Thứ Ba, 1 tháng 10, 2024

XUNG QUÁ

SUNG QUÁ


Các bác sao mà xung quá trời

Ngày nào cũng xướng họa liên hồi 

Thơ ngang Siêu Quát không hề kém

Phú cỡ Tùng Tuy cũng thế thôi 

Toàn những lão niên mà giỏi thiệt

Bao nhiêu người trẻ phải thua rồi 

Mỗ tui rất muốn theo huynh muội 

Nhưng lại sợ rằng sẽ hụt hơi 

Toàn Như 


BÀI HỌA:


VUI QUA NGÀY


Chẳng lẽ ngồi không ngó đất trời

Khi mà tuổi lão đã cùn hơi 

Bao điều cảm khái  ngùi khôn tả

Muôn sự dâng trào những thúc thôi

Bạn hữu   ngôn khơi hòa ý xướng  

Mặc hàn ta họa phụng âm hồi

Dám đâu ngông sánh danh Siêu, Quát…

Vui lúc tà dương, thế đủ rồi… 

CAO BỒI GIÀ

30-9-2024


ĐỒNG HỌA:


CHÀO MỪNG THI KHÁCH  .


Cả ngày ngó đất lại trông trời

Thơ xướng vừa đi, hoạ phản hồi

Cứ tưởng sáng, chiều, không kịp nữa

Nào ngờ trưa, tối, lại tìm thôi

Tùng,Tuy hoàng phái tài hoa đó

Siêu, Quát dân gian phong nhã rồi

Mỗi chiếu tao nhân gồm bốn vị

Nay thì mặc khách " phiếm " tung hơi...

Hawthorne  29 - 9 - 2024

CAO MỴ NHÂN


CÙNG HỌA:


THÚ VUI TUỔI GIÀ


Bọn mình gần đất lại xa trời

Sức khỏe chẳng còn được mấy hơi

Du lịch rong chơi nào có thể

Tiệc tùng giải trí cũng tiêu rồi !

May là đầu óc còn thông suốt

Vui bởi đôi tay vẫn phản hồi

Vẫy bút làm thơ cùng xướng họa

Cuộc đời ý nghĩa quá đi thôi !


Sông Thu

( 30/09/2024 )


TIẾP HỌA:


GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY 


Già tuổi gừng cay quá đúng trời 

Trường thiên,ngũ độ tấp luôn hồi 

Sông Thu,Phong Lãng đu mà đuối 

Kiều Mộng (*),Cao Bồi dập tới thôi 

Cao thủ võ lâm am hiểu thiệt 

Yếu nhân sơn cước phải theo rồi 

Giờ thì đã lỡ leo lưng cọp 

Xướng họa theo người đến hắt hơi.

LAN.

(2/30/09/2024).

(*) KIỀU MỘNG HÀ. (*) KIỀU MỘNG HÀ.


HỢP HỌA:


TRỐN BIỆT 

(Bát vận đồng âm)


Trèo thang cúi lạy khẩn xin trời!

Góp chữ dùm con sớm họa hồi 

Nể bạn nương vần đâu ngại đối 

E mình nghịch ý phải đành thôi 

Lãng Phong lúc nọ thêm hình nổi

Thi Quán giờ đây ghép nhạc rồi!

Hổ thẹn vô ngần hay vướng lỗi 

Phen nầy trốn biệt chẳng tăm hơi!


Như Thu 

09/30/2024


CŨNG HỌA:


SUNG GÌ NỔI


Sung nổi gì đâu nữa hỡi trời

Giọt ra mấy chữ thở từng hồi

Vì chưng ghét muối nên đành thế

Cũng bởi ham "đường" phải vậy thôi

Vài phút không kham vần xuội hết

Nửa bài chẳng thuộc ý co rồi

Viết cầm lơ lửng đà khô mực

Viết vắt lưng chừng cũng cạn hơi .

LHN


ĐỒNG HỌA:


LỜI TRẦN TÌNH


Hoàng Chương, Nguyễn Khuyến sánh cao trời 

“Chớ thể so cùng né tránh thôi “

Ý chữ thanh tao là muốn hoạ 

Lời thơ nhã nhặn đã theo rồi 

Thư mời ngập núi không kham được 

Phú gởi đầy sông khó vận hồi 

Bạn hữu thân tình ưa đáp trả 

Nhưng mà lắm việc chẳng còn hơi

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 9/ 30/2024


CÙNG HỌA:


ĐỦ RỒI !

( họa 4 vận)


Đến lúc cuộc chơi lại chán thôi !

Đó là việc thuận với lòng trời

Hoa tàn đã trải thời tươi thắm

Nguyệt lặn đà qua thuở sáng ngời 

Hiểu kẻ hữu danh thì nổi tiếng

Biết mình vô vị chả còn hơi

Thôi thì buông bỏ đời ô trọc

Cho khỏe tâm can…thế đủ rồi !!


songquang 

20240930


TIẾP HỌA:


TỰ RĂN MÌNH

Họa Hoán vận


Thế nhân lúc khổ mới kêu trời

Hạnh phúc sang giàu biệt dạng hơi

Ít quyển văn thơ đừng mộng nữa

Dăm trang thi phú đủ mơ rồi

Bon chen đấu đá tiêu đời đấy

Hơn thiệt tranh giành đứt bóng thôi

Điện ngọc cung son từng thịnh phế

Bỏ buông chẳng đặng mãi luân hồi


ThanhSong ntkp

CA.30/09/2024


CŨNG HỌA:


XƯỚNG HỌA


Xướng họa tìm khuây buổi xế trời

Nhiều đêm thức giấc, chợt bồi hồi

Câu thơ gợi lại niềm đau xót

Chữ nghĩa khêu bùng nỗi nhớ thôi

Gió nội hương đồng, còn ký ức

Đường xưa lối cũ, vắng xa rồi

Vần gieo đắm đuối bờ hư ảo

Tự biến ta thành kẻ dở hơi.

Lý Đức Quỳnh

 30/9/2024


ĐỒNG HỌA:


XÌU XÌU 


Xìu xìu vẫn sống há kêu trời

Biết thuở xung thiên khó tái hồi

Lắt nhắt ăn chơi ta thích đấy

Lăng tăng thơ thẩn tớ vui thôi

Thi nhân xuất khẩu đà hay vậy?

Thi sĩ mang danh cũng sướng rồi!

Xướng họa lung tung còn xí quách

Toàn như liệt lão sống cầm hơi.

(Phan Thượng Hải)

10/1/24


CÙNG HỌA:


PHỤC QUỐC


Súng nổ rền vang chuyện vá trời,

Quyết làm cho chúng phải quy hồi!

Phen này lũ giặc không còn nữa,

Sắp tới dân mình sẽ ổn thôi!

Đất nước huy hoàng là cái chắc,

Dân sinh hạnh phúc tất nhiên rồi.

Từ nay tuyệt nọc loài vô cảm,

Khỏi phải chiêu hồi cho tốn hơi.

Đỗ Quang Vinh 

phụng họa

01-19-2024 Sent from my iPad




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét