Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

LỜI CÔ HÀNG NÓN - LỜI CHÀNG KHÁCH

      LỜI CÔ HÀNG NÓN BẢO HIỂM

Mũ này tốt nhất giá không cao
Mum múp sờ vào thích thích sao.
Ngắm nghía xăm xoi quay đít xuống
Mân mê mò mẫm đút đầu vào.
Hàng lô nhái kiểu cho   không đấy
Hãng sịn xứng tầm đắt chẳng sao.
Mỗi buổi em đưa dăm bảy cái .
Anh xem… đẳng cấp kết chưa nào?
                  Huy Vụ
                 17/06/13

XIN HỌA :
      LỜI CHÀNG KHÁCH

Quảng cáo cô  khoe chất lượng cao
Anh đây nào biết nó ra sao
Nhẵn tròn lại chắc thua   đâu nhỉ
Láng đẹp    cùng sang kém chỗ nào
Vẫn sợ bời lòng không chụp thử
Còn e, rối dạ chẳng chui vào 
Cái đầu dăm sợ vô cùng quý
Lại dại tin lời lỡ  hỏng sao !
                  CAO BỒI GIÀ
                 19-06-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét