Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

CÔ HÀNG NƯỚC

CÔ HÀNG NƯỚC


Nho nhỏ lánh xa chốn phố phường
Quán tranh thơ mộng nép hàng dương
Dáng kiều tha  thướt vời tâm mến
Mắt liễu mơ huyền diệu nét thương
Trà nóng hương lài thoang thoảng tỏa
Tay ngà bông bưởi dịu dàng vương
Mặc tình …”bán nước“, không ai trách
Lữ khách thanh lòng, tiết nắng ương !
CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


CÔ HÀNG NƯỚC


Không phô biển hiệu, chẳng mơ Phường
Nép dưới bờ tre bến Chiểu Dương *
Tiếng cả mời chào,...dân mến mộ,
Lời thanh trao nhận,...bạn thân thương!
Khách du ý tứ ,...chau câu ngỏ
Chủ tiếp tươi giòn,...ánh mắt vương!
Lỡ miệng,...đôi khi nghe chột dạ
Thị phi ngạilắm?... tiếng "tai ương"?!
1-2018
Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


VÀO QUÁN NƯỚC


Dừng bước đường ba sát cuối phường
Quán này thoáng mát núp tàn dương.
Chõng tre sạch sẽ hàng vui mắt
Chị chủ nhu mì vẻ dễ thương.
Dáng điệu ân cần trao nghĩa gởi
Câu cười cởi mở thả tình vương.
Trà xanh kẹo lạc liền bên chuối
Chỉ tiếc khi vào hết ổi ương .
Trần Như Tùng


CÙNG HỌA:


QUÁN NƯỚC HÀNG DƯƠNG


Quán làng nép dưới mấy tàn dương
Mái lá,cô hàng thật dễ thương
Chanh đá mát tươi khua nắng đổ
Nước dừa ngọt lịm quẳng bụi vương
Dịu dàng ánh mắt cô thôn nữ
Đắm đuối trai làng ,khách tứ phương
Xoài ổi trái cây vừa hái xuống
Nóng trời nhưng chẳng bao giờ ương !
THIÊN HẬU


HỢP HỌA:


CÔ HÀNG NƯỚC


Hàng nước xinh xinh ở cuối phường
Có cô chủ quán rất thân thương
Áo bà ba tím nom lôi cuốn
Mặt trái xoan hồng gợi vấn vương
Cử chỉ dịu dàng, lời nhỏ nhẹ
Nụ cười êm ái giọng du dương
Bao chàng cảm mến, thầm yêu trộm
Cả kẻ rụt rè lẫn bướng ương.
Sông Thu


CŨNG HỌA:


QUÁN NƯỚC BÊN ĐƯỜNG


Quán nhỏ bên đường rất dễ thương
Nép bên rặng trúc, dưới tàn dương
Tách trà giải nhiệt khi trời nóng
Ly nước thanh lòng lúc tiết ương
Thiếu nữ tươi cười xui dạ ...vấn
Chủ nhân nhỏ nhẹ khiến lòng ...vương
Nhiều khi tự hỏi : mình cần uống ?
Hay ...khát dung nhan đẹp nhất phường ?

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét