Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

CẢNH QUÊ NHÀ (Ngũ Độ Thanh)

CẢNH QUÊ NHÀ

(Ngũ độ thanh)

 

Ngẫm cảnh quê nhà  đẹp biết bao

Nghìn xa nẫu nhớ,  ruột gan cào

Đôi chùm phượng đỏ treo ngoài lớp

Một búp sen hồng nở giữa ao

Bãi thẳm xanh bờ bao ruộng lúa

Hương lừng trắng ngọn những vườn cau

Đi hoài chẳng thấy đâu bằng được

Cảnh cũ trong lòng dạ cứ nao!

CAO BỒI GIÀ

16-10-2021

 

BÀI HỌA:

 

HỒN QUÊ

(Ngũ độ thanh)

 

Rời quê lữ thứ chửa là bao

Nỗi nhớ cồn lên sổn dạ cào!

Tủi phận Cha nghèo phơi bãi xú

Thương đời Mẹ khổ sũng đầm ao...

Âm thầm cổng ngõ rêu mầu đất

Lặng lẽ hiên nhà tẻ bóng cau...

Động mả...khôn dè pha lẫn tiếng

Trông về Tổ Quán nghẹn lòng nao!

                            17-10-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUÊ NHÀ ĐẸP HƠN CẢ
(Ngũ độ thanh)


Nhìn quê thấy cảnh đẹp dường bao


Vẫn nhớ dù xa tưởng ruột cào


Cảm mến mồ cha ngoài bãi ruộng


Ngùi thương mả mẹ sát bờ ao


La đà bướm lượn trên cành liễu


Nhảy nhót chim chuyền giữa ngọn cau


Chạnh nghĩ quê người thua đất tổ


Xa rồi mãi thắt dạ buồn nao

songquang
20211016

 

CÙNG HỌA:

 

CĂN NHÀ XƯA

 (NĐT)

 

Căn nhà một thuở nhớ dường bao

Cột trĩu tường rêu tuổi tác bào.

Thủy tạ ru buồn xinh dáng liễu

Gương hồ tĩnh lặng biếc bèo ao.

Im lìm trước ngõ vài non bộ

Ngất ngưởng bên thềm những ngọn cau

Kỷ niệm ngày xưa còn rất rõ

Mơ về cảnh cũ dạ sầu nao!

Mailoc

10-16-21

 

TIẾP HỌA:

 

PHÚ HÒA ĐÔNG

 (Ngũ Độ Thanh)

Rạch nhỏ Nàng Thơ lỡ biết bao! (1)
Tình xưa Bến Nảy dạ đau cào!
Trường quê nhỏ hẹp tranh vào lớp
Xã trưởng bơ phờ ngóng cạnh ao
Mỹ Thuận gom người lo tải lúa
Hoà Đông
tuyển thợ biết trồng cau
Cao Đài nhóm mãi nên thành được
Nghĩa tử năm nào lạc chốn nao?
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 17/10/2021

(Phú Hoà Đông, nơi trời sinh những giai nhân tuyệt sắc, đất tình nghĩa, nghề bánh tráng, là một Xã của Quận Phú Hòa, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam)

HỢP HỌA:

 

NHỚ QUÊ

( Ngũ Độ Thanh )

 

Giã biệt quê nhà khổ xiết bao

Ngày đêm khắc khoải nỗi đau cào

Thương vòm phượng đỏ soi dòng nước

Tiếc mảnh trăng vàng giỡn mặt ao

Mỏi mệt từng đêm quầng mắt lõm

Âu sầu cả buổi khóe mày cau

Mơ màng tưởng được về thôn cũ

Thấp thỏm đêm dài dạ mãi nao

 

Sông Thu

( 17/10/2021 )

 

CŨNG HỌA:

 

MƠ VỀ LẠI 

(Ngũ Độ Thanh)

 

Bỗng nhớ xa làng tuổi được bao?

Dường tim thổn thức dạ hay cào

Canh chầy nhỏ lệ hoài trông ngóng 

Biển lặng neo thuyền đã ước ao

Ngẫm trí nào quên từng ngọn cỏ 

Thương mình mãi đếm cả buồng cau

Niềm tây viễn khách mơ về lại 

Giấc ngủ đêm nầy mộng ngõ nao?

Như Thu

10/17/2021 

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ QUÊ

 

(NĐT)


Quê nhà cảnh trí đẹp dường bao

Tưởng bãi đồng xanh,nhớ dạ cào

Lạnh lẽo chiều đông đà bếp,sưởi,

Oi nồng tiết hạ,sẵn hồ ao

Khoang trời ướp đẫm ...lừng hương bưởi,

Giải nắng lan tràn...dãi rặng cau.

Mỗi lúc...càng xa ngày trở lại,

Mơ về bến cũ,gợi lòng nao!


Thanh Hoà

18/10/2021

 

CÙNG HỌA:

QUÊ CAO NGUYÊN

  (NĐT)

 

Càphê chín đỏ đẹp dường  bao

Mải nhớ càng thêm dạ nẫu cào

Phượng vỹ hè sang đầy cửa lớp

Sen hồng nở rộ choán bờ ao

Vườn cây thí nghiệm* ngàn hoa cỏ

Trảng lớn vun trồng những ngọn cau

Đám trẻ thường hay vào vật giỡn

Muôn vàn kỷ niệm, tấc lòng nao …

THIÊN LÝ

·  Trung tâm thực nghiệm DACLAC.

 

TIẾP HỌA:

 

THUỞ ẤY VỀ ĐÂU

 

                           Xa quê một thoáng tựa chiêm bao

                           Thuở ấy về đâu, ruột thắt cào

                           Gió sớm hoa xoan chao trước ngõ

                           Hương chiều bóng liễu rủ bờ ao

                           Tình xưa diễm ảo trên sông nước

                           Chuyện cũ êm đềm dưới rặng cau

                           Lữ khách bên trời thu lá rụng

                           Dòng thi lệ ướt dạ nao nao.

 

                                Lê Mỹ Hoàn

                                10/20/2021

 

HỢP HỌA:

 

NGÕ NHÀ MÌNH XƯA

 

Ngõ mình xưa chẳng có bờ bao

Nghè cá ăn theo đám lưới cào

Nhà chật bộn bề mùi vớt tép

Tay sần thô ráp ốc mò ao

Nghĩa tình êm dịu bền tơ kén

Tính cách hồn nhiên thẳng dáng cau

Mùi vị thân quen đằm thắm ấy

Nhớ về, lệ thấm dạ nao nao.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

CẢNH QUÊ NHÀ

(N.Đ.T. -Họa 4 vận)

 

Ưa nhìn cảnh trí đẹp ngần bao

Dãy rặng dừa xanh lắp mảnh bào

Phượng vĩ in thời khơi tuổi bé

Sen hồng duỗi hạ thoảng bờ ao

Đồng sâu nhẫn nại luôn bừa bổ

Ruộng cả dường như vẫn bám cào

Khát vọng quê nghèo rên tủi mãi

Cay lòng chửa thoát dạ sầu nao.

Mai Thắng – 211019 

 

CÙNG HỌA:

 

XOẢI CÁNH ,

(N.Đ.T.)

 

 

Dịch mãi ngăn về khổ xiết bao

Cà phê đắng nhỏ giọt đau cào

Hàng tre thẳng lối theo bờ ruộng

Cỏ dại nghiêng mình ngã mé ao

Rực rỡ hoa vàng bung luống cải

Thơm ngào nụ trắng trổ buồng cau

Lâu rồi nỏ ghé thăm làng cũ

Xoải cánh chim bằng sẽ vợi nao !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

VỀ LẠI CHỐN XƯA

(N.Đ.T.)

 

Xa rồi kỷ niệm nhớ Dường bao

Bãi cỏ tìm vui bắt bọ, cào 

Ổ bánh, no lòng, thăm mẫu ruộng  

Tô chè, ấm dạ...đến bờ ao...

Làng xưa, xóm rẫy, lừng hương bưởi

Nẻo cũ đường quê rợp bóng cau... 

Rảo bước vào thôn chiều đã vội

Rưng lòng...dạ bỗng thấy sầu nao...!

 

Bạc Liêu/23/10/2021

Hồng Vân

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét