Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

THU BÂNG KHUÂNG (Ngũ Ngôn Bát Cú - Vận Trắc)

Thu bâng khuâng

(Ngũ Ngôn Bát Cú – Vận Trắc)

 

Thu nhẹ sang rồi đó

Lạnh se theo gã gió

Nàng hoa cúc rực vàng

Ngọn lá phong hừng đỏ

mơ thấy tợ hình ai

Nghe dường như tiếng vó

Ru về cội quán xưa

chùi lệ, sao hoài …nhớ !

CAO BỒI GIÀ

14-09-2021

 

BÀI HỌA:

 

THU KỶ NIỆM

( Ngũ ngôn bát cú - Vận trắc )

 

Hò hẹn chiều thu đó

Lên thuyền trên bến gió

Ngất ngây ánh mắt huyền

Run rẩy làn môi đỏ

Lời thốt tựa bài ca

Tim dồn như nhịp vó

Thành tri kỷ một đời

Kỷ niệm hoài ghi nhớ

 

Sông Thu

( 15/09/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

MÙA THU ĐẦU TIÊN

 

Lòng mãi thương ngày đó

Khi rừng thu nhuộm đỏ.

Chiều tà bủa khói sương

Suối biếc ru làn gió.

Đồi núi chập chùng mây

Nai bầy sầm sập vó.

Cô đơn khó tỏ bày

Lặng lẽ sầu nhung nhớ!

Mailoc

9-14-21

 

CÙNG HỌA:

 

THU PHỐ NÚI.

 

Ai biết thu vàng đó  

Gọi hồn vin cánh gió

Người quên sắc nụ sầu

Ta sợ mầu hoa đỏ

Về đọc thơ thiền tông

Để xua nhạc ngựa vó

Mai rời Phố núi cao

Vời vợi buồn nhung nhớ...

   Utah 14 - 9 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:

 

CẢM ĐỀ VII

 

Thề nguyện rầu thu đó

Tái tê hồn rỗng gió !

Son môi bợt nụ hồng

Phấn má phai sắc đỏ

Mùa đổi thoảng làn sương

Câu qua vèo nhịp vó

Thương mong quặn thắt lòng

Nao dạ thầm nhung nhớ!?

 

                15-9-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

CHIỀU THU

 

Tiễn biệt chiều Thu đó

Hồn vương theo tiếng gió

Gom bao chiếc lá vàng

Nhặt mấy cành hoa đỏ

Mây trắng lượn quanh trời

Bụi hồng bay lấp vó

Trăng khuya nhuộm bóng sầu

Thơ thẩn người mong nhớ...

 

Bạc Liêu/15/9/2021

Hồng Vân 

 

CŨNG HỌA:

 

ẢO GIÁC TRÊN ĐỒI SIM

 

Dạo đồi sim buổi đó

Chợt gặp nàng trong gió

Tha thướt áo tơ vàng

Điệu đà khăn lụa đỏ

Thân hình ngát tỏa hương

Chú ngựa dưng chồn vó

Chàng giục gót thêm gần

Cảnh nhòa trong tiếc nhớ...

 

Thanh Nguyên

( 15/09/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGẤN LỆ THU.

 

Người đi từ dạo đó,

Một buổi chiều mưa gió.

Bụi cúc nở hoa vàng,

Rừng phong đơm lá đỏ.

Ngày mong bóng chiến binh,

Tháng đợi người lưng vó.

Biền biệt đã nhiều thu,

Nghẹn ngào rơi lệ nhớ.

Mỹ Ngọc.

Sept. 15/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

MỘT THOÁNG MƠ QUA

 (Ngũ Ngôn Bát Cú)Vận Trắc.

 

Rừng đang thay áo đó
Lá cuốn theo chiều gió.

Chóp núi nhạt mầu xanh

Lưng đồi pha sắc đỏ

Không gian đẫm giọt buồn

Trời đất vương màn nhớ

Sóng vỗ dập dồn xa...

Mơ màng...hay nhịp vó ?

 

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

THU NHỚ 

 

Em ơi ! Thu đến đó !

 

Bởi thấy heo may gió

 

Hoa cúc đã tươi vàng

 

Lá rừng lên rực đỏ

 

Vi vu tiếng sáo diều 

 

Xào xạc bóng nai vó

 

Viễn xứ nặng buồn tênh 

 

Khiến lòng thêm nỗi nhớ 

 

songquang 

20210915

 

HỢP HỌA:

 

BÀNG BẠC

 

Bàng bạc không gian đó

Lướt đi cùng ngọn gió

Mơn man vạt nắng chiều

Khẽ lay vùng hoa đỏ

Ngầy ngật ánh trăng sao

Dập dồn đường nhịp vó

Khơi nguồn lại chốn nao

Sùi sụt hoen mi nhớ !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

MƯA THU

 

Một sáng mùa thu đó

Mưa rơi hòa với gió

Bâng khuâng mấy lá vàng

Rải rác vài hoa đỏ

Thấp thoáng bóng cha già

Chờn vờn tai gót vó

Lòng ta thắt thẻo đau

Trào lệ hoài nhung nhớ !

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

THU NHỚ

 

Thu lại về đây đó

Lá rơi vàng cuộn gió 

Hoa đang rụng sắc hồng 

Nắng đã lơi màu đỏ 

Nhạc vọng giống quân dồn

Lời khua như ngựa vó 

Hương mùa gợi tiếng xưa 

Cảnh cũ ôi niềm nhớ 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 9/17/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét