Nghe tin bọn cướp nó vung tay
Làm mợ sưng vêu cả mặt mày
Ngọc quý mất tăm bao tiếc xót
Vàng ròng bay hết thật đau thay
Của to trưng diễu xui ma khát
Bạc lớn phô bày khiến quỷ say
Cha bố cái quân ăn cướp cạn
Thôi còn nguyên mạng … thế là ! may
CAO BỒI GIÀ
04-06-2013
XIN HỌA :
XIN HỌA :
NỖI LÒNG BÀ GẶP CƯỚP
Sư bố chúng bay thật quá tay
Ôi thôi, vận hạn số ăn mày!
Bao mùa ky cóp đau đau lắm
Mấy thuở bòn dành tức tức thay
Khoe bạc tội này không tỉnh táo
Phô vàng lỗi nọ quá mê say
Toàn thân bầm dập sưng vêu mặt
Còn được mạng này, thế cũng…may!
----------------------------------
Giu-se Nguyễn văn Sướng
"Ngọc quý" đối với "vàng ròng" thì hay hơn chứ bác Huy!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn , hay lắm, tớ sẽ sửa như thế
Trả lờiXóa