Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

CẦM CÂN BẰNG ... LƯỠI, NẨY MỰC BẰNG ... MỒM


Được bại bên nào quyền ở tao

Muốn phần thắng kiện phải mau bao

Vài chầu rượu thịt     chừng dăm “cắc”

Đôi món  tôm lươn đáng mấy ”hào”

Có đúng  Đây đì không ngóc nổi

Mà sai Mỗ vực chẳng thua đâu

Sướng mồm no bụng,  quan tòa đổ:

Án bổ từ Trên , tránh thể nào!

.            CAO BỒI GIÀ

.            15-04-2015

 

Theo báo điện tử Dân Việt:

Thẩm phán ăn nhậu rồi gọi bị đơn đến trả tiền

Trước đó, Huyện ủy Thới Bình chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra huyện này thành lập tổ kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của ông Lê Tùng Gon (47 tuổi, ngụ ấp 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình) tố cáo hành vi vòi vĩnh tiền nhậu của thẩm phán Cường đối với ông Gon.

Đơn tố cáo của ông Gon có nội dung: Ngày 26.12.2014, TAND huyện Thới Bình xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp đất giữa ông Gon với một hộ dân ngụ ấp 3, xã Thới Bình (ông Gon là bị đơn – PV), thẩm phán Cường làm chủ tọa phiên tòa.

Trước khi phiên tòa diễn ra, ông Cường đã nhiều lần điện thoại kêu ông Gon đến nhậu, có khi là nửa đêm. Do là bị đơn nên mỗi khi ông Cường gọi ông Gon đều đến và trả tiền nhậu.

Mỗi lần gặp, ông Cường khẳng định ông Gon sẽ thắng trong phiên tòa. Thế nhưng, khi xử ông Cường lại tuyên ông Gon thua kiện. Sau đó ông Cường gặp ông Gon giải thích phải xử ép ông Gon là vì theo chỉ đạo của cấp trên (nội dung cuộc trao đổi được ông Gon ghi âm lại).

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét