Thứ Tư, 14 tháng 1, 2026

SỬA SOẠN ĐÓN TẾT TA

SỬA SOẠN ĐÓN TẾT TA


Hết Tết Tây rồi đến Tết ta

Lại lo quét dọn sửa sang nhà

Cành mai cắt tỉa cho ra nụ

Chậu quất vun trồng để nở hoa

Vạn Thọ đỏ tươi màu quyến rũ

Ngọc Lan trắng muốt dáng kiêu sa

Lư đồng chùi bóng trông xinh lắm

Đôi liễn treo lên cũng đẫy đà


songquang 

20260112

( tức 25 tháng 11 âm lịch)


BÀI HỌA:

TẾT MƠ


Có ai đón tết hội cùng ta

Nhộn nhạo cho vui rộn cửa nhà

cùng nhắm rượu đàosay ước nguyện

Ra thăm sân trước thắm màu hoa

Thưởng ngày hỉ tựa điều mơ nguyện

Được khách thăm như cánh nhạn sa

Mỏi mắt bao năm đều vắng lặng

một mình đón tết nẫu buồn đà.

CAO BỒI GIÀ

13-1-2026


ĐỒNG HỌA:


TẾT NGHÈO 


Trong ngoài rỗng tuếch chỉ mình ta!

Lũ trẻ, hiền thê lại vắng nhà

Thím Bảy thương tình chia bánh nậm

Em Mười cám cảnh tặng nhành hoa

Đìu hiu nỗi khó vần thơ dệt 

Tĩnh mịch đêm dài ngấn lệ sa

Thiếu cả mồi ngon cùng rượu chát

Ngày Xuân thưởng ngoạn bướm la đà…


Như Thu

01/12/2026


CÙNG HỌA:


TẾT NHÀ NGHÈO


Cảnh nghèo, Tết vẫn đến cùng ta

Ánh nắng reo vui khắp cửa nhà

Tươi thắm, Mười Giờ đua trổ nụ

Dịu dàng, Dâm Bụt khẽ bung hoa

Rộn ràng trước cửa, đàn ong lượn

Thấp thoáng trong vườn, cánh nhạn sa

Nhánh trúc bên hiên dường biểu tượng

Cành nêu mơn mởn, ngọn la đà.


Sông Thu

( 13/01/2026 )


TIẾP HỌA:


XUÂN


Ngựa Thố băng ngàn...đến xứ ta

Hương đưa ngào ngạt đến quanh nhà

Dăm chùm Cúc giậu  phô mầu cánh

Mấy đọt Lan giàn rộ sắc hoa

Mai Đào lẫm chẫm chờ nắng hửng

Giao Quỳnh e ấp đợi trăng sa?

Hồn người thơ thới vui trăm họ

Xuân chớm về bên đã đượm đà!


                  Nguyễn Huy Khôi

                        12-01-2026


HỢP HỌA:


MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026.


Mai đà đua nở ở hè ta 

Rực rỡ thắm tươi trước cửa nhà 

Và cội Lộc Vừng ngời đỏ sắc 

Rồi giàn Bông Giấy rộ vàng hoa 

Vui thay, Én vãn đùa nhau lượn 

Thích thật, Ong tìm hút mật sa

Bính Ngọ, năm nầy cầu thịnh vượng 

Quê hương giàu mạnh hết là đà.


LAN.

(13/01/2026).


CŨNG HỌA:

 

THỀM XUÂN HÓNG CHUYỆN

 

Trước thềm xuân hóng chuyện người ta

Lắm kẻ nghèo đang ở mướn nhà

Hết gạo bơ phờ lo chạy bữa

Không tiền mệt mỏi thiết gì hoa

Cuối năm doanh nghiệp đành cho nghỉ

Cận Tết công ty nỡ thải sa

Hàng quán, chợ đò thôi sắm sửa

Đường xa dốc ngược, khó tăng đà

Lý Đức Quỳnh

 13/1/2026

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẾT NGHÈO

 

Ngoảnh đi ,ngoảnh lại,Tết rồi ta!

Sắm sửa mừng Xuân,quẫn cảnh nhà.

Chậu quất …chậm mua nên vắng quả,

Thủy tiên…vụng tỉa khó ra hoa

Bánh chưng chả gói, lòng tê tái

Kẹo mứt chưa làm,dạ xót sa

Lạnh lẽo Giao thừa,nhang nến lụn,

Êm ru…tiếng pháo cũng theo đà!

 

ThanhHoà

25 tháng Một Ất Tỵ

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÓN TẾT TA

 

Đón Tết, xong Tây lại đến Ta

Quanh đi quẩn lại ở trong nhà

Họa thơ thi hữu đà vừa ý

Tước lá chi mai để có hoa

Hết dịp tưng bừng nghi lễ hội

Nhớ thời lận đận chiến trường sa

Tình Xuân viễn xứ khi già yếu

Tuy vẫn còn vui bớt đậm đà.

(Phan Thượng Hải)

1/14/26

 

 

HỢP HỌA:

 

ÂM DƯƠNG  LỄ HỘI  TẾT.

Âm , Dương Tết  cũng trọng dân ta

Nào phải riêng ai, khắp mọi nhà

Nhất định toàn hồng mầu  đại pháo

Đinh ninh kim nhũ sắc hoàng hoa

Nghênh tân, tống cựu, ai đi , ở

Đón bạn, đưa người , lệ vẫn sa

Giò thủ, nem  chua  Nam Bắc thỉnh

Chúc mừng , rượu đổ nhớ , quên đà …

Hawthorne  14 - 1 - 2026

CAO MỴ NHÂN

 

CŨNG HỌA:


CHÀO XUÂN


Chào ông già tết đến cùng ta

Hắn đứng hiên ngang ngay cổng nhà

Đốt lửa bếp lên hầu nấu bánh

Tuốt cành mai xuống để ra hoa

Vội ghi đôi liễng hàng hiên dán

Quét dọn bàn thờ lớp bụi sa

Sau trước trong ngoài đều sạch sẽ

Đón xuân ra vẻ được nên đà.

2026-01-15

Võ Ngô


ĐỒNG HỌA:


TẾT TA


Lễ hội triền miên đến với ta

Thế nên túi bụi “ đánh bóng “ nhà ,

Mai Đào trước ngõ gần bung nhụy

Chậu Cúc bên thềm chớm nở hoa ?

Vạt đất nhỏ thôi chờ nắng toả

Mảnh vườn cũng bé ngóng mưa sa

Trong ngoài sau trước trông tươm tất

Năm mới về tài lộc vượt đà !!!

PHƯỢNG HỒNG


CÙNG HỌA:


TẾT ĐẾN 


Xuân về lấp ló Tết quê ta

Đã thấy hương xuân trước mái nhà

Bếp rạ khói bay thơm bữa sớm

Hàng cau nắng đậu trổ bông hoa

Xóm làng rộn rã câu mừng chúc 

Ruộng lúa yên bình tiếng hót sa

Lãng tử phong trần nay thấy đủ 

An nhiên tự tại lúc trên đà.

(Phan Kim Thành)

1/15/26


TIẾP HỌA:


NHỚ TẾT QUÊ XƯA 


Nhớ quê ngày Tết ấm lòng ta

Bận rộn xôn xao vui cả nhà 

Bóng mẹ lăng xăng đun bánh tét 

Dáng cha cẩn thận cắm bình hoa 

Lư đồng vàng rực lau vừa dứt 

Đôi liễn đỏ hồng bút mới sa 

Chợt trống múa lân đâu đó giục

Bà kêu chậm bước chớ quên đà

Hưng Quốc 

Texas 1-15-2026


HỢP HỌA:

 

NHỚ THÁNG CHẠP

 

Mùa nầy tháng chạp ở quê ta

Bấc lạnh se se khiến nhớ nhà!

Trước cổng mài già đà tuốt lá ?

Bên hè xoài lão vẫn ra hoa ?

U hoài âm cũ gà trưa gáy

Êm ả đêm buồn bóng nguyệt sa !

Man mác tuổi già ngày cận Tết

Nắm xương đất khách kể như đà….

Mailoc

Jan-15-2026

 

CŨNG HỌA:

 

LẠI TẾT!

 

Không đành để có với người ta

Ở đậu nào đâu có phải nhà

Phố đó thôi thời đang ngập  tuyết

Vườn đây ấy hả lấy chi hoa

Vẽ vời tốn sức bà cà khịa

Bày đặt tài hao mặt méo sa

Ất Tỵ xem kìa chi khấm khá

Ngọ qua ắt hẳn tiếp theo đà.

Thái Huy Jan/15/26

 

ĐỒNG HỌA:


MÃ ĐÁO …


Vậy là Bính Ngọ đến rồi ta 

Mã đáo cầu mong tất mọi nhà 

Chiến sự liên châu dần bỏ ngỏ 

An bình nhân loại mãi thăng hoa 

Tình thương sẻ sớt luôn đều đặn 

Hạnh phúc đồng chia tiếp thẳng đà 

Cuộc sống dung hòa xuyên lục địa 

Quên thời loạn lạc đẫm châu sa… 

Mai Vân-VTT, 17/01/26.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét