CÕI THẾ
(NĐT)
Cõi thế triền miên cuộc đổi dời
Kìa sông sạt lở cát đầy vơi.
Hồng xinh mấy bữa sao tàn vội
Nguyệt tỏ vài hôm đã khuyết rồi.
Giũ bỏ u hoài năm tháng lụn
Vương buồn cảm ngẫm cánh bèo trôi.
Lòng mang chữ ái trần gian nghiệp
Vạn cổ sầu đeo mãi kiếp người !
Mailoc
10-12-2026
BÀI HỌA:
CUỘC THẾ
(NĐT)
Nhìn trông cõi thế lệ
xoay dời
Chỗ đắp, nơi bồi xẻ cạn
vơi
Tuổi hạc dần sang đầungã
trắng
Thu vàng đổi tiết hạ đi
rồi
Phiền vương cuống dạ
nhiều trăn trở
Lấp lửng trong lòng những
lạc trôi
Mốt chẳng còn bao mà
nghĩ ngợi
Tròn vuông rõ mệnh kiếp
con người.
CAO BỒI GIÀ
13-10-2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét