TRĂNG RẰM THƯỢNG NGUYÊN
(NĐT)
Trăng rằm sáng tỏ rọi trần gian
Phố thị đường quê cảnh rỡ ràng
Tỏa rộng êm đềm xuyên kẽ lá
Mơ màng lặng lẽ phủ cầu ngang
Xin Trời cuộc sống vừa no đủ
Khẩn Phật đời nông khá vững vàng
Vái cả cô Hằng xua bão lụt
Cho người thảo dã bớt lầm than !
Mỹ Thuận.Cao Lãnh 04/03/2026.
BÀI HỌA:
ĐÊM RẰM
(N Đ T)
Dãi nhuộm đêm rằm cả thế gian
Ngàn nơi thẫm bạc ánh trăng vàng
Mây vờn bóng chuyển đầy phiêu lãng
Dế trổi đàn ca rõ rộn ràng
Lãng cảm mùi hương chiều gió ngược
Mơ hồ bóng hạc lượn trời ngang
Men nồng cạn chén lòng say tỉnh
Nguyệt nữ một mình có thở than?
CAO BỒI GIÀ
26-3-2026
ĐỒNG HỌA:
ĐÊM NGUYÊN TIÊU
( NĐT)
Rực rỡ trăng rằm bủa thế gian
Tình quê ấp ủ tựa dây ràng.
Sông dài vắng vẻ con đò dọc
Chợ nhỏ u buồn dãi phố ngang.
Ngẫm cảm dòng sông vờn nước đục
Hoài mơ ánh nguyệt ẩn mây vàng.
Lòng vui mỗi sáng bình minh dậy
Mãi tạ Ơn Trời chớ thở than.
Mailoc
03-03-26
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét