Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2022

BÃO TUYẾT ĐẦU MÙA

BÃO TUYẾT ĐẦU MÙA

 

Nghe bão...mà như chửa tới giờ,

Khẳng khiu,cây cối vẫn trơ trơ...

Mầu trời trắng đục luôn kề cận,

Chuông gió êm ru vẫn lặng lờ.

Bỗng thoắt,trời bung,lùa lốc xoáy,

Đột nhiên gió lộng,trút bông tơ.

Không gian phủ kín màn kim tuyến,

Khập khễnh,ai kia...bước sát bờ.

 

Thanh Hoà
16/12/2022

 

BÀI HỌA:

 

BUỒN TRÔNG BÃO TUYẾT…

 

Bão tuyết không ngơi đổ nãy giờ

Thương ôi tội nghiệp những cành trơ

Hắt hiu đỉnh núi màu tang chế

Lạnh lẽo không gian sắc trắng lờ

Hồn hỏi lòng sầu tê mấy nỗi  …

chân nghe bước nặng đến vô bờ

đường đi, bãi cỏ dường như biến…

phơ phất ngang trời não mảnh tơ…

CAO BỒI GIÀ

16-12-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÃO ĐẾN

 

Tin bão đài loan tự nãy giờ

Sao mà cảnh vật vẫn im trơ ?

Không gian ngột ngạt đầy nghi hoặc

Cảm giác hoang mang khó tảng lờ

Bỗng gió ào ào xoay ngọn lốc

Rồi mưa tầm tã trút màn tơ

Cây cành gãy đổ, nhà bung mái

Cảnh tượng tang thương chẳng bến bờ.

 

Sông Thu

( 17/12/2022 )

 

CÙNG HỌA:

 

BÃO LÒNG

 

Bão đến trong tâm chẳng hẹn giờ

Bầm gan tím ruột, mặt mày trơ

Mưa tuôn bất tận, đành co rúm

Gió giật liên tu, cố tảng lờ

Bởi xác lao đao còn gốc cỗi

Nên hồn vất vưởng hết chồi tơ

Buồn trông chiếc lá chiều rơi rụng

Nguyện ước bình an được tới bờ.

Lý Đức Quỳnh

 17/12/2022

 

TIẾP HỌA:

 

BÃO TUYẾT 

 

Ngoài kia bão trút cả canh giờ!

Lượng tuyết rơi đầy phủ nhánh trơ!

Nhà cửa im lìm nên khách sợ 

Trời mây ảm đạm khiến ai lờ

Êm đềm giữa lối buồn thiu cỏ

Lẳng lặng trên cành óng ánh tơ

Nguyện khấn cao dày thương giúp đỡ 

Thầm mong giá lạnh hãy xa bờ!

 

Như Thu
12/17/2022

 

HỢP HỌA:

 

SAU CƠN BÃO TUYẾT

 

Đêm qua mưa bão đổ hằng giờ

Sáng lại cánh đồng trắng xoá trơ.

Nhà cửa tuyết trùm không thấy nóc

Đường xe băng phủ chẳng còn bờ.

Thông cành trĩu nặng long lanh nước

Ánh sáng chói loà óng ánh tơ.

Tuổi trẻ thú vui mùa trợt núi

Kèm bao tai nạn bởi luôn lờ

Mailoc

12-17-22

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÊM BÃO TUYẾT 

 

Chẳng đợi mà sao thật đúng giờ

Mưa tuôn tầm tã…rối lòng tơ !

Ngả nghiêng cây lớn …càng e ngại 

Lèo lái xe con …khó tảng lờ

Bão tuyết đìu hiu …khu chợ vắng

Cuồng phong xơ xác …cánh đồng trơ

Bên song ấm áp thầm van vái

Cho chuyến tàu xa kịp đến bờ!

Thy Lệ Trang 

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÃO TUYẾT MÙA ĐÔNG.

 

Đêm qua bão lớn thổi hàng giờ,

Chiếc lá cuối cùng đã rụng trơ.

Tuyết đổ đầy trời gây hoảng sợ,

Băng tràn ngập đất khó làm lờ.

Thiên tai ập tới trong giây lát,

Nhân mạng tử sinh chỉ sợi tơ.

Mái tốc nhà nghiêng tài sản mất,

Mênh mông trắng toát chẳng bến bờ.

Mỹ Ngọc.

Dec.17/2022.

 

CÙNG HỌA:

 

BÃO NỔI

 

Hôm nay tin bão đến từng giờ

 

Gấp rút lo toan khó đứng trơ

 

Cột rịt cửa nhà cho vững mái

 

Đắp bồi vườn tược kẻo bung bờ

 

Rồi mưa trút xuống không ngưng nghỉ

 

Và gió nổi lên chẳng dứt lờ

 

Cây cối ngã nghiêng bèn trốc gốc

 

Đường dây điện thoại …đứt đường tơ

 

mquang

20221217

 

TIẾP HỌA:

 

NGHE TIN KHÍ TƯỢNG.

 

Hẹn mưa, sao nắng đổi thay giờ

Khí tượng đôi khi báo lệch trơ

Đã định đi rồi, lo bão đến

Đành ngồi chờ vậy, sợ ai lờ

Thế là gió thổi bung làn tóc

Thành thử sầu dâng tưởng mối tơ

" Bạch tuyết thi " ngâm hiu hắt lạ

Sông mang khói mộng thả đôi bờ ...

Hawthorne  17 - 12 - 2022

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

THƯƠNG XỨ MÌNH ,

 

Thương xứ mình giông dập khắc giờ

Cỏ hoa vườn tược xác xơ trơ

Công lao sức lực đành bay hết

Mùa vụ hoa màu mãi lập lờ

Xám xịt mưa tràn trôi đất đá

Tối sầm lũ quét cuộn dây tơ

Băn khoăn dạ rũ theo thời tiết

Sóng mắt lo âu chệch liếp bờ !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA: 

 

ĐẦU ĐÔNG

 

Đầy sân trắng xoá phủ lâu giờ

 

Lạnh buốt đông về cảnh héo trơ

 

Gió khóc cây nghiêng trời bỏ mặc

 

Mây than tuyết đổ đất buông lờ

 

Chờ Xuân ấm dậy dù mơ ảo

 

Ước nắng tươi bừng dẫu bóng tơ

 

Ấp ủ bên lòng bao kỷ niệm

 

Quê hương nỗi nhớ ngập vô bờ

 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 12/ 18/ 2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÃO VỀ

 

Bão sắp về đây lúc chín giờ

Gió tung tuyết phủ nhánh cây trơ

Chung quanh vắng lặng xe tan biến

Bốn phía đìu hiu cảnh trắng lờ

Mây kéo ùn ùn như đổ thác

Giá băng tràn ngập tựa san bờ

Cửa nhà may mắn còn êm ấm

Không bị tan tành sợi tóc tơ !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

TUYẾT

 

Tuyết đổ liên tu chẳng kể giờ

Tội cho cây cối với thân trơ

Co ro chịu trận run tê tái

Ủ rũ cam mang cóng lững lờ

Đâu cứ hằng năm ngăn lối nhệt

Đúng mùa tất vậy ngắt đường tơ

Thế thời phải thế âu đành chịu,

Ủi mấy đi chăng vẫn ắp bờ.

 

Thái Huy 1221/22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét