Thứ Tư, 22 tháng 11, 2023

HUẾ ĐAU THƯƠNG

HUẾ ĐAU THƯƠNG

 

Chao ôi, thương Huế quá đi thôi

Nước ngập mênh mông tiếp giáp trời

Vườn ruộng tiêu điều cây rạp ngã

Phố phường ứ ngập cảnh tơi bời

Trẻ con đói lạnh, thân run rẩy

Già lão âu sầu, lệ đẫm rơi

Đổ nát, tan tành trên khắp nẻo

Ngậm ngùi đau xót quá, người ơi !

 

Sông Thu

( 21/11/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

THƯƠNG HUẾ…

 

Mưa đổ  khôn nguôi, nước trắng trời

Đắng lòng thương Huế quá ai ơi

Cửa nhà, phố xá chìm lênh láng

Lúa mạ, ngô khoai hỏng nát bời

Ngày tới, nhìn con quằn quại đói

Lệ sầu, ngửa mặt nghẹn ngào rơi

Lá lành, lá rách đùm nhau mãi…

Khấn họa ngừng cho, bớt gánh thôi…

CAO BỒI GIÀ

21-11-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

HUẾ ĐAU THƯƠNG

 

Cuồng phong bão tố hãy dừng thôi

Huế lụt triền miên đất tiếp trời

Ruộng mạ trôi lềnh tâm rối rắm

Vườn rau úng rữa dạ bời bời

Mái nghèo tan tác mồ hôi đổ

Thân mỏng điêu tàn nước mắt rơi

Thảm trạng dân lành cay đắng quá

Ruột mềm máu chảy xót xa ơi !

 

Thanh Song Kim Phú

CA.Nov/21/2023     


CÙNG HỌA:


NIỀM ĐAU CỦA HUẾ


Thấy Huế bão giông tội quá trời 

Đau thương thảm lắm hỡi ai ơi !

Cửa nhà tan nát người chua xót 

Đồng ruộng dìm sâu kẻ rối bời 

Cảnh thế điêu linh làm dạ nghẹn 

Dân tình thống khổ khiến châu rơi

Nguyện cầu Thượng Đế ra tay giúp

Cứu độ sinh linh chóng thoát thôi !


songquang 

20231122


TIẾP HỌA:


THƯƠNG HUẾ VÔ VÀN 


Lũ lụt tung hoành quậy chửa thôi!

Làng quê phố thị mãi than trời!

Gia cầm xác nổi hồn đau đớn 

Rau quả cành nghiêng dạ rối bời

Thảm họa tiêu điều tâm cố nén 

Dân tình khốn khổ giọt hoài rơi

Thầm mong gió thét ngưng hờn dỗi 

Khấn nguyện cao dày giúp nữa ơi!


Như Thu

11/22/2023


CŨNG HỌA:

 

BUỒN VƯƠNG NỖI HUẾ .

 

Biết là oan nghiệp bão cuồng thôi

Nhưng lạ không than vãn đất trời

Lũ lớn, lụt to thường tới phá

Người thân kẻ thích phải cam bời

Bao phen bỏ xứ còn quay lại

Bấy lúc xa nhà vẫn khổ rơi

Cứ thế mưa chan hoà nước mắt

Buồn vương nỗi Huế thủa nào ơi...

    Los Angeles  22 - 11 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

HUẾ LŨ LỤT

 

Lũ lụt vào nhà mệt thế thôi

Lầm than ngửa mặt lạy ông trời

Vườn rau dập nát lòng se quặn

Luống bắp dầm hư dạ rối bời

Lạnh rét cây nghiêng người đảo loạn

Đau buồn nóc dột lệ tràn rơi

Dân tình đói lả chờ lương thực

Cứu khổ ngay liền chú bác ơi

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 11/22/2023

 

CÙNG HỌA:

 

HUẾ NỖI ĐAU.

 

Kinh thành lăng tẩm thế là thôi

Huế đẹp còn đâu xót ngất trời

Thảm cảnh thiên tai, già đói lạnh

Lầm than nhân hoạ, trẻ đau bời

Ngập nhà hai mét gia tài mất

Chìm ruộng mười phần nước mắt rơi

Thượng Đế lòng lành xin cứu rỗi

Nội đô thoát nỗi khổ Dàng ơi!

LAN.

(Thứ tư,22/11/2023).

 

TIẾP HỌA:

 

HUẾ LỤT

(hoạ 4 vần )

 

Hằng năm Huế lụt vẫn chưa thôi

Trăm đắng ngàn cay khổ quá trời

Nước ngập nóc nhà mong  vớt vát

Ghe chèo phố xá thấy chơi vơi

Màn mưa tầm tã không ngừng nghỉ

Dòng lệ dầm dề lã chã rơi

Xứ Huế mộng mơ nay đổ nát

Trong lòng thương mãi Huế tôi ơi !

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

HUẾ BÃO LỤT

 

Bão lụt trùng trùng, đọa mãi thôi

Mần răng bẻ nạng chống ông trời

Ôm con giữa lũ, nhà tan tác

Gánh mẹ trong mưa, dạ rối bời

Một chén cơm chia…người lớn nhịn

Bao ngày áo sẻ…lệ sầu rơi

Huế thơ, Huế mộng…chừ như rứa

Não nuột đêm trường gọi Huế ơi !

Lý Đức Quỳnh

 23/11/2023


CŨNG HỌA:

 

CÁI KHỔ ,

 

Xưa giờ tang tóc bủa vây thôi

Bão lụt quần đau đớn ngút trời

Từng đợt lũ về gom nghiệt ngã

Mỗi lần gió nổi góp tê bời

Lúa đồng ngập nước lòng chao đảo

Cây trái hư hao dạ rớt rơi

Khúc ruột miền Trung hoài hứng chịu

Khổ này phải dứt …hỡi trời ơi !

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA:

 

HUẾ LŨ LỤT

 

Ơ kìa nước lũ bớ người ơi

Lại khổ dân ta nữa hỡi trời

Bàn ghế tủ giường kê chổng chểnh

Vợ chồng con cái rối bơi bời

Hoa màu ngập úng đau lòng khóc

Nhà cửa hư hao thảm lệ rơi

Huế mãi sầu buồn trong hoạn nạn

Giang tay cứu trợ giúp đi thôi

Hưng Quốc

Texas 11-24-2023


CÙNG HỌA:

 

THƯƠNG HUẾ QUÁ THÔI!

 

Năm này chỉ Huế khổ mà thôi

Bởi lũ chìm sâu ngất nghểu trời

Đường sá cách chia nhìn thảm não

Thôn phường tắc trở ngẫm sầu ơi!

Mưa thời xối xả không hề dứt

Lụt cứ thản nhiên ngập tới bời

Xót cảnh bao vùng nơi trũng thấp

Nước cuồng cuộn chảy lắm người rơi!

Mai Vân-VTT, 28/11/23.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét