Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

MÙA HÈ ĐẦU TIÊN

MÙA HÈ ĐẦU TIÊN
 
Bên ngoài khung cửa lạ lùng sao
Phượng đã hồng tươi tự lúc nào
Nụ thắm no tròn trong nắng sớm
Chồi non mơn mởn giữa vòm cao
Những tà áo trắng bay tha thướt 
Từng lượt vòng xe lăn xuyến xao
Mực tím ghi đầy trang nhật ký
Đêm tràn mộng ước, dạ nôn nao
Sông Thu
( 03/05/2019 )
 
BÀI HỌA:
 
HẠ NHỚ
 
Sắc hạ khơi lòng, nhớ nhớ sao
Cố nhân biền biệt ở nơi nào
Lập lòe phượng nở, màu tươi máu
Rỉ rả ve hờn giọng vút cao
Khúc nhạc  vẫn vang, lời thắm thiết
Bước xưa còn gõ, gót lao xao?
Bao nhiêu kỷ niệm như bừng dậy
Cảm xúc tuôn trào, dạ nức nao…
CAO BỒI GIÀ
03-05-2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
PHƯỢNG NGỠ NĂM NÀO
 
Bốn bốn năm rồi vẫn lạ sao
Mỗi khi thấy phượng,ngỡ hôm nào
Hòa ca gửi gió vang trùng thẳm
Chắp cánh tung diều lượn vút cao
Ngoảnh lại trời xưa lòng hụt hẫng
Quay nhìn chốn cũ hạ lao xao
Trường tan áo trắng vờn mây trắng
Mãi xót xa tình lạc thuở nao*
Lý Đức Quỳnh 
 
CÙNG HỌA:
 
PHƯỢNG HÈ
 
Phượng vỹ hồng tươi đẹp đẽ sao,
Mùa Xuân đã dứt tự hôm nào.
Hè mang hơi ấm chào hoa thắm,
Gió thổi mây vàng khoe nắng cao.
Ve hát tình ca bông nở rộ,
Đời dâng hương quyện bướm lao xao.
Nhớ xưa người cũ tan trường lớp…
Không biết bây giờ ở chốn nao ?
Liêu Xuyên
 
TIẾP HỌA:
 
MỘNG ĐÊM HÈ
 
Đêm hè lấp lánh những vì sao
Em đến bên tôi tự nẻo nào
Như đóa Quỳnh Hương xoè nụ thấp
Tựa cành Nguyệt Quế trổ mầm cao
Bâng khuâng một thoáng : Trời quên lãng
Say khướt nửa hồn : đất biết nao ?
Mãi vấn vương hoài mùa hạ cũ
Hoa tình chớm nở dạ xôn xao !
songquang
 
HỢP HỌA:
 
NHỚ TRƯỜNG XƯA
 
Một thoáng bùi ngùi khó hiểu sao!
Khúc phim quay lại chẳng quên nào!
Kia nhành phượng đỏ đài khoe mướt
Nọ lũ ve sầu cánh lượn cao
Ảnh chụp vai kề câu tíu tít
Tay chào kẻ gọi tiếng xôn xao
Trường xưa nỗi nhớ hoài in đậm
Bạn hữu ơi người biệt chốn nao?
Như Thu
 
CŨNG HỌA:
 
SẮC PHƯỢNG BÊN TRỜI 
 
Người ở chân trời nhung nhớ sao
Hôm nay phượng thắm cõi thơ nào
Ta về kiếm mãi ven đê cũ 
Ve gọi khan hoài phía núi cao
Thủa đó thư hồng chưa thấm đậm
Thời nay tóc biếc đã xơ xao
Đường đời e khó hơn trường học
Lạc sắc hoa lòng đỏ cánh nao...
   Hawthorne  3 - 5 - 2019
CAO MỴ NHÂN
 
ĐỒNG HỌA:
 
MÙA HÈ XỨ LẠ
 
Gay gắt nắng hè mới nóng sao !
Nồm nam đâu, gió ở nơi nào ?
Nắng vàng hừng hực đồng hoang cháy,
Hà hán chói chan mây vút cao.
Chẳng phượng chẳng ve không bịn rịn,
Không trường không lớp chẳng lao xao.
Tìm đâu lưu bút ngày xanh cũ...
Dĩ vãng xa rồi dạ chợt nao !...
Đỗ Chiêu Đức
 
CÙNG HỌA:
 
HÈ LY BIỆT.
 
Trăng sáng trời trong lấp lánh sao.​
Hương trà bóng nguyệt nhớ ngày nào.​
Cùng theo bướm trắng la đà thấp,​
Giúp hái phượng hồng chới với cao.​
Trường bãi chia tay  thương biết mấy,​
Lên đường nhập ngũ nhớ xanh xao.​
Ra đi ngày ấy vô âm tín,​
Mong báo bình an đỡ núng nao.​
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.​
May 3/2019.​
 
TIẾP HỌA:
 
HẠ XƯA

Xuân tàn, nàng Hạ đến rồi sao
Hoa nắng chói chang, nhớ thuở nào
Chủ nhật cà phê, vui quán cóc
Chiều tà tan học, ngắm lầu cao
Chìa tay vào lớp, lòng vui thú
Lưu bút ngày hè, dạ xốn xao
Phượng nở, ve sầu, niên khóa cuối
Giờ đây tuổi hạc vẫn nao nao.
Thanh Trương
 
HỢP HỌA:
 
SẮC HẠ MÀU NHỚ
 
Cánh Phượng bên đường nở thắm sao
Bâng khuâng Hạ đến tự khi nào
Mây bay dịu vợi chân trời thẳm
Nắng chiếu hiền hoà ngọn núi cao
Tiếc cảnh sân trường cười rộn rã
Thương mùa lớp học nói lao xao
Chừ bè bạn sống đời lưu lạc
Nhớ tới mà lòng bỗng thấy nao
Minh Thuý
 
CŨNG HỌA:
 
HÈ MANG NIỀM NHỚ
 
Hoa đỏ rực màu, hạ đến sao?
Bãi trường ngày ấy của năm nào
Rộn ràng lưu bút bên chùm phượng
Tíu tít trao hình dưới nhánh cao
E ấp mộng ươm mong trọn ước
Thẹn thùng chớm ý hẹn đừng xao
Ai ngờ dâu bể đành chia cách
Nghĩ đến chợt buồn, dạ thắt nao!
Phương Hoa - May 3rd  2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
HẠ NHỚ
 
Chiều Xuân nhạt nắng, sắc buồn sao
Hạ sẽ về ngay thích quá nào
Chợt nhớ phố xưa hàng phượng đỏ
Bỗng thương trường cũ bóng kiềng cao 
Có bầy nữ tú luôn duyên dáng 
Khiến đám nam thanh mãi  xốn xao 
Cứ thế giòng đời theo nhật nguyệt 
Xa dần kỷ niệm dạ nao nao ...
Tuyết Phan
 
CÙNG HỌA:
 
ĐÊM HÈ NGẮM SAO
 
Khó ngủ đêm hè lặng ngắm sao
Tua Rua ngôi báu đổi chưa nào
Mà nghe Tiên Nữ ôm chòm lớn
Đã thấy Thiên Hà ẵm giải cao
Nghiệp chướng càng trôi càng nhấp nháy 
Luân hồi cứ cuộn cứ xôn xao
Vừa hay gà gáy xuyên màn tối
Giật thột - hồn neo mãi bể nao !
Phan Tự Trí
 
TIẾP HỌA:
 
KỶ NIỆM HÈ
 
Ra trường bãi học khóa này sao
Chẳng biết là đi ở chốn nào
Tiễn bạn bay về nơi hỏa tuyến
Đưa mình nhảy tới chỗ vùng cao
Tung hoành hải phận không e ngại
Tiến thoái biên đình cũng chẳng nao
Cứ mỗi hạ về lòng luyến tiếc
Tay chào giã biệt vọng lao xao
Như Thị
 
HỢP HỌA:
 
MÙA HÈ CUỐI CÙNG
 
Mùa hè năm ấy thấy buồn sao
Chẳng biết mai đây đến chốn nào
Kẻ ở chân trời người góc biển
Tôi về xứ Thượng bạn vùng Cao
Thương giàn hoa pháo ngôi trường cũ
Nhớ giọng ve sầu tiếng gió xao
Lần cuối chia tay người mỗi ngã
Đôi hàng lệ ứa dạ nao nao !
THIÊN HẬU
 
CŨNG HỌA:
 
NHỚ HẠ QUÊ TA!
 
Nhớ hạ canh dài - lặng ngắm sao!
Ráng đông loè sáng tự khi nào
Sương rơi lác đác rung rèm nhỏ
Gió thổi rì rào động ngọn cao
Mấy chục thu rồi trăng lấp lánh
Bao đời hạ vẫn nắng xôn xao
Nam Lào hạn hán đồng khô cháy
Đã biết - nhưng mà dạ cứ nao!
Trương Văn Luỹ 06/5/2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
MÙA HÈ NHỚ NGƯỜI
 
Nhắc đến mùa hè cảm thấy sao!
Nhớ người con gái tự hôm nào
Làn môi chan chứa tình nồng thắm
Ánh mắt long lanh trí sáng cao
Mơn mởn làn da nhìn đắm đuói
Căng tròn lồng ngực thấy xôn xao
Bóng hình tha thướt bay trong gió
Mơ ước mộng thành để bớt nao./.
                                 7-5-2019
Hoàng Vũ
 
CÙNG HỌA:
 
TÌNH ĐẦU...
 
Gợi nhớ bâng khuâng một sớm nào
Anh về...xóm nhỏ chợt xôn xao
Bụi đường vướng nhẹ đôi giày cũ
Nắng hạ trải dài dãy núi cao
Tay nắm ngập ngừng ...tim bối rối
Mắt nhìn e thẹn...dạ nao nao
Tình đầu đến vội như làn gió
Rồi cũng bay vèo...chẳng hiểu sao!
Thy Lệ Trang
 
TIẾP HỌA:
 
RUNG ĐỘNG ĐẦU
 
Rực cả khung trời, phượng đó sao?
Ngỡ ngàng chợt thấy dạ nao nao
Tựu trường hội ngộ,chân chim sáo
Tan lớp từ ly, mắt sóng xao
Hoa gạo lung linh đua nắng hạ
Ve sầu rền rĩ gắng âm cao
Trao nhau cảm mến trang lưu bút
Ghi nhớ tình thương một thuở nào
Thanh Hoà

1 comments:

  1. Xin góp họa

    ĐÊM HÈ NGẮM SAO

    Khó ngủ đêm hè lặng ngắm sao
    Tua Rua ngôi báu đổi chưa nào
    Mà nghe Tiên Nữ ôm chòm lớn
    Đã thấy Thiên Hà ẵm giải cao
    Nghiệp chướng càng trôi càng nhấp nháy
    Luân hồi cứ cuộn cứ xôn xao
    Vừa hay gà gáy xuyên màn tối
    Giật thột - hồn neo mãi bể nao !

    Phan Tự Trí
    ( 05/05/2019 )

    Trả lờiXóa