Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

ĐỌC PHÚ BÁC CAO CẢM TÁC

ĐỌC PHÚ BÁC CAO CẢM TÁC

 

Hồi lâu lại đọc phú Cao Bồi

Giữa lúc lửa bùng với nước sôi

Thắt dạ thấy lời văn phú Bác

Se lòng nghe tiếng khóc dân tôi

Cơn đau có vẻ thêm dài nữa

Nước mắt dường như đã cạn rồi

Những muốn kêu trời mà chẳng thấu

Canh trường lặng lẽ giọt sầu rơi.

Huy Vụ  19/09/2021

 

BÀI HỌA:

 

BÚT TẢ NÀO NGUÔI…

 

Họa dịch, thêm bao nỗi khổ bồi

Đồng bào khốn quẫn giữa dầu sôi

Lạm hành bừa bãi, gai tai mắt

Tang tóc lan tràn, buốt dạ tôi

đen bạc,   sinh linh oan uổng khuất

Sai lè, áo mão chẳng hề rơi

Lệ tuôn, mực chảy khôn cầm tả…

Có viết ngàn trang vẫn chửa …rồi…

          CAO BỒI GIÀ

19-09-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỌC PHÚ CAO BỒI

 

Đọc qua bài Phú của già Bồi

 

Đã khiến se lòng đến cả tôi

 

Phong tỏa Sài Gòn như lửa bỏng

 

Cách ly Gia Định tựa dầu sôi

 

Niềm đau có thể còn dai dẳng

 

Nước mắt xem như đã hết rồi 

 

Cầu Chúa , Phật ,Trời xin cứu độ

 

Giúp giùm nhân thế lệ thôi rơi !

 

songquang 

20210919

 

CÙNG HỌA:

 

PHÚ CẢM

 

Bờ lở, sông trôi ngóng cát bồi

Ngập chìm dương thế bỏng dầu sôi?

Bi thương hầu khắp đầy thiên hạ

Trắc ẩn riêng nào chỉ một tôi?

Tươi mới xem chừng xa xỉ vậy

Sầu đau trái lại sẵn dư rồi

Đồng khô khát đợi...chờ mưa xuống

Thắc thỏm trông gì mấy hạt rơi?!

 

                            29-9-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ

Nhân đọc Phong Tỏa Phú của Cao Bồi Già )

 

Niềm tin dần cạn, khổ đau bồi

Tội nghiệp vô cùng dân tộc tôi

Thương cảm đồng bào trong lửa bỏng

Xót xa đất nước dưới dầu sôi

Mực tuôn ngòi bút miên man viết

Lệ đẫm bờ mi lã chã rơi

Bài phú trào dâng niềm bức xúc

Chứng nhân lịch sử thật đây rồi !

 

Sông Thu

( 21/09/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

CAO BỒI PHÚ

 

Phú đọc cảm thương -Tạ Cụ Bồi

Bằng ly trà nóng vẫn đương sôi

Để san nỗi khổ-kia quần chúng

Rồi sớt niềm đau-đó nước tôi

Với gói mì tôm dù chẳng thấm

Hay lời an ủi cũng không rồi

Bởi vì vạn thứ oan khiên lắm

Lệ hệt thu mùa ngập lá rơi.

 

Thái Huy 21/9/21

 

CŨNG HỌA:

 

ĐỌC PHONG TỎA PHÚ.

 

Phong nhà tỏa chợ khổ thêm bồi,

Chết dịch cam đành, đói sục sôi.

Chướng mắt gai tai đau dạ Bác,

Lừa dân gạt chúng sót lòng tôi.

Gạo tiền khánh kiệt đâu còn nữa,

Chủng mới dần cao tiếp tục rồi.

Viết phú trình ra đầy đủ cả,

Dân lành khốn khó bị buông rơi.

Mỹ Ngọc.

Sept. 22/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét