Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2025

GỬI CỐ NHÂN MIỀN VIỄN XỨ

GỬI CỐ NHÂN MIỀN VIỄN XỨ


Dốc hũ Quỳnh Tương buổi biệt ly,

Men nồng tửu đắng lệ lòa mi !

Tâm lương gắn kết tình thi hữu,

Tuệ khí giao hòa nghĩa cố tri.

Xa ngái Biên Khu sầu Nhạn lạc,

Tuyệt mù Quan Ải xót Câu phi !

Cho dù sương tuyết đông hàn giá

Vẫn nhủ lòng nhau giữ ngãi nghì !


                                20-9-2025

                         Nguyễn Huy Khôi

BÀI HỌA:


TIỄN CỐ TRI


Rượu đào cạn chén lúc chia ly

Tâm sự ngùi trao ướt mắt mi

Mai mốt viễn xa người hạnh ngộ 

Bao giờ tái ngộ bạn tương tri

Dạ mong thư đến lương nhân lữ

Lòng đợi tin về cánh nhạn phi

Vạn dặm, ngàn trùng thân cách trở

Luôn hằng nhắc nhở chẳng vô nghì.

CAO BỒI GIÀ

20-9-2025


ĐỒNG HỌA:


KHẮC KHOẢI 


Lên đường bịn rịn phút từ ly!

Áo não vai gầy giọt đẫm mi!

Thủa ấy nào quên chiều tái ngộ 

Nơi nầy mãi thấu bạn tương tri

Trà sen nhấp cạn hoài suy tưởng

Rượu cẩm đong đầy xóa thị phi

Thức trọn tàn canh người có hiểu?

Hèn sang bất luận chẳng vô nghì!


Như Thu 

09/20/2025


CÙNG HỌA:


THƯ CHO NGƯỜI KỸ NỮ


Dốc bình rượu cạn lúc chia ly

Nhấp chén men nồng lệ ướt mi

Tiễn biệt anh đi , tình kỹ nữ

Giã từ em ở , nghĩa tương tri

Biên cương xa tít chân người bước 

Cửa ải mịt mờ vó ngựa phi

Dù có tuyết băng xin giữ vẹn 

Một lòng chung thủy vẹn câu nghì 


songquang 

20250920


TIẾP HỌA:


NHỚ VỀ CỐ LÝ  .

Cmn


Vạn dặm vơi đầy rượu cạn ly

Từ phen lệ xót dưới hàng mi

Cố hương đôi lúc như tương kiến

Cựu cảm nhiều khi tưởng hỗ tri 

Tuổi trẻ có thời cung kiếm mỏi

Lão phu quên thủa ngựa xe phi

Tấc lòng se sắt bên trời gió

Khói lửa hoàng hôn cuốn bất nghì …

Utah  20 - 9 - 2025

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:

 

NỖI NIỀM CÔ PHỤ

 

Từ ngày định mệnh phải chia ly,

Trở lại cô phòng lệ đẫm mi.

Lủi thủi y như người bất trí,

Thẫn thờ chẳng khác kẻ vô tri.

Ghi tâm khắc cốt lời đoan hứa,

Gác bỏ ngoài tai tiếng thị phi.

Thiếp chỉ mong sao mau hết giặc,

Tấm thân bồ liễu được đền nghì.

Đỗ Quang Vinh

phụng họa

20-9-2025

 

CŨNG HỌA:


TRÁCH BẠN


Lòng buồn dằng dặc phút chia ly

Lệ thảm dâng sầu ướt đẫm mi

Khắn khít keo sơn niềm hạnh ngộ

Mặn nồng đằm thắm nghĩa tương tri

Đinh ninh tình cảm dường non trụ

Mặc kệ tháng ngày tựa ngựa phi

Mười mấy năm qua cùng gắn bó

Thế mà bỗng chốc nhạt tâm nghì.


Sông Thu

(21/09/2025 )


ĐỒNG HỌA:


NHÂN DUYÊN TỰ CỔ


Bên dòng nước chảy đóa lưu ly

Sắc tím soi ngời cúc họa mi

Chẳng hẹn đất lành cùng mãn trú

Mà thành hữu hảo sống viên tri

Vô thời, vạn dặm đau hồn vỡ

Thất thế, ngàn trùng xót ngựa phi

Hạnh ngộ xưa nay thường khó thỏa

Nhân duyên tự cổ bất tư nghì

Lý Đức Quỳnh

 21/9/2025


CÙNG HỌA:


ƯỚC  MONG


Đau lòng vận nước buổi từ ly

Thân khách lạc loài lệ ngấn mi

Vạn pháp vô thường luôn trí ngộ

Một lòng chánh niệm mãi tâm tri.

Lợi danh buông xả tìm an lạc

Sự việc chẳng bàn lánh thị phi.

Đạo lý tổ tiên ngời sách vở

Cháu con sống đẹp tránh vô nghì.

Mailoc

09-20-25


TIẾP HỌA:


KHÓC BẠN.


Lệ dầm khoé mắt buổi từ ly 

Di ảnh nhìn hoài chẳng chớp mi

Đau đớn tiễn đưa người trí thức 

Xót xa vĩnh biệt kẻ thâm tri 

Hai hàng hoa trắng đôi đèn cắm

Một chiếc xa vàng cặp ngựa phi 

Thôi hết bạn ơi! lòng biển động

Tim này tan tác, khóc than nghì!

LAN.

(21/09/2025).


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét