Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025

THIÊN TAI NHÂN HỌA

THIÊN TAI NHÂN HỌA

Lấp sông, lấn biển, núi san đồi

Xây phố, xây thành, xây tớ tôi

Kẻ khổ ôm nghèo, tàn mạt kiếp

Người giàu vỗ béo, tót vời ngôi

Mưa tuôn mưa trút mưa vầy lũ

Nước ngập nước chìm nước cuốn trôi

Nhân họa thiên tai ngày mỗi khủng

Quê ơi, bão lụt tới mô rồi?!

Lý Đức Quỳnh

  28/10/2025 

 

BÀI HỌA:

 

THIÊN TAI DẬP, NHÂN HỌA VÙI

 

Đắp đập, ngăn sông bạt cả đồi

Làm giàu chót vót vững yên ngôi

Bão vùi nhà cửa, mùa tan nát

Nước xả dân đen mạng nổi trôi

Suốt tháng ngập chìm, đời khổ mãi

Hằng năm gánh chịu nếp quen rồi

Xin Trời thương đoái dừng cơn bớt…

Kiệt sức tận cùng, dân nước tôi.

CAO BỒI GIÀ

30-10-2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẤN GIỜI?

Nhân họa kể gì tớ với tôi

Quan tham ô lại vũng nên đồi?

Người tum lều nát cơ hàn phận

Kẻ vống lầu cao chễm chệ ngôi?

Xót cảnh hoang tàn tràn lũ quét

Thường đời chìm nổi dạt sông trôi!

Chồng họa bão giông...Giời có thấu???

Chúng dân khốn khó,...cực lâu rồi...

Nguyễn Huy Khôi

   29-10-2925

 

CÙNG HỌA:

 

BIỂN NƯỚC NỘ CUỒNG

 

Ào ào lũ đổ dọc sườn đồi

Hung hãn tràn vào thôn xóm tôi

Mưa trút liên hồi, cây cỏ nát

Nước dâng cuồn cuộn, cửa nhà trôi

Lại thêm đập xả khoe khoang sức

Càng khiến triều cường củng cố ngôi

Nước xoáy nộ cuồng như biển động

Thiên tai, nhân họa hại dân rồi !

   Sông Thu

( 29/10/2025 )

 

TIẾP HỌA:

 

THIÊN HAY NHÂN HOẠ?

 

Đập mở thủy tràn lở núi đồi

Nhân tai dồn dập ở quê tôi

Thương nhau đùm bọc khi sa vận

Xót ruột đỡ đần lúc ngã ngôi

Nhìn cảnh hoang tàn đau dạ khóc

Tức đồ lãnh đạm xả triều trôi

Dân tình khốn khổ,ai nào thấu?

Bỏ mặc đâu lo rõ quá rồi.

     LAN.

(29/10/2025)

 

HỢP HỌA:

 

VÌ SAO LẮM NỖI?

 

Tiếng khóc rền vang vọng đỉnh đồi!

Xin ngừng họa phủ khắp làng tôi

Nhiều đêm bão giật nhìn thương xóm

Mấy bận giông về ước chuyển ngôi

Khắc khoải buồng tim…vườn tược úng

U sầu tấc dạ…cửa nhà trôi

Nguyên nhân rõ rệt sao còn giấu?

Cứu trợ liền tay khổ lắm rồi!

 Như Thu

10/29/2025

 

CŨNG HỌA:

 

GÁNH CHỊU ,

 

Bão càn lũ quét vượt qua đồi

Nương rẫy ,hoa màu ,nhà cửa tôi…

Cặm cụi ngày đêm khao khát sống

Triền miên sớm tối mộng mơ ngôi …

San bằng dời đổi muôn vàn thứ

Phá luật dựng xây …lắm nổi trôi !

Tham vọng quơ quào quên đạo đức

Trần gian gánh chịu bể dâu rồi !!!

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÂU RỒI

 

Chắn sông lấp biển lấn luôn đồi

Cống rảnh ao hồ là của tôi

Tự chiếm tự làm rồi tự chủ

Nên xây nên dựng cũng nên ngôi

Đắp bờ giữ lại vì lo cuốn

Ngăn nước ra vào bởi sợ trôi

Thành phố càng ngày càng mở rộng

Cư dân nơi đó ở đâu rồi?.

2025-10-30

  Võ Ngô

 

CÙNG HỌA:

 

NHÂN HOẠ

 

Lấp biển dời sông xẻ núi đồi

Gây nên ngập úng xóm làng tôi

Kẻ than vườn tược chìm nương rẫy

Người khóc cửa nhà ngập nóc ngôi

Đồ đạc tung bay giông gió cuốn

Cành cây gãy đổ nước mưa trôi

Vì ai thảm họa gây tan nát

Hối hận thì nay …chuyện đã rồi

Songquang

 20251029

 

CÙNG HỌA:

 

NHÂN BỒI - THIÊN GIÁNG

 

Thủy điện thời ngăn nước ngập đồi

Bao lần lắm bận xứ Trung tôi

Theo đà xả cửa quay cuồng tít

Cứ vậy hùa mưa ngập khủng rồi

Lũ lụt mặc nhiên dìm chả xót

Triều cường cứ vậy ứ nào trôi

Nhân bồi họa giáng trời đâu xót

Bão lụt theo mùa vậy tiếp ngôi …

Mai Vân-VTT

 

TIẾP HỌA:

 

BIẾT TỎ CÙNG AI

 

Hằng năm bão lụt tự xưa rồi

Nhà cửa ruộng vườn bị kéo trôi

Thuở trước thiên tai còn lửng mái

Giờ nay nhân họa muốn ngang đồi

Phải chăng biển lấp … làm cơ nghiệp

Hay tại non dời … tạo vị ngôi

Nghẽn mạch ngăn dòng thành sự thể

Muôn đời khổ nạn chúng dân tôi

Hưng quốc

Texas 10-30-2025

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét