NHẮN GÃ CAO BỒI
Quanh năm lão chỉ khoái nằm nhà
Bò bê bỏ đói, xương bọc da
Rượu bia bạn gọi, nhăn như quỷ
Thơ phú em mời, phởn tựa ma
Thương bạn mất nhà vì cả ngố
Giận người vơ của bởi ranh ma
Đã lâu không gặp, anh già nhỉ
Đằng ấy lại mình có bao xa!
V-nguyenanh
TRẢ LỜI BAC NG. ANH
Ới bác mấy hôm toáng cả nhà
Im hơi chẳng thấy Đại huynh ra
Vịt le bay cả theo làn khói
Chó má sủa vang trợ bóng ma
Đừng phí đàn cầm gẩy nhĩ quỷ
Cần chi bảo kiếm dẹp hồn ma
Về đây sảng khoái thơ dăm tứ
Lặng tiếng lâu ngày đâm thấy xa !!
CAO BỒI GIÀ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét