Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2025

SI TÌNH

SI TÌNH 


Ta chợt một lần trông thấy em 

Mà sao nhung nhớ cả ngày đêm 

Tương tư dồn nén từng giây lấn 

Cảm xúc dâng trào mỗi khắc thêm 

Sét đánh,tim say luôn xáo động 

Tình vương,trí đắm khó yên êm 

Đa mang,tâm sự khôn buồn tỏ

Trở lại nơi đây đợi trước thềm.

LAN

(12/12/2025).


BÀI HỌA:


NGƯỜI XƯA


Vẫn còn phảng phất bóng hình em

Trong giấc mơ vùi trải giữa đêm

Chốn cũ quay về lòng xáo động

Ngày nào hiện lại dạ nao thêm

Tình yêu trước đã dường tan biến

Kỷ niệm xưa đà tưởng ngủ êm

Bỗng lại tro tàn bùng lửa cháy…

Người như đứng đợi trước hiên thềm.

CAO BỒI GIÀ

13-12-2025


ĐỒNG HỌA:


EM


Nắng đổ da trời xanh mắt em

Như vì sao sáng rạng trong đêm

Làn môi ửng đỏ xinh tươi quá

Bầu má chín hồng duyên dáng thêm

Tuyết tỵ mầu da ngời vóc nhỏ

Liễu hờn mái tóc xỏa  vai êm...

Si mê đằm thắm duyên đôi lứa

Nguyệt cũng ghen tuông?...bỏ lạnh thềm?


                      Nguyễn Huy Khôi

                           12-12-2025


CÙNG HỌA:


BÊN HIÊN THỀM


Thuở trước, mỗi chiều, anh với em

Cùng nhau đối ẩm ở hiên thềm

Bên ly trà cúc hương thơm ngát

Cùng chiếc bánh gừng vị ngọt êm

Sôi nổi chuyện trò, say đắm quá

Thì thầm tâm sự, mặn nồng thêm

Giờ còn một bóng ngồi thui thủi

Ngơ ngẩn nhìn trời sao mỗi đêm.


Sông Thu

( 12/12/2025 )


TIẾP HỌA:


NỤ HÔN TRƯỚC THỀM


Nhạt nắng đường chiều dõi bước em

Tương tư hình dáng thức nhiều đêm

Với môi gợi cảm đê mê quá

Và mắt nồng nàn đắm đuối thêm

Giọng nói ngọt ngào ru mộng đẹp 

Tiếng cười trong trẻo dắt dìu êm

Duyên thiên bén lửa thành phu phụ

Mãi nhớ nụ hôn gởi trước thềm 

Hưng Quốc 

Texas 12-12-2025


HỢP HỌA:


BẠCH TUYẾT THƠ .


Có phải tình si làm khổ em

Ngày dài nhung nhớ nối qua đêm

Hết yêu Sông biếc mơ hồ quá

Lại tủi Lan vàng não nuột thêm

Ta đã bơi theo dòng cảm lụy

Người còn khuấy động nỗi buồn êm

Tao nhân, mặc khách vui bầy  tỏ

Bạch tuyết thơ đông vẳng vọng thềm … 

Hawthorne  12 - 12 - 2025

CAO MỴ NHÂN


CŨNG HỌA:


DÂY OAN


Trong làn khói tỏa đọng hình em

Dưới buổi đông về giá lạnh đêm

Sương kết lại xâu vào chuỗi mộng

Tuyết rơi từng đợt trải trên thềm

Luống thương đắp lối thương thầm lặng

Nỗi nhớ gợi lòng nhớ dịu êm

Mạng lưới tình còn giăng dưới mắt

Dây oan nghiệt , mãi xiết vào thêm.

2025-12-13

Võ Ngô


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét