Thứ Tư, 24 tháng 4, 2024

NHẮN THẦM

NHẮN THẦM

 

Nhắn gửi đôi vần với gió trăng

Tâm tư thầm kín giấu đâu bằng…

Âu vì kẻ thế đà lơ lánh

Bởi lẽ nhân trần đã giá băng

Tri kỷ   canh buồn vời chú Cuội

Tri âm đêm vắng ới cô Hằng

Cô lòng , quả dạ hồn ngơ ngẩn

Tự hỏi người xưa  chạnh nhớ chăng?

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

ĐÊM TRĂNG

 

Vương buồn ánh mắt dõi đêm trăng

Gởi gấm niềm sâu thoả ví bằng

Cảnh tĩnh sương trong đùa bóng nguyệt

Thư bình tiếng nhẹ ngắm sao băng

Êm ru tửu rót chờ anh Cuội

Lảnh lót hồn quay đợi chị Hằng

Đón dáng người thương dìu khúc nhạc

Ơi nàng thủa ấy hiểu tình chăng

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 4/23/2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

GIAO CẢM

 

Từng đêm giao cảm với trời, trăng

Tri kỷ, tri âm khó sánh bằng

Gởi gấm tâm tình khi nguyệt rạng

Thì thầm mơ ước lúc sao băng

Lâng lâng tựa đến miền hư ảo

Thanh thản như vô cõi vĩnh hằng

Thấu hiểu tận cùng dù chẳng nói

Còn ai khắn khít được hơn chăng ?

 

Sông Thu

( 24/04/2024 )

 

CÙNG HỌA:

 

CHỜ ĐÒ.

 

Nhờ gió trao lời đến với trăng

Thênh thang một cõi có gì bằng

Không gian rộng lớn mây lơi lả

Biển cả vô cùng cá lướt băng

Sóng lượn nhấp nhô như điệu múa

Bườm giong xinh đẹp tợ nàng Hằng.

Bao chiều bến đợi trong buồn bã

Trông bóng đò về có biết chăng?

LAN.

(24/04/2024).

 

TIẾP HỌA:

 

TRI ÂM

 

Tri âm chỉ một bóng nàng trăng

Chung thủy trần gian khó sánh bằng

Vận tới tha nhân nồng tựa rượu

Thời qua chiến hữu lạnh tày băng

Thầm mơ hoá gió lên cung Quảng

Trộm ước làm mây giỡn chị Hằng

Một kiếp phiêu bồng không biết mỏi

Ai người điện ngọc biết hay chăng?

HUY VỤ  23/04/2024

 

HỢP HỌA:

 

NỬA VẦNG TRĂNG

 

Ơ kìa lạc mất nửa vầng trăng!

Dẫu ghép kề bên ngại chửa bằng!

Vội vã làm quen nhờ đỉnh núi

Nhẹ nhàng cất tiếng hỏi sao băng

Mơ hoài nghĩa thắm ơi chàng Nghệ!

Nhớ mãi tình sâu hỡi chị Hằng!

Cảm động duyên hài thương quá đỗi!

Khi nào trở lại có chờ chăng?

 

Như Thu

04/23/2024

 

CŨNG HỌA:

 

NIỀM RIÊNG.

 

Đêm buồn dạo bước dưới vườn trăng,

Bóng lá rung rinh thảm cỏ bằng.

Gửi gấm niềm riêng vào nguyệt tỏ,

Mong cầu mộng ước nguyện sao băng.

Khung tơ dệt vải thương Nàng Chức,

Cung Quảng cài then xót Chị Hằng.

Tháng bảy hàng năm Ngâu nhỏ lệ,

Phương trời cách biệt thấu tình chăng?

Mỹ Ngọc.

Apr. 24/2024.

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHUYỆN TRỜI TRĂNG .

 

Thầm buồn nên ngó mãi già Trăng

Bà Nguyệt thương ai khổ bất bằng

Tóc đã trắng phau như núi tuyết

Mây còn lạnh giá tựa đồng băng

Khói sương che phủ đường cung Quảng

Tình tự tà gian mặt ả Hằng

Tơ lão bỗng cười chê Thỏ bóng

Cuội sầu tâm sự với Nga chăng  ...

Hawthorne  24 - 4 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

CÙNG HỌA:

 

THẦM NHẮN…

 

Thầm nhắn ai đây qua bóng trăng

Xa rồi ngun ngút cánh chim bằng

Đâu người tri kỷ buồn tâm sự

Hay lúc tâm hồn lạnh tuyết băng

Không lẽ thì thầm cùng chú Cuội

Hay là rủ rỉ với o Hằng

Thôi thì gối chiếc đành ôm vậy

Tự nhủ lòng ta ai biết chăng ?

THIÊN LÝ

 

TIP HA:

 

GI HƯƠNG THEO GIÓ

 

Thanh vng mt mình ngm ánh trăng

Nim riêng sâu thm sánh chi bng

Ngn ngơ nguyt h ao soi bóng

Thoáng cht sao di cánh rng băng

D lý hương nng trao ngc n

Qunh hoa bát ngát gi nàng hng

Năm canh thơ thn cùng mây gió

Tri k phương nào có biết chăng

Hưng Quc

Texas 4-24-2024

 

HP HA:

 

VN  VƠ

 

Buông cn khoang trng ch đầy trăng

Sông qunh tri thanh nước phng bng.

Lơi l bên h tơ liu múa

Lng bun trên núi cánh sao băng.

Nhiu khi sc tnh su dương thế

Đôi lúc miên man mng Hng.

Vn nước ngm ngùi mơ c

Ai người tri k thu hay chăng ?

Mailoc

Apr-24-24

 

CŨNG HỌA:


NGẮM TRĂNG


Đêm thanh gió mát một vầng trăng

Hồ nước trong veo mặt phẳng bằng

Mê mẩn ánh vàng bay dải lụa

Ngỡ ngàng tia sáng vụt sao băng

Nghê thường vũ khúc say tiên nữ

Nguyệt điện Đường Minh viếng chị Hằng

Thao thức nhìn mây trời mộng mị

Ai người tri kỷ hiểu cho chăng

Toàn Như


ĐỒNG HỌA:

 

NHẮN NGƯỜI TRI KỶ

 

Đêm khuya ngắm bóng của nàng trăng

Nhớ kỷ niệm nao …được ví bằng…

Mới cách mươi ngày mà dạ xốn

Vừa xa một tháng tựa lòng băng

Thương thân khắc khoải không là Cuội

Nhớ bạn bâng khuâng  phải được Hằng

Đã khiến hồn thơ buồn rã rượi

Hỏi người tri kỷ thấu cho chăng ?!!

 

songquang

20240426

 

CÙNG HỌA:


ĐỔI KHÁC CHĂNG ?


Khắc khoải từng đêm nhạt ánh trăng

Triền miên dỗ giấc khổ ai bằng

Đau vì mắt ngọc như lòng lạnh 

Xót bởi con tim tựa khối băng

Ngày lại đen ngòm màu Thượng giới

Đêm sao  vàng vọt sắc cung Hằng

Lâu rồi cứ ngỡ mình quên hết

Cõi tạm ê chề đổi khác chăng !

PHƯỢNG HỒNG



 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét