Thứ Tư, 9 tháng 2, 2022

TỰ GIỄU

 TỰ GIỄU...

 

Thi dần mòn sáo...đã dung sơ

Vẻ ngọc đâu còn,...trí ngẩn ngơ

Bầm dập xuống lên,...lòng khắc khoải

Dạt trôi chìm nổi,...mặt bơ thờ 

Sinh thời chinh chiến,...thân rạc rã

Hoài niệm khôn khuây,...dạ vẩn vơ

Hiềm tỵ,.. nhoẻn môi cười khẩy mép

Lợi danh nhẹ thoảng giấc mơ hờ!?

 

Xuân Nhâm Dần

2022

Nguyễn Huy Khôi

BÀI HỌA:

 

TỰ NGẪM…

 

Đếm tuổi nghe thầm ngưỡng ngất ngơ

Xuân vèo bóng lột trả nguyên sơ

Vị hoan thoảng gió, râu đôm đốm

Gánh khổ oằn lưng, trí thẫn thờ

Một thuở tung hoành, lui xó xếp

Một thời oanh liệt thoắt mây vơ

ngoác cười, danh lợi vô thường cả…

Trào lộng xoay quanh miếng bả hờ

CAO BỒI GIÀ

08-02-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ HOẠ. 

 

Xuân tự ngàn xưa đẹp cổ sơ

Tưởng rằng mộng mị, hoá ngu ngơ

Soi gương mới rõ mình hư ảo

Chải tóc buồn ơi dạ thẫn thờ

Vẫn gió theo trăng sao vắng vẻ

Còn ta thiếu bạn thấy vu vơ

Ai đùa để trách nhau thăm hỏi 

Phai nhạt dung nhan khiến hững hờ ...

Los Angeles  8 - 2 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

TỰ NẢN…

 

Chẳng biết hôm nào chỉ ngắm sơ!

Gương nhìn rất ngại giả đò ngơ

Còng lưng phận hẩm hoài chua xót 

Lảng trí hồn ngây cứ thẫn thờ 

Lạ lẫm quê người trông bối rối 

Bất đồng ngôn ngữ đứng bơ vơ

Nhiều năm xấu hổ thôi đành chịu!

Bỏ mặc cười chê thích vẫy hờ!

 

Như Thu

02/08/2022

 

TIẾP HỌA:

 

TÌNH CẢNH THỜI NAY

 

Soi gương mỗi sáng chỉ nhìn sơ...

Ngó kỹ, thêm buồn dạ muốn ngơ!

Quanh quẩn dài lâu,quen lủi thủi

Điểm trang biếng nhác đến ơ thờ

Bồn chồn ngóng đợi tin tươi sáng,

Khắc khoải lo toan chuyện bá vơ

Con cháu thưa thăm,đều gởi ảnh

Bạn thân cũng né,giống tình hờ!

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

TÌNH ĐẦU NGÂY DẠI

 

Tình đầu ngây dại dạ ngu ngơ

 

Vừa mới quen nhau …cứ thẫn thờ

 

Đỏ mặt ,cà lăm cười lắp bắp

 

Tía tai , ngọng nghịu nói vu vơ

 

Trang thơ viết gởi…vần mơ mộng 

 

Nghiên bút lén trao …ý ước hờ

 

Thời thế đổi thay người mỗi ngả

 

Đáy lòng khắc mãi mối tình sơ !

 

songquang 

20220209

 

CŨNG HỌA:

 

CHIỀU XUÂN

 

Vườn xuân sau Tết vẻ tiêu sơ

Lác đác đào rơi dạ thẫn thờ.

Cánh nhạn rã rời mây lãng đãng

Phố chiều lặng lẽ khách lơ ngơ.

Nhiều khi mơ mãi điều không tưởng

Có lúc nghĩ hoài chuyện bá vơ.

Nắng tắt ráng hồng ngày vội vã

Liêu xiêu lần bước mắt ơ hờ.

Mailoc

2-8-22

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ NGẪM

 

Mới đọc thơ Đường mắt liếc sơ 

 

Ai dè lúc học rõ ngu ngơ 

 

Trắc Bằng sánh chữ làm điên quýnh 

 

Luận thực so câu khiến mệt thờ 

 

Ý tưởng soi vần tìm định lối 

 

Đề tài rọi nghĩa tránh vu vơ 

 

Ghiền say luyện tập hoà kiên nhẫn 

 

Thất vọng xem xong chỉ tạm hờ 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 2/9/2022

 

CÙNG HỌA:

 

TỰ TRÀO

 

Soi mặt vào gương thấy nếp sơ

Thôi thì mặc kệ cứ làm ngơ

Săm soi kỹ lắm lòng thêm nản

Chải chuốt lơ thơ dáng thẫn thờ

Sáng tối vào ra trông lẩn thẩn

Đêm ngày  tìm kiếm nghĩ bá vơ

Chờ con đón cháu về ăn TẾT

Năm mới đoàn viên chớ hững hờ !

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

PHÁC HỌA 

 

Phác họa cho người được biết sơ

Rằng em suốt kiếp vẫn ngu ngơ

Mười ba…bím tóc…yêu thầm lặng 

Mười bốn…làm thơ… mộng thẫn thờ 

Vào lớp, tay đan nhiều ảo vọng
Đùa trăng, đêm đến thật vu vơ

Đường đời …lắm ngõ còn thua thiệt

Danh lợi…lòng riêng mải hững hờ!

Thy Lệ Trang 

 

ĐỒNG HỌA:

 

MÌNH ƯA NHẤT

 

Cây nêu ngày Tết nét hoang sơ

Vẻ đẹp xưa về chẳng thể ngơ

Nho nhỏ thân tre bùa yểm trấn

Thiêng liêng nghi thức dạ tôn thờ

Nộm vừng, bánh tét tùy tâm tải

Hành muối, măng hầm thỏa sức vơ

Xào chuối hương gà mình rất mộ

Nhăm nhe vét đĩa mặc ai hờ.

Trần Như Tùng

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét