trăng

Đương chiều nhẩm nếm, ngùi thinh lặng

Thẳm cuối ngừng chơi, tịnh vĩnh hằng

Vũ điệu phù du hồi cũng lắng…

Màn đêm lắm mộng, khẽ khàng  giăng

CAO BỒI GIÀ

12-10-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẲNG KHÚC TRẦN AI

(NĐT - Bát vĩ đồng âm)

 

Đã hết phong trần nạn khổ chăng ?

 

Bao giờ sẽ được đến Cung Hằng ?

 

Không tiền chả ngại dầm mưa nắng

 

Chẳng bạc đâu màng….lãng gió trăng

 

NguyễnKhuyếnngày nao đời khẩu lặng

Chu Thầnthuở nọ sóng cồn giăng

 

Mơ màng vẳng vọng từ sâu lắng

 

Réo vẫy thằng tôi một nẻo đằng

 

songquang 

20211013

 

CÙNG HỌA:

 

SAY KHÚC NGHÊ THƯỜNG

  (N.Đ.T -  Bát vĩ đồng âm)

 

Ẩm mỗi mình ta, Cuội xuống chăng?

Đêm rằm độc bóng, nẫu muôn đằng

Lời cay dụ khẩu lùa men đắng

Mặt đỏ xem hồ  giỡn sóng trăng

Cạn tửu ngông cuồng chai chén quẳng

Tàn canh ngật ngưỡng, lưới sầu giăng

Nghê thường, thượng giới như vời vẳng…

vĩ tưởng hồn leo tới Nguyệt Hằng

L.Q.T. GIÀ

 

TIẾP HỌA:

 

BẤT ĐẮC Ý

  (N.Đ.T -  Bát vĩ đồng âm)

 

U sầu vận thế "hả" lòng chăng

Lạc nẻo còn chi đãi với đằng"?"

Sự nhiễu tàn suy lòa bẩn nắng

Tình phai bạc bẽo lấm mờ trăng

Hư huyền lỗi nghiệp vùi cay đắng

Huyễn hoặc đau niềm tả ước hằng

Tã tượi diều quê chìm tiếng vẳng

Gương nhòa bụi vẩn sũng mầu giăng.

                           14-10-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

THƯƠNG TA THƯƠNG NGUYỆT

(Ngũ Độ Thanh- Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Đời cho đắng mặn để sầu chăng ?

Một chút vàng son nỏ đẵng đằng

Gợi thuở ngày thơ hoài giỡn nắng

Mơ hình chú cuội mãi đùa trăng

Nàng Nga quạnh quẽ lầu thinh lặng

Cổ thụ buồn tênh chốn vĩnh hằng

Chợt tiếng đàn ai hờ hững vẳng

Tâm hồn hụt hẫng rối bời giăng

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

HỒNG NHAN

(Ngũ Độ Thanh- Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Lỡ phận hồng nhan có hiểu chăng ?

Trời cao chạnh cảm nỗi la đằng*

Âm thầm rủ bụi dầm mưa nắng

Quạnh quẽ nằm sương trải bóng trăng

Dẫu hiểu dương trần đâu chốn lặng

Nên mơ nguyệt quảng với tâm hằng

Từ xa giọng hát traamf văng vẳng

ảo não buồn trông chú nhện giăng …

THIÊN LÝ                                            

*thứ thiếp

 

ĐỒNG HỌA:

 

TƠ SẦU NẶNG TRĨU

 

( Ngũ Độ Thanh - Bát Vĩ Đồng Âm )

 

Gối mỏi chân chồn đã thật chăng ?

Mà sao lưỡng lự giữa hai đằng

Trưa hè, chẳng dạo e dầm nắng

Buổi bão, ngây nhìn sợ mất trăng

Lúc trẻ thầm mơ hồn tĩnh lặng

Khi già đắm mộng cõi miên hằng

Cung đàn não nuột buông lời vẳng

Nặng trĩu tơ sầu rối chỉ giăng

 

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ KHÚC NGHÊ THƯỜNG

 

(Ngũ Độ Thanh Bát Vĩ Đồng Âm - Họa Nguyên Vận)


Giấc mộng Minh Hoàng ngỡ phải chăng?


Nghê Thường vũ khúc tưởng dây đằng! (1)


Đàn Tranh mộng ảo hoà trong
nắng


Khánh Ngọc mơ màng ngả giữa trăng


Diễn tả, nghe nhìn tâm chết
lặng


Tìm xem, nhớ hỏi dạ mong
hằng


Khung trời rực rỡ không hề
vắng!


Ái mộ, mây vàng tỏa mãi
giăng!


Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 16/10/2021

 

Cước Chú :

(1)              Đằng : (Tiếng Pháp : liane, rotin).  Cây có dây như loài mây, thân dài, uốn lượn, rất bền chắc, dẻo dai.

Ý nói Nghê Thường Y Vũ Khúc là một vũ khúc lừng danh trong nghệ thuật ca múa, vẫn bền bỉ còn mãi trong tâm hồn của giới thưởng ngoạn ngàn xưa, ngày nay và mai sau!

 

TIẾP HỌA:

 

TÌM AN TỊNH

 

 (Ngũ Độ Thanh _ Bát Vỹ Đồng Âm ) 

 

Thế sự như vầy hỏi mãi chăng 

 

Đời sao chuyện khổ diễn trăm đằng 

 

Buông sầu để liễu mơ vàng nắng 

 

Bỏ nặng cho hồng đắm huyễn trăng 

 

Tống ngã ưu phiền dâng ngập quẳng 

 

Xua dần ảo não chất đầy giăng 

 

Hồn quay cổ độ phai niềm đắng 

 

Thuở vẫn chờ xem bóng chị Hằng 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 10/15/2021

 

HỢP HỌA:

 

DUYÊN TẬN.

(N.Đ.T.)

 

Có phải duyên trời đã tận chăng.

Tình đang hạnh phúc bỗng đôi đằng.

Âu sầu những buổi chiều chao nắng,

Ảo não nhiều đêm tối lặn trăng.

Ngõ nhỏ âm thầm trong gió lặng,

Đường khuya lạnh lẽo dưới sao hằng.

Nghê Thường vũ khúc thềm Cung Quảng,

Cõi tạm đeo tà (delta)chủng mới giăng.

Mỹ Ngọc.

Oct. 17/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét